Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 05-12-2019] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.
Họ tên: Lý Vinh Huy
Tên tiếng Hán: 李荣 辉
Giới tính: Nữ
Tuổi: 83
Thành phố: Tam Hà
Tỉnh: Hà Bắc
Nghề nghiệp: Nhân viên cục thuế đã nghỉ hưu
Ngày mất: Tháng 8 năm 2008
Bà Lý Vinh Huy, một quản lý cục thuế đã nghỉ hưu tại thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc, qua đời vào tháng 8 năm 2008 trong cuộc đàn áp đức tin của mình là Pháp Luân Công, hưởng thọ 83 tuổi.
Bà Lý, lúc đó 75 tuổi, bị bắt ngày 14 tháng 4 năm 2000 vì tập Pháp Luân Công ngoài trời. Công an đã đưa bà vào xe công an, tát vào mặt bà và chích điện vào tay và ngực bà bằng dùi cui điện. Bà gần như ngất xỉu và mặt bà bị sưng tấy nghiêm trọng. Sau hai ngày ở đồn công an, bà bị giam ba tuần.
Ngày 7 tháng 7 năm 2000, nơi làm việc của bà đã sắp xếp hai nam giới trẻ tuổi ở lại nhà bà trong 50 ngày tiếp theo để giám sát bà.
Công an đột nhập vào nhà bà Lý một lần nữa vào ngày 30 tháng 4 năm 2001 và ra lệnh cho bà in dấu vân tay vào một biên bản có nội dung từ bỏ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, bà từ chối tuân theo. Chính quyền lại sắp xếp người theo dõi bà tại nhà. Khi bà hỏi thời gian giám sát sẽ kéo dài bao lâu, Vương Chí Nghĩa, giám đốc cục thuế, trả lời: “Cho đến khi bà chết!”
Kể từ đó, chính quyền luôn quấy rối bà vào các ngày lễ lớn hoặc ngày kỷ niệm liên quan đến Pháp Luân Công.
Bà Lý phải chịu một cú sốc khác khi người em gái của bà, bà Lý Vinh, bị bắt vào ngày 25 tháng 2 năm 2008. Bà L ý qua đời năm tháng sau đó, vào đầu tháng 8 năm 2008.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/5/396679.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/11/223567.html
Đăng ngày 18-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.