Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-01-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998 với mục đích ban đầu là muốn được chữa khỏi bệnh. Trong hơn 20 năm tu luyện, gia đình tôi đã trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu, một số đã được đăng trên Minh Huệ Net. Gần đây, một điều kỳ diệu khác đã xảy ra – điều mà không thể dùng khoa học hiện đại để giải thích.

Vào giữa tháng 9 năm 2024, con trai tôi đang ở bên ngoài thị trấn đã gọi cho tôi. Con tôi khóc và khẩn cầu: “Mẹ, hãy đến đây nhanh đi! Con bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu!” Tôi bị sốc khi nghe tin này. Mọi người đều biết bệnh bạch cầu được xem là án tử hình trong lĩnh vực y học và con tôi mới ngoài 40 tuổi. Tôi nói rằng con sẽ ổn thôi và tôi đang trên đường đến.

Khi đến bệnh viện, tôi thấy con trai và con dâu đang khóc. Tôi bình tĩnh nói: “Đừng sợ. Chẳng phải chúng ta có Sư phụ và Đại Pháp sao?” Nghe giọng điệu bình tĩnh của tôi, cả hai đã lấy lại bình tĩnh. Tôi nói tiếp: “Từ giờ các con nên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ ‘Chân Thiện Nhẫn hảo!’ Sư phụ sẽ chăm sóc các con”. Hai con tôi đồng ý và bắt đầu niệm.

Ban đầu con trai tôi đến bệnh viện vì đau không chịu nổi do bị sỏi thận. Sau khi nội soi và kiểm tra máu thì nhận được chẩn đoán là bệnh bạch cầu. Tin này thật sự gây sốc cho con trai và gia đình cháu. Bác sỹ đều nghị trị bệnh bạch cầu trước vì nó nguy hiểm hơn sỏi thận nhiều. Sau đó con trai tôi đi khám ở một bệnh viện lớn hơn, nơi này cũng đưa ra chẩn đoán tương tự.

Để được cùng nhau học Pháp và luyện công, con trai tôi đã xuất viện sau khi được truyền dịch vào cùng ngày. Tối đó, chúng tôi cùng luyện năm bộ công pháp của Đại Pháp. Cháu cho biết cảm thấy thoải mái và ngạc nhiên hơn là cơn đau sỏi thận đã biến mất. Vào đêm thứ hai, sau khi hoàn thành luyện năm bộ công pháp, cháu đi ra ngoài một lượng lớn phân đen sau khi bị táo bón trong bốn ngày. Cháu rất vui và nói rằng mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Ngạc nhiên hơn nữa là vào sáng thứ ba, cháu đi tiểu và nghe một tiếng tách. Nhìn xuống thì thấy là một viên sỏi thận, sau đó là từng viên khác. Các viên sỏi bị tống ra ngoài mà không gây đau đớn hay khó chịu gì. Quá vui mừng, cháu đã rửa các viên sỏi, bỏ vào một cái chai và chạy lên lầu đưa cho tôi xem.

Cháu thốt lên với những giọt nước mắt vui mừng: “Mẹ ơi, Đại Pháp thật tuyệt vời! Sư phụ thật tuyệt vời! Khi các viên sỏi được tống ra, con không cảm thấy gì cả”. Sau đó con tôi đã bỏ hết tất cả thuốc giảm đau mà bác sỹ kê toa.

Từ lúc đó con tôi trở nên chuyên chú học Pháp, luyện công hơn và chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” “Chân Thiện Nhẫn hảo!”. Vào tháng 12, cháu quay lại bệnh viện để tái khám. Một tuần sau, kết quả trả ra là mọi thứ bình thường. Bác sỹ rất ngạc nhiên bởi sự hồi phục của con tôi: “Thật ngạc nhiên là anh lại hồi phục nhanh như vậy. Từ khi thành lập bệnh viện, chúng tôi chưa từng thấy bệnh nhân bạch cầu nào hồi phục nhanh như vậy. Đây thật sự là một phép lạ!”

Sau khi rời bệnh viện, con trai gọi cho tôi ngay lập tức: “Mẹ ơi, một phép lạ nữa đã xảy ra. Bệnh bạch cầu của con đã hoàn toàn khỏi rồi. Đại Pháp thật kỳ diệu!”

Một điều kỳ diệu không thể giải thích được lại xảy ra trong gia đình tôi. Điều này minh chứng rằng điều không thể đối với người thường lại có thể xảy ra đối với một học viên Đại Pháp. Đại Pháp là siêu thường! Miễn là bạn tin vào Sư phụ và Đại Pháp thì mọi thứ đều có thể. Sư phụ từ bi với tất cả mọi người. Nếu bạn thật sự tin tưởng thì các phép lạ sẽ xảy ra.

Con xin cảm tạ Sư phụ, xin cảm tạ Đại Pháp!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/6/486909.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/19/225549.html

Đăng ngày 16-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share