Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-01-2025] Ngày 31 tháng 12 năm 2024, một cư dân 83 tuổi ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây bị kết án ba năm tù và bị phạt 6.000 Nhân dân tệ, vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với đức tin của bà, Pháp Luân Công.

c0805633394edcbe9017c13bae20c6ce.jpg

Bà Vương Phượng Anh

Ngày 14 tháng 6 năm 2023, bà Vương Phượng Anh bị bắt sau khi bị trình báo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị thẩm vấn cả đêm và chiều hôm sau mới được thả sau khi được phát hiện huyết áp của bà cao ở mức nguy hiểm.

Đầu tháng 12 năm 2024, ba người từ một cơ quan không rõ danh tính xuất hiện tại cửa nhà bà Vương, và thông báo với bà rằng công tố viên Tống Hoành Dương của Viện kiểm sát quận Tây Hồ đã truy tố bà. Họ cố gắng đưa bà trở lại trại giam để chờ xét xử, nhưng bà từ chối đi theo, và họ đã rời đi.

Sau đó, bà Vương nhận được bản cáo trạng của bà từ tòa án quận Tây Hồ. Bà cố gắng nhiều lần nhưng không thể gặp được công tố viên Tống. Vậy nên bà đã nộp đơn đến trợ lý của ông ta và đề nghị ông Tống hủy bỏ cáo trạng của bà, nhưng không có kết quả.

Ngày 19 tháng 12 năm 2024, bà Vương nhận được tin nhắn từ tòa án quận Tây Hồ, thông báo bà được sắp lịch ra hầu tòa vào ngày 26 tháng 12. Thông báo này không đề cập đến Pháp Luân Công mà kết tội bà tham gia vào một tôn giáo có tên là Hội Đạo Môn. Bà gọi điện cho thẩm phán Lưu Ngọc Phương, và nói rằng nếu họ muốn khởi tố bà vì tu luyện Pháp Luân Công, thì ít nhất họ cũng nên nêu rõ điều đó. Bà nói thêm rằng tòa án hoàn toàn không chuyên nghiệp khi thông báo cho bà ngày ra tòa bằng tin nhắn. Bà nói sẽ không tham dự phiên tòa, và Lưu đáp lại rằng đó không phải là một phiên tòa, mà cô ta chỉ muốn “nói chuyện” với bà.

Dù bà Vương phản đối, bà vẫn bị gia đình gây sức ép phải xuất hiện tại tòa. Ngay khi bà bước vào phòng xử án, mấy nhân viên tòa án đã đẩy bà vào ghế bị cáo. Bà kịch liệt phản đối. Một nữ cảnh sát nói với các nam cảnh sát: “Tại sao các anh không hành động đi?”

Bà Vương hỏi nữ cảnh sát đó số hiệu của cô ta, nhưng cô ta không trả lời.

Thẩm phán Lưu, hai thẩm phán khác, và công tố viên Tống tham dự phiên tòa. Bà Vương biện hộ rằng không có cơ sở pháp lý cho việc bức hại Pháp Luân Công và rằng công tố viên không chứng minh được bà vi phạm luật như thế nào hay gây hại cho bất kỳ ai, hay cho xã hội trên diện rộng. Thậm chí luật sư do tòa án chỉ định, người được chỉ đạo phải kết tội bà, nói rằng bà không nên bị kết tội vì tu luyện Pháp Luân Công.

Thẩm phán không hỏi bất kỳ câu hỏi nào về bằng chứng khởi tố – các tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu từ bà Vương.

Sau phiên điều trần, có người ra lệnh bà Vương phải ký vào một văn bản. Bà đề nghị cần có người đọc nội dung cho bà. Người đó đáp: “Vậy thì sẽ mất nhiều thời gian lắm”. Rồi anh ta nói: “Không ký thì thôi vậy”.

Cảnh sát đưa bà Vương đến hai bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Một bác sỹ đã lấy năm ống máu từ người bà. Khi đưa bà về nhà, cảnh sát nói với con gái bà Vương: “Bảo mẹ cô đừng đi ra ngoài [để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công] nữa, gọi là phải có mặt ngay”.

Năm ngày sau, vào ngày 31 tháng 12, tòa án thông báo bà Vương đến tòa nhận bản luận tội bà. Con gái bà ép bà phải ký vào phán quyết đó, vì cảnh sát hứa với con gái bà rằng bà bị kết án cũng sẽ không phải vào tù, chỉ cần chấp hành án tại nhà.

Sau đó bà Vương đã xem bản luận tội, trên đó có chữ ký của các thẩm phán Lưu Ngọc Phương, Phó Thiểu Hoa, và Chương Ngọc Quyên. Bà vẫn bị kết án vì “vi phạm pháp luật”, các cuốn sách và tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu được liệt kê là “bằng chứng” cho “tội ác” của bà. Thẩm phán còn kết tội bà là “tội phạm tái phạm”, bởi vì năm 2018 bà từng bị kết án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Sự thật duy nhất trong phán quyết này là tuyên bố của luật sư: “Người bào chữa đồng ý với quan điểm của bị cáo Vương Phượng Anh rằng vụ án này không cấu thành tội phạm, đồng thời cho rằng bị cáo tuổi đã cao, sức khỏe không thích hợp để giam giữ”.

Ngày 6 tháng 1 năm 2025, bà Vương nộp đơn kháng cáo.

Các báo cáo liên quan:

Người phụ nữ Giang Tây 83 tuổi đã bị xét xử vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công

Người phụ nữ 79 tuổi góa chồng phải đối mặt với sự bức hại về tài chính sau thời gian thụ án vì đức tin của mình

Người phụ nữ 78 tuổi bị tước bỏ lương hưu sau ba năm tù giam

Một bà lão 76 tuổi ở Giang Tây bị kết án ba năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công

Một phụ nữ cao niên 75 tuổi đã tự bào chữa cho mình tại tòa án

Phương pháp tra tấn được sử dụng ở Nhà tù Giang Tây nhằm buộc các học viên Pháp Luân Công phải từ bỏ đức tin của mình

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/9/488122.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/16/223679.html

Đăng ngày 05-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share