—— Tiếng lòng của một sinh viên Đại học Feitian và cảm nghĩ của phụ huynh

Bài viết của đệ tử Đại Pháp Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 03-09-2024]

Tiếng lòng của một sinh viên Đại học Feitian

Con trai tôi sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, năm nay đã 20 tuổi, hiện đang là sinh viên năm thứ hai tại Đại học Feitian, chuyên ngành múa cổ điển Trung Quốc. Là sinh viên trường nghệ thuật, trong khi nỗ lực học tốt chương trình học văn hóa, cháu cũng rất vinh dự được theo Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới. Đây là quá trình thực tập (Practicum) của cháu với tư cách là một sinh viên nghệ thuật. Là diễn viên thực tập, cháu tham gia biểu diễn không chỉ đạt học phần trong chương trình thực tập, mà còn tích lũy được kinh nghiệm cần thiết khi học khóa học nghệ thuật biểu diễn, có thể nói là thu hoạch được rất nhiều.

Cách đây một thời gian, bác gái của con trai tôi đã chịu ảnh hưởng của một số bài viết sai sự thật trên truyền thông hòng bôi nhọ Shen Yun và Pháp Luân Công, bèn chất vấn về việc con trai tôi theo học Đại học Feitian. Sau khi con trai tôi biết được, cháu đã dành thời gian dày công viết một bức thư bằng tiếng Trung để trả lời những nghi vấn của bác cháu.

Đọc xong, bác cháu đã cảm ơn cháu vì đã viết lá thư tiếng Trung hay tuyệt này. Bác cháu nói rằng bác thực ra cũng không tin nội dung nào được đăng tải trên mạng, bác chỉ quan tâm đến cuộc sống học đường của cháu và hy vọng cháu sẽ chuẩn bị đầy đủ cho cuộc sống trưởng thành trong tương lai. Con trai tôi đã cảm ơn sự quan tâm của bác dành cho cháu. Cháu nói rằng thư hồi đáp của bác rất quan trọng đối với cháu. Cháu bày tỏ trong thư trả lời rằng việc chuẩn bị tốt và đầy đủ cho tương lai là rất trọng yếu. Cháu hiểu rõ những trách nhiệm đi kèm với nghề nghiệp trong kiếp người của mình và sẽ càng nỗ lực hơn nữa trong những năm tới.

Thấy phản ứng của bác cháu, con trai tôi cảm thấy nếu như tiếng lòng của cháu bày tỏ trong bức thư này có thể được lan tỏa để giúp nhiều người hơn nữa liễu giải sự thật và chân tướng, thì đây là nguyện vọng của cháu, cháu tràn ngập lòng biết ơn.

Dưới đây là bức thư bằng tiếng Trung mà con trai tôi đã viết cho bác của cháu. Được sự đồng ý của những người trong cuộc, tôi xin chia sẻ với mọi người.

Bác thân mến:

Lâu quá rồi cháu không được gặp bác! Bác cháu mình chưa có dịp nào gặp lại nhau kể từ sau hôn lễ của chị cháu hai năm trước. Dạo này thế nào rồi ạ? Cháu mong bác và bác trai vẫn mạnh khỏe, mong các anh em họ của cháu đều thành công trong sự nghiệp.

Cháu hiện đang là sinh viên năm thứ hai tại Đại học Feitian. Vì chúng cháu có chương trình học về văn hóa truyền thống Trung Quốc nên cháu cũng đang cố gắng học tiếng Trung. Cháu cảm thấy ở Mỹ, có thể nắm vững thêm một loại ngôn ngữ và học tốt tiếng Trung sẽ rất tốt cho tương lai. Tuy tiếng Trung của cháu không được lưu loát như tiếng Anh, nhưng cháu vẫn ráng hết sức để viết bức thư này bằng tiếng Trung, cũng phải tốn kha khá thời gian đấy ạ.

Mấy hôm trước, mẹ cháu nói với cháu rằng bác rất quan tâm đến cháu, với lại cũng muốn tìm hiểu xem cháu học tại Đại học Feitian như thế nào. Cháu giờ rất tốt, ngày nào cũng được khỏe mạnh, rạng rỡ, ngập tràn niềm vui và đầy ý nghĩa. Ở đây, chúng cháu không chỉ được huấn luyện vũ đạo hàng đầu thế giới, mà còn được thụ ích không nhỏ từ tri thức văn hóa và tinh thần. Cháu chơi với rất nhiều bạn tốt, cháu ở đây giống như tìm được ngôi nhà thứ hai vậy.

Cháu đã hỏi mẹ địa chỉ mail của bác. Mục đích chính của việc viết cho bác email này là để nói với bác rằng bác nhất định đừng nhẹ dạ nghe theo những tin đồn của các bài viết về Shen Yun trên truyền thông nhé. Mấy tin tức mà truyền thông đăng ấy đều là giả hết, hơn nữa đang khởi tác dụng phỉ báng tín ngưỡng của chúng cháu. Những người được giới truyền thông phỏng vấn ấy, vì nhiều nguyên nhân khác nhau mới rời khỏi đây, có lẽ vì trong lòng có sự oán trách hoặc bất mãn, nên họ mới bắt đầu bịa đặt những tin tức hoàn toàn là dối trá vậy.

