Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2025] Tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi, nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Mắt tôi không mờ, tai tôi không lãng, da dẻ hồng hào, chân tay nhanh nhẹn, ngay cả tóc cũng dần đen trở lại. Đi đến đâu, tôi cũng nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cao đức có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa bệnh và nâng cao sức khỏe. Tôi khuyên họ sống theo đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, làm một người tốt thì sẽ được phúc báo.

Em gái tôi, kém tôi năm tuổi, sức khỏe rất kém. Chỉ cần hoạt động một chút, dì ấy sẽ thấy khó thở và thậm chí không thể đi xuống cầu thang. Một ngày tháng 10 năm 2022, dì ấy vừa rời khỏi giường thì ngã xuống đất. Gia đình vội vã đưa dì ấy đến bệnh viện, bác sỹ nói: “Bà ấy bị bệnh tim và cần phẫu thuật tim hở. Bệnh viện của chúng tôi hiện không thể chữa được, chúng tôi khuyên bà ấy nên đến bệnh viện chuyên khoa tim lớn nhất ở Bắc Kinh”.

Năm ngày sau, gia đình đưa dì ấy từ vùng Đông Bắc đến Bắc Kinh. Các chuyên gia chẩn đoán bệnh nhân bị “phì đại cơ tim” và tiến hành phẫu thuật mở ngực. Trong khi phẫu thuật, bác sỹ phẫu thuật chính đi ra, bảo trợ lý khâu vết thương lại và không phẫu thuật gì nữa. Ông lắc đầu, tiếc nuối nói: “Ở tuổi của bà ấy, nếu cứ quyết làm phẫu thuật thì có khi không qua được ngay trên bàn mổ. Quá nguy hiểm. Tốt nhất là không nên làm. Chỉ có thể để bà ấy duy trì nguyên trạng, về nhà tĩnh dưỡng. Nhiều nhất có lẽ cũng chỉ kéo dài được nửa năm”.

Em gái tôi xuất viện và tạm thời ở tại nhà tôi. Cả gia đình tôi rất buồn. Tôi luôn muốn tìm cơ hội để trò chuyện vui vẻ với dì ấy về việc học Pháp Luân Đại Pháp, nhưng thấy dì ấy còn đang trong nguy hiểm, tôi quyết định đợi đến khi dì ấy tỉnh táo hơn một chút rồi mới nói chuyện. Một hôm, bạn tôi đến nhà thăm em gái tôi, bà ấy kéo tôi sang một phòng khác và hỏi: Có thể cho dì ấy đọc Chuyển Pháp Luân được không? Mắt tôi sáng lên và tôi nói với bạn: Mình cũng vừa nghĩ về điều này, đúng là được Sư phụ an bài. Bạn tôi khuyên tôi nên hỏi thử em gái xem sao. Tôi đến bên giường và nói với em. Không đợi tôi nói xong, dì ấy đã ngồi dậy vui vẻ và háo hức bảo: “Thực ra em muốn học từ lâu rồi! Nhưng em không cử động nổi, và em không có sách Chuyển Pháp Luân”.

Sau đó, bạn tôi nói: “Mục đích chính của chị khi đến thăm dì hôm nay là để tặng dì cuốn sách Đại Pháp này. Dì nên đọc thật kỹ nhé. Mỗi lời của Sư phụ đều là chân lý. Chúng ta phải làm theo những gì Sư phụ dạy và chúng ta sẽ trở nên tốt hơn. Dì hãy liên tục nhẩm niệm 9 chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Chỉ cần thành tâm tĩnh tâm niệm, dì chắc chắn sẽ tốt lên”.

Vậy là em gái tôi mang cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân” về vùng Đông Bắc. Hai tháng sau khi trở về nhà, dì ấy viết thư cho tôi và nói: Chị hai ơi, em có tin rất vui muốn báo cho chị biết: Em có thể đi lại được rồi! Em cũng có thể ra chợ gần nhà mua ít rau. Bây giờ em cảm thấy dễ thở hơn rồi. Em đã đọc sách Chuyển Pháp Luân được hai lần và đang đọc lần thứ ba. Ngày nào em cũng niệm 9 chữ chân ngôn“.

Chỉ trong vòng hai tháng, một người mắc bệnh nan y như em gái tôi đã hồi phục một cách thần kỳ. Thật sự là một Thần tích!

Tháng 5 năm 2023, tôi đột nhiên nhận được điện thoại từ em gái. Dì ấy nói: “Chị hai ơi, em đang ở nhà con trai ở Quảng Châu để chăm sóc cháu gái”. Tôi hỏi, dì cảm thấy sao rồi? Em gái nói: “Bây giờ em đã hoàn toàn khỏe mạnh như trước khi bị bệnh rồi. Không ai nghĩ em mắc bệnh cả. Em có thể đi bộ ra phố, mua đồ tạp hóa và chăm cháu gái nội! Em thực sự muốn cảm ơn chị và bạn chị!”

Tôi nói, “Dì nên cảm tạ Sư phụ Lý đã ban cho dì một cuộc đời thứ hai!” Dì ấy cũng nói với tôi: “Mỗi lần đọc sách Đại Pháp, em đều ngồi xếp bằng, giữ lưng thẳng và cầm sách bằng cả hai tay. Em thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ hàng ngày”. Dì ấy còn quay một đoạn video ghi lại cảnh đang trông cháu gái gửi cho tôi.

Sau đó, chuyên gia thực hiện ca phẫu thuật theo dõi bệnh nhân rất ngạc nhiên khi biết về tình trạng của em gái tôi. Ông ấy nói với con gái của em tôi rằng bệnh tim của mẹ cháu rất nghiêm trọng, phẫu thuật cũng không thể cứu sống bà ấy. Làm sao bà ấy có thể khỏe lại như vậy?

Em gái tôi là một ví dụ điển hình khác về sự thật Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho nhân loại và cứu độ chúng sinh, và dì ấy đã vạch trần được những lời dối trá mà ĐCSTQ đã phát tán để bôi nhọ Pháp Luân Công. Trước đây, tôi cũng từng nghe rằng nhiều người thoát khỏi tuyệt vọng nhờ tu luyện. Lần này là chuyện thật xảy ra trong gia đình tôi. Tôi viết ra để nhiều người hơn nữa có thể thức tỉnh khỏi những lời dối trá của ĐCSTQ và không còn bị đầu độc nữa. Vì sự an toàn và hạnh phúc của bản thân và gia đình, hãy lắng nghe chân tướng về Pháp Luân Công một cách cẩn thận. Đừng qua loa hồ đồ trước việc đại thị đại phi này, hãy nhanh chóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ để đảm bảo an toàn cho bản thân! Những người hữu duyên đọc được câu chuyện của tôi, xin ghi nhớ câu 9 chữ chân ngôn này: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Tôi thực lòng hy vọng nhiều người có thể minh bạch chân tướng, đắc phúc báo và có một tương lai tươi sáng như hai chị em chúng tôi!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/6/490358.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/14/225467.html

Đăng ngày 29-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share