Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Úc

[MINH HUỆ 06-08-2024] Tại khu vực của chúng tôi, khi các học viên tổ chức các hoạt động giảng chân tướng ngoài trời hoặc phát chính niệm tập thể thường gặp thời tiết xấu. Có những hôm chúng tôi buộc phải hủy chương trình, mặc dù kế hoạch đã được chuẩn bị xong. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một số nhận thức của mình về việc làm thế nào để đối đãi với thời tiết xấu.

Thời tiết xấu là gì? Trong mắt người thường, đó thuần túy là một loại thời tiết, một loại hiện tượng tự nhiên, nhưng đối với người tu luyện, bất kỳ hiện tượng tự nhiên nào, ở phía sau cũng đều có các yếu tố của sinh mệnh cao tầng.

Sư phụ giảng:

“Chư vị cũng cần minh bạch rõ rằng “tự nhiên” là không tồn tại, mà “tất nhiên” là có nguyên nhân. Kỳ thực “tự nhiên” là người thường giải thích không nổi những hiện tượng về vũ trụ, về sinh mệnh, về vật chất nên mới nói bao biện một cách vô trách nhiệm như thế, họ cũng không nghĩ đến bản thân “tự nhiên” ấy là gì.” (Nói về Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Đối với các học viên Đại Pháp, điều quan trọng nhất là học Pháp, phát chính niệm, giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Khi gặp phải can nhiễu trong lúc giảng chân tướng, chúng ta nên hướng nội và tìm ra lý do tại sao lại bị can nhiễu – có bất kỳ chấp trước hay quan niệm phụ diện nào mà chúng ta cần buông bỏ không? Tại sao chúng ta không phát chính niệm để thanh lý can nhiễu đó?

Một lý do khác có thể là do chính bản thân chúng ta không tin rằng mình có đủ năng lực lớn mạnh để thay đổi hoàn cảnh.

Sư phụ giảng:

“Chư vị càng coi cái khó đó là lớn, thì việc càng khó làm, ‘tướng do tâm sinh’, vậy thì việc đó càng phiền phức hơn. ‘Tướng do tâm sinh’ còn có tầng ý nghĩa này, là vì chư vị đặt nó lên cao, đã coi tự mình thành nhỏ.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009], Giảng Pháp tại các nơi X)

Vì vậy, tôi cho rằng, việc có năng lực đó hay không, tùy thuộc vào nội tâm của mỗi đệ tử Đại Pháp. Nếu chúng ta thực sự tin rằng mình có năng lực tạo ra sự cải biến, thì chúng ta sẽ làm được. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình lực bất tòng tâm thì tất nhiên sẽ chẳng có gì chuyển biến. Ngay cả khi một số học viên nghĩ rằng họ không có đủ năng lực thì chớ quên rằng chúng ta luôn có Sư phụ bên cạnh. Đằng sau mỗi học viên đều có Pháp thân của Sư phụ từ bi bảo hộ.

Nguyên nhân thứ ba có thể là do một số học viên cho rằng chúng ta nên phù hợp với xã hội người thường, biết cách tránh thời tiết xấu như khi mưa to gió lớn. Tất nhiên, chúng ta nên phù hợp với cách sống của người thường trong cuộc sống hằng ngày, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc chúng ta nên giống như người thường.

Ví dụ, khi gặp thời tiết xấu, chúng ta có thể sắp xếp cho các học viên cao tuổi phát chính niệm ở một nơi an toàn gần đó và để các học viên trẻ tuổi tiếp tục giảng chân tướng cho người qua đường. Có nhiều cách xử lý khác nhau, tùy thuộc vào từng tình huống.

Tất nhiên, chúng ta không nên đi đến cực đoan. Nếu gặp phải những thảm hoạ như động đất, sóng thần hoặc bão lũ, chúng ta cũng nên đảm bảo an toàn cho bản thân. Tuy nhiên tình huống như vậy rất hiếm khi xảy ra, tôi chỉ đề cập về những tình huống thông thường.

Cũng có trường hợp dù chúng ta dù có tập trung phát chính niệm thế nào đi nữa thì thời tiết vẫn không chuyển biến. Kể cả như vậy cũng không có vấn đề gì, chúng ta có thể coi đó là một loại khảo nghiệm, là cơ hội để chúng ta kiến lập uy đức.

Tôi nhớ khi Sư phụ giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2017, trời mưa rất to và một học viên đã hỏi liệu đó có phải là do cựu thế lực gây rối hay là vì các đệ tử Đại Pháp còn thiếu sót. Sư phụ trả lời:

“Trời mưa thì mưa thôi. Việc gì cũng không hề ngẫu nhiên, đều có nhân tố hai phương diện, [nếu] không phải tới khảo nghiệm chư vị, thì là trợ giúp chư vị; hai phương diện chính-phản; chư vị hãy nghĩ đi, không có ngẫu nhiên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017], Giảng Pháp tại các nơi XIV)

Nhìn từ một góc độ khác, nếu mỗi khi gặp thời tiết xấu chúng ta đều thay đổi kế hoạch, cựu thế lực có thể nhìn thấy và nghĩ rằng: “Vì các vị quá lo lắng về thời tiết xấu, chúng tôi sẽ an bài thời tiết xấu mỗi khi các vị có sự kiện quan trọng. Để xem các vị sẽ làm như thế nào”. cựu thế lực sẽ lợi dụng sơ hở của chúng ta để can thiệp và làm ảnh hưởng đến các việc. Tôi đề nghị rằng chúng ta không nên thay đổi những gì đã lên kế hoạch cho các hoạt động nhóm chỉ vì thời tiết không thuận lợi.

Trên trang web Minh Huệ Net, chúng tôi đã đọc nhiều bài chia sẻ của các đệ tử Đại Pháp Trung Quốc không mảy may bận tâm đến an nguy của mình để tiếp tục giảng chân tướng cứu người, bất kể thời tiết mưa hay nắng, nóng hay lạnh. Tôi chắc chắn chúng ta cũng có thể làm tốt khi gặp phải thời tiết khắc nghiệt.

Chỉ cần chúng ta kiên định, các vị Thần sẽ giúp chúng ta. Sư phụ cũng sẽ an bài những điều kiện thích hợp, và chúng ta sẽ có thể đột phá hoàn cảnh tu luyện cũng như trong nỗ lực giảng chân tướng.

Trên đây là hiểu biết cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp với Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/6/480514.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/21/219609.html

Đăng ngày 11-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share