Bác phải biết rằng cháu nhất định sẽ không gạt bác. Bác cháu ta là người một nhà, hơn nữa cháu đích thân sống ở đây. Cháu có thể tự tin nói rằng nơi đây thực sự rất tốt, vả lại không có bất kỳ hiện tượng cưỡng ép hay bắt nạt ai cả. Trái lại, mọi người ở đây tự đo lường bản thân theo ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Chúng cháu có cùng chung mục tiêu và tâm thái, bởi vậy, về cơ bản, chúng cháu đều là bạn thân.

Đối với sinh viên chúng cháu mà nói, chúng cháu thật quá may mắn. Trên thế giới này giờ có trường học nào cho phép học sinh của mình diễn xuất trên sân khấu đẳng cấp thế giới chứ? Nhiều khán giả phản hồi rằng, họ cảm nhận được nguồn năng lượng thuần chính từ buổi biểu diễn và thấy được hy vọng về tương lai. Lưu diễn thực ra là quá trình thực tập của sinh viên ở trường chúng cháu, và chúng cháu cũng có thể nhận được tín chỉ cho chương trình thực tập qua việc biểu diễn.

Chi phí ăn, mặc, ở của chúng cháu đều được nhà trường gánh cho, vì thế, sinh viên không có bất kỳ áp lực kinh tế nào. Một người tốt cần phải biết cảm ơn. Cháu đã nhận được nhiều điều tốt như vậy, làm sao cháu có thể khoanh tay đứng nhìn Shen Yun bị công kích vô lý vậy được?

Rất nhiều chuyện trên đời phải dùng khả năng phán đoán của bản thân để nhìn nhận. Không thể nào vì ai đó hay truyền thông nào nói gì là tin ngay được ạ. Điều cháu muốn nói là, bác ơi, xin bác đừng nghe những lời dối trá của mấy kênh truyền thông đó nữa, được không ạ?

Bác có thể chuyển tiếp thư của cháu đến những người quan tâm đến cháu, như bác trai và ông nội, và những người khác lo lắng cho cháu để họ yên tâm nhé. Cháu cảm ơnbác.

Cảm nghĩ của phụ huynh trường Feitian

1. Cảm tạ Feitian và Shen Yun đã bồi dưỡng con trai tôi

Thành thật mà nói, là bậc phụ huynh, khi đọc bức thư con trai viết cho bác cháu bằng tiếng Trung, tôi vừa mừng vui, vừa có phần ngạc nhiên.

Tôi nhớ những năm con tôi học tiểu học, ở nhà, chúng tôi nói chuyện với cháu bằng tiếng Trung, nhưng hầu hết câu trả lời chúng tôi nhận được đều là tiếng Anh. Con tôi sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nên có thể nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của cháu. Trường học và môi trường xung quanh đều nói tiếng Anh. Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh của cháu đều rất xuất sắc nên chúng tôi không có gì phải lo lắng. Chúng tôi hy vọng, là người Hoa thế hệ thứ hai ở hải ngoại, cháu có thể giữ gìn được ngôn ngữ và văn hóa truyền thống của mình. Vì vậy, mỗi cuối tuần, phụ huynh chúng tôi hầu như lúc nào cũng bận rộn, bèn gửi cháu đến học trường tiếng Trung nọ, lớp học văn hóa kia, nhưng chẳng mấy hiệu quả. Đôi khi, phụ huynh chúng tôi chọn phương thức tương đối cứng rắn hơn, nhưng con tôi lại nghĩ cháu đang bị ép phải học tiếng Trung. Khi đó, đúng là tốn tiền, phí thời giờ, đã vậy nỗ lực còn không được đền đáp.

Mấy năm qua, từ khi con tôi theo học tại Học viện Feitian và Đại học Feitian, trình độ nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung, cũng như việc học và lý giải văn hóa truyền thống của cháu rõ ràng đã có những tiến bộ vượt bậc. Những tiến bộ này là điều mà chúng tôi với tư cách là phụ huynh, đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc mà không sao làm được. Nhưng trường Feitian và các thầy cô giáo đã giúp con tôi, cũng giúp phụ huynh chúng tôi thực hiện được mục tiêu lâu dài và tốt đẹp này.

Tôi nhớ con tôi từng kể với tôi rằng cháu rất thích trường Đại học Feitian vì các thầy cô ở đây không bao giờ ép cháu phải làm bất cứ điều gì. Trong quá trình giảng dạy, sinh viên đều được khuyến khích tư duy độc lập, để sinh viên có thể hiểu được các giá trị văn hóa truyền thống và đưa ra phán đoán của riêng mình về thiện ác đúng sai.

