Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-01-2025] Năm nay tôi 83 tuổi. Tôi may mắn đắc được Đại Pháp vào năm 1997. Trước khi đắc Pháp, tôi mắc nhiều bệnh: teo tiểu não, viêm gan B, hội chứng gan Meniere, viêm teo dạ dày, chứng tắc ruột, phì đại thắt lưng, lupus ban đỏ. Tôi dùng thuốc Trung y để điều trị bệnh trong một thời gian dài, nhưng không hiệu quả, phải chịu đau đớn tột cùng.

Tháng 10 năm 1997, một chị gái nói với tôi rằng chị ấy đang tu luyện Pháp Luân Công. Tôi hỏi Pháp Luân Công là gì? Chị ấy nói đó là tu Phật, là tu lên cao công. Vừa nghe thấy vậy, tôi nghĩ đây chẳng phải là điều mình đang mong chờ sao? Chị ấy tặng cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân” cho tôi, tôi tranh thủ thời gian đọc sách, và hiểu Sư phụ dạy chúng ta cách làm người tốt.

Chiểu theo Pháp lý mà Sư phụ giảng, tôi buông bỏ những nhân tâm bất hảo, thiện đãi người khác, triệt để trừ bỏ được những tính xấu do nghiệp bệnh gây ra. Chỉ trong vài tháng, mọi căn bệnh đều không cánh mà bay, thân tôi nhẹ nhàng vô bệnh, thật sự quá hạnh phúc.

Trong tu luyện, tôi chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, liên tục tu bỏ tâm chấp trước, gặp việc thì cân nhắc người khác trước, sự sự đối chiếu, nghiêm khắc yêu cầu bản thân phải trở thành một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn.

Năm 2008, tôi đến nhà một đồng nghiệp tại thủ phủ tỉnh, nghe bà ấy chia sẻ rằng con trai bà đã kết hôn tám, chín năm nhưng vẫn chưa có con, làm thụ tinh nhân tạo tại tỉnh, tiêu tốn ba, bốn vạn tệ nhưng thất bại; sau đó lại đến Quảng Châu trị liệu nửa tháng, mất hơn tám, chín vạn tệ, nhưng cũng không thành công. Họ nóng lòng muốn có con. Sau khi nghe xong, tôi an ủi bà đừng lo lắng, Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp được. Tôi đưa tài liệu và đĩa chân tướng cho bà ấy, làm tam thoái cho cả nhà sáu người, hướng dẫn cả nhà họ niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, lại tặng cho họ một dây chuyền chân tướng có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Sau khi tôi về được một tháng, bà ấy gọi điện thoại báo tin con dâu đã có thai; mười tháng sau lại gọi điện thoại báo tin mừng đã có cháu gái khỏe mạnh, liên tục cảm ơn hồng ân của Sư phụ Đại Pháp.

Trước Tết Trung thu năm 2021, một đồng nghiệp nói với tôi rằng cháu trai mới ba tháng tuổi của cô từ nơi khác về bị sốt cao, đã tiêu tốn hết mấy ngàn tệ đi bệnh viện vẫn không chữa được, cô ấy không biết làm sao nữa. Tôi nghĩ đứa trẻ quá nhỏ nên chưa thể niệm được chân ngôn, nhưng chủ nguyên thần của cháu có thể minh bạch, nên tôi nói cô ấy ôm đứa trẻ và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” vào bên tai cháu. Cô ấy làm theo lời khuyên của tôi, và hai ngày sau cháu bé hạ sốt khỏi bệnh. Cô ấy cảm ơn tôi, nhưng tôi nói: “Đây là Sư phụ của chúng tôi cứu cháu cô, khi cô tin tưởng Đại Pháp thì Thần tích sẽ xảy ra.”

Tôi kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp, không ngừng tu luyện bản thân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, làm tốt ba việc, cứu nhiều chúng sinh hơn nữa, và viên mãn theo Sư phụ trở về gia viên.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/1/486593.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/16/223678.html

Đăng ngày 24-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share