Bài viết của Tẩy Tịnh

[MINH HUỆ 06-08-2024]

Hồi tưởng lại tôi thấy bản thân mình đã tu luyện nhiều năm, cũng đã trải qua quá nhiều sự việc. Tôi muốn viết ra một số trải nghiệm trong tu luyện của mình để giao lưu cùng các đồng tu.

Năm 2010, có lần khi học Pháp tập thể, tôi động một niệm: Khi học Pháp tôi nên ngồi song bàn, cơ thể phải hết sức chỉnh tề, hai tay nâng sách Đại Pháp lên, đây là sự tôn kính đối với Đại Pháp. Sau đó, tôi liền ngồi song bàn, thân thể ngay ngắn, hai tay nâng cuốn “Chuyển Pháp Luân” lên để học. Khi này, tôi nhìn thấy hai vị Thần đứng cạnh bên đang ghi lại trạng thái của mỗi đồng tu chúng tôi. Trong đó có một vị Thần, nhìn thấy tôi học Pháp như thế, thì liền cười với vị Thần kia. Vị Thần kia nhìn thấy tôi học Pháp trong tư thế như vậy cũng mỉm cười. Tuy rằng họ không nói gì, nhưng tôi biết ý tứ biểu đạt của họ: Hãy xem thái độ đối với Pháp khi học Pháp của vị đệ tử Đại Pháp này này. Từ đó về sau, tôi thường hay ngồi như thế để học Pháp.

Tôi còn thấy một số đồng tu khi học Pháp ngồi dựa lưng vào ghế, tựa vào ghế sô-pha, có người còn miết tay lên từng chữ trong sách v.v.. Mong những đồng tu làm như vậy cứ thử nghĩ xem: Khi bản thân mình học Pháp như thế, thì liệu có thấy được nội hàm của Pháp hay không?

Thứ Bảy hàng tuần là thời gian học Pháp tập thể của điểm học Pháp chúng tôi. Mấy ngày trước, sau một buổi học Pháp tập thể, vừa buông sách xuống, đồng tu A liền nói với đồng tu B: Cháu ngoại bà thi đại học thế nào rồi? Đồng tu B bèn bắt đầu nói về sự việc này. Khi ấy, tôi nhìn thấy (qua thiên mục), Sư phụ vốn đang nhìn chúng tôi nhưng thấy đồng tu B nói mãi chuyện này không thôi, các đồng tu khác cũng tiếp lời phụ họa, Ngài liền quay mặt đi, không nhìn chúng tôi nữa. Sau khi thấy cảnh tượng ấy, tôi lấy tay lay lay đồng tu B đang ngồi cạnh mình, nói với bà ấy: Chị đừng nói nữa, vốn dĩ Sư phụ đang nhìn chúng ta, mà chị cứ nói mãi, Sư phụ đã quay mặt sang hướng khác rồi, không nhìn chúng ta nữa. Tôi nói xong, đồng tu B vẫn tiếp tục nói, các đồng tu khác cũng vẫn nói theo. Tôi thấy tình huống ấy, liền đứng dậy rời đi.

Có lần, đồng tu C nói: Đồng tu A thường xuyên đến trễ buổi học Pháp tập thể, nói rồi cũng không sửa, luôn có lý do. Sau lại có một lần, sau khi bắt đầu học Pháp được gần 30 phút, đồng tu A mới đến. Tôi thấy một vị Thần lấy ra một tờ giấy, nhìn như một bảng điểm danh, gạch một nét lên trên cái ngày mà đồng tu A đến trễ, ở cột ghi chú viết rằng: can nhiễu việc học Pháp. Nếu như thật sự đúng là can nhiễu đến việc học Pháp, việc này sẽ không còn là một việc nhỏ nữa.

Thật ra, không chỉ khi chúng ta học Pháp mới có Thần đang ghi chép lại, mà khi chúng ta làm các việc khác đều có những vị Thần cụ thể khác ghi lại.

Ví như, hai ngày trước, có một lần tôi phát chính niệm giúp một đồng tu đang bị nghiệp bệnh bức hại. Trong khi đang phát, có một đồng tu đi ra phòng khách xem cháu ngoại của bà ăn cơm thế nào. Lúc này, tôi nhìn thấy có một vị Thần viết lên một trang giấy rằng “rời khỏi chiến trường”.

Một ví dụ khác, có đồng tu nhiều năm qua rất ít khi phát chính niệm toàn cầu vào thời điểm nửa đêm. Phát chính niệm là một trong số ba việc mà chúng ta cần làm, làm như thế có nên hay không?

Mấy ngày trước, có lần tôi đang học thuộc Pháp.

“Vũ trụ đang trong Chính Pháp, [những vị nào] không can nhiễu tôi chứng thực Pháp, tôi có thể sẽ an bài hợp lý cho các vị, trở thành sinh mệnh tương lai; [vị nào] muốn Thiện giải thì hãy ly khai tôi, đến đợi ở hoàn cảnh cạnh tôi; nếu các vị thật sự không cách nào ly khai tôi, thì cũng đừng gây bất kể tác dụng can nhiễu nào cho tôi, thì tương lai tôi có thể viên mãn, tôi sẽ Thiện giải các vị; [vị nào] hoàn toàn bất hảo rồi, vẫn cứ can nhiễu tôi, chiểu theo tiêu chuẩn là không thể lưu lại được thì chỉ có thể bị thanh trừ, tôi không thanh trừ các vị thì Pháp vũ trụ cũng không lưu các vị đâu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Đợi đến khi tôi đọc đến lượt thứ tư, một cựu Thần nói với tôi: Chúng tôi coi thường cô nhất ở điểm này. Tôi thắc mắc: Họ xem thường mình ở điểm nào nhỉ? Tôi nhìn lại, ồ, thì ra tôi đang nằm học thuộc Pháp, tôi vội vàng ngồi dậy. Nhớ lại chuyện này, tôi làm như thế cũng đã mấy năm rồi.

Không chỉ vậy, khi tôi hướng nội tìm xem “mình có chỗ nào không phù hợp với Đại Pháp”, đa phần cũng là trong lúc đang nằm. Tôi nghĩ từ giờ trở đi mình sẽ không bao giờ làm thế nữa, nếu tôi làm, những cựu Thần ấy cũng sẽ xem thường điểm này, họ sẽ can nhiễu, một khi có can nhiễu, họ sẽ phạm tội, sẽ khiến họ không thể được cứu, từ góc độ cứu chúng sinh mà xét tôi cũng không thể làm như thế nữa. Vậy nên, hai ngày nay sự việc này gần như đã được quy chính lại rồi.

Trên đây chỉ là nhận thức cá nhân cũng những gì thấy được qua thiên mục, mong các đồng tu dĩ Pháp vi Sư.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/6/480483.html

Đăng ngày 11-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share