Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 04-09-2024] Sư phụ khi giảng Pháp đã nhiều lần nhắc đến hai chữ “thuần tịnh”, nhờ vậy mà tôi đã suy ngẫm sâu hơn và có thể ngộ thế này. Là người tu luyện, trong quá trình thực tu và không ngừng đề cao, chính là đang trong không ngừng làm thuần tịnh tư tưởng, thuần tịnh thân thể của bản thân, đồng thời công tu luyện xuất ra được cũng là thuần tịnh, hơn nữa, từ khi đạt đến xuất thế gian pháp trở đi, thì sẽ đạt đến độ thuần tịnh tuyệt đối.

Trong quá trình thực tu, khi trong trạng thái tốt, chúng ta cũng cảm nhận được rõ ràng rằng Sư phụ vì sự đề cao của chúng ta, mà không ngừng tịnh hóa chúng ta, giúp chúng ta đạt đến tiêu chuẩn và mức độ thuần tịnh của các cảnh giới, các tầng thứ khác nhau.

Thế nhưng, khi chúng ta bị các loạn tượng nơi thế gian mê hoặc, dẫn dụ, động tâm, thì sẽ khiến tu luyện của mình bị ô nhiễm, khiến trường không gian không còn thuần tịnh nữa. Ví như, chấp trước xem điện thoại và máy tính ─ khi bạn chủ động hoặc lúc vô ý xem, thì trường không gian đã bị rót vào lượng lớn thứ ô nhiễm. Những thứ ô nhiễm ấy là sống, có hình tượng, có tiếng nói, không ngừng rót đầy quan niệm biến dị vào tư tưởng của chúng ta, cũng là sống. Lúc này, trường không gian của bạn đã không còn thanh tịnh nữa, thậm chí đã bị xâm phạm nghiêm trọng rồi, thân thể bạn sẽ rất khó chịu.

Xã hội hiện đại tràn lan những trào lưu tư tưởng biến dị và hành vi bại hoại, rất nhiều người sau lưng có các loại phụ thể như báo, hồ ly, chồn, rùa lớn… Cũng như bạn xem video về chó mèo con cũng vậy, móng vuốt nhỏ và răng nhọn của chúng đang bấu lấy bạn, cắn xé bạn. Nếu bạn đồng tình với bài viết nào đó của người thường, tác giả có thể là người vô thần, có thể không đồng tình với Đại Pháp, có thể còn đứng về phía tà đảng Trung Cộng, thì tại không gian khác, các loại nhân tố trên thân tác giả ấy sẽ phân thân, rồi tiến vào. Nếu bạn tán thưởng, yêu thích những người gọi là minh tinh điện ảnh hay ca sỹ nào đó, thì sau khi xem những thứ của họ trên điện thoại máy tính, còn có thể chiêu mời phụ thể.

Tôi từng có lần, sau khi xem điện thoại hồi lâu, mắt liền xuất hiện trạng thái quái lạ, mắt nhìn những chữ đó toàn nhảy nhót lung tung cả lên, đen đen giống con giun tròn, giống nòng nọc, giống giun đất, đến buồn ói, xua không đi, đuổi không được; tôi buông điện thoại xuống mà vẫn nhìn thấy toàn những thứ đen đen nhầy nhụa này; thậm chí mở cửa sổ ra cũng thấy ngoài trời đầy những thứ này đang nhảy múa.

Mỗi lần xem điện thoại lâu, đầu óc tôi cũng mơ mơ màng màng, nhớp nhúa, đến đi đường cũng khó nhọc, xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Đặc biệt là khi nằm trên giường cầm điện thoại xem, tôi còn bị khò khè khó chịu, như bị bệnh hen xuyễn nặng vậy. Vì nghe những ca khúc ấy, những âm thanh trong các ca khúc ấy cứ thấp thoáng tự phát trong đầu tôi.

Lại còn một vấn đề nữa là, nếu xem Động Thái Net (Dongtaiwang) lâu và xem các loại video, thì mỗi lần click chuột, lướt mạng cũng gây cảm giác mệt mỏi mơ hồ không sao nói rõ được, bởi vì Động Thái Net là để cho người thường xem, người tu luyện là siêu xuất khỏi người thường, có lý siêu thường để yêu cầu và đo lường.

Sau đó, tôi lại phải dành rất nhiều thời gian để quy chính bản thân, học Pháp phát chính niệm ức chế dục vọng muốn xem, đập tan cái niệm đầu hiếu kỳ kia. Đặc biệt là trong những lúc cô đơn vô vị, thì phải giữ vững bản thân, khó nhẫn cũng phải nhẫn. Như thế mới có thể thanh lý những bại vật kia, tiêu trừ nó, xóa bỏ nó. Trường không gian trong sáng ra rồi, thì thân thể mới hết khó chịu.

Thật sự rất hổ thẹn, tôi tu luyện nhiều năm như vậy rồi, mà thỉnh thoảng còn không kiểm soát được bản thân, cứ bị đi bị lại. Chẳng trách gần đây, khi tôi nghe Pháp, Sư phụ điểm hóa tôi, giúp tôi thanh tỉnh nhìn thấy sự ô nhiễm và bất thuần tịnh ấy, người tu luyện vì sao cần phải thuần tịnh? Tôi nhận thức rằng, đó là yêu cầu của Pháp, là tiêu chuẩn mà người tu luyện ắt phải đạt đến.

Chỉ có đối diện với loạn tượng, đủ thứ gọi là phồn vinh nơi thế gian (như hình thái ý thức, hình thái cuộc sống vật chất), mà không bị nó dẫn động, chủ ý thức mạnh, nghiêm túc đối đãi với tu luyện, học Đại Pháp cho tốt, kịp thời quy chính những trạng thái lệch lạc, thì mới có thể bước tới những cảnh giới thuần tịnh và thuận tịnh cao.

Trên đây chỉ là một chút nhận thức ở giai đoạn hiện tại, có chỗ nào chưa đúng, xin được chỉ chính.

Hợp thập.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/4/481494.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/18/220446.html

Đăng ngày 27-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share