Như cháu đề cập trong thư, cháu đã tìm thấy ngôi nhà thứ hai của mình ở Feitian. Tại đây, cháu có những bạn học và bạn thân cùng chí hướng, ai cũng yêu cầu bản thân tuân theo “Chân-Thiện-Nhẫn”. Gặp ý kiến bất đồng hay mâu thuẫn, mọi người đều có thể dựa trên nguyên tắc hướng nội tìm để hóa giải. Cháu cũng không bị tình trạng như ở trường học cũ là dù không muốn chơi trò chơi điện tử thì cũng bị bạn cùng lớp coi là không hòa nhập, vì thế mà bị cô lập, nên buộc phải chơi game rồi phiền não.

Trong thời gian học tập tại Feitian, khi con tôi thỉnh thoảng bị mệt hoặc có triệu chứng sổ mũi, thầy cô đều sẽ quan tâm đến sức khỏe của cháu và cho cháu nghỉ ngơi hợp lý để phục hồi thể lực, rồi mới sắp xếp việc huấn luyện vũ đạo.

2. Tính kỷ luật, chủ động và sự thay đổi tích cực ở con

Kỳ nghỉ hè năm nay, con tôi và các bạn học của cháu cùng đi du lịch Nhật Bản. Khi trở về, cháu còn nhớ mang quà tặng cho người thân. Cháu nói: “Mẹ ơi, sau khi từ Nhật về, con định ở nhà phụ giúp mẹ thật tốt.” Sau khi con trai trở về, chúng tôi thường đi ăn cùng nhau. Một lần, khi đi ăn “lẩu tự chọn”, tôi cảm nhận được cháu rất kỷ luật. Cháu nói không được ăn quá nhiều và còn nhắc nhở tôi đừng lãng phí đồ ăn. Khi ra vào nhà hàng, con tôi đều đi trước và mở cửa cho tôi và những người phụ nữ khác. Thấy con tinh thần hăng hái, mạnh khỏe, và khéo hiểu lòng người, tôi cảm thấy ấm áp và yên lòng.

Người Trung Quốc có câu: “Bách thiện hiếu vi tiên”. Giáo dục truyền thống Feitian dạy cháu biết hiếu thuận và kính trọng với bề trên, tích cực và lạc quan trong cuộc sống, làm người chính trực, thiện lương. Điều này khiến bậc cha mẹ như tôi, thấy yên lòng, đồng thời thấy trân quý và biết ơn rất nhiều.

Có lần, tôi cùng con trai tới tiệm cắt tóc, bà chủ tiệm cắt tóc thấy cháu bèn hỏi tôi: “Sao con chị trông rạng ngời thế? Vừa khỏe mạnh lại tao nhã lịch sự.” Bà chủ liền hỏi han xem cháu học ở đâu mà được giáo dục tốt như vậy. Chúng tôi đã giới thiệu cho bà ấy Đại học Feitian và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Bà chủ nói rằng, bây giờ hiếm có nơi nào vẫn coi trọng truyền thống và giáo dục phẩm đức cho học sinh như vậy.

3. Tự nguyện chịu khổ

Nhìn lại, cháu là học sinh được nhận vào khóa đầu tiên của Học viện Nghệ thuật Northern ở Middletown. Khi đó, con trai tôi đang học múa cổ điển Trung Quốc và đã phải chịu không ít cực khổ để đạt đến độ dẻo dai cần có của thân thể. Nhưng cháu vẫn một lòng một dạ muốn thi vào Học viện Feitian để có cơ hội tham gia biểu diễn Shen Yun, trợ Sư cứu người.

Tôi nhớ con tôi từng trải qua ba lần tham gia phỏng vấn để ghi danh vào Feitian, nhưng cháu không trúng tuyển vì chưa đủ chiều cao. Lúc đó, một giáo viên đề nghị cháu nên cân nhắc chuyển sang học nhạc cụ. Tôi thấy vũ đạo thật sự rất cực khổ nên cũng khuyên cháu chuyển sang học nhạc cụ. Con tôi nói: “Mẹ ơi, cho con thêm thời gian nửa năm nữa. Nếu vẫn không đạt được yêu cầu, con sẽ lại cân nhắc xem chọn học nhạc cụ nào, được không mẹ?”

Trong thời gian này, khi chúng tôi trao đổi, thì đều thấy chiều cao của cháu chưa đủ và không đạt tiêu chuẩn. Nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, có thể đối ứng với đó là tâm tính của chúng tôi chưa đạt tiêu chuẩn và yêu cầu, có lẽ chúng tôi nên đặt công phu và đề cao tâm tính trong tu luyện. Tôi nhớ có lần khi hai mẹ con tôi cùng phát chính niệm, tôi đề nghị với con rằng hai mẹ con ta cần hình thành chỉnh thể, cùng thanh trừ các nhân tố can nhiễu từ không gian khác về việc con trai thi vào Học viện Feitian. Con tôi đã nhắc nhở tôi rằng, mẹ phát chính niệm như vậy thì niệm nhỏ và vị tư quá. Chúng ta phát chính niệm thì nên trợ giúp và gia trì cho tất cả những ai có thệ ước với Sư phụ nên thi đỗ vào Feitian và đến Shen Yun để trợ Sư cứu người. Nghe xong, tôi rất phấn khởi. Sau lần chia sẻ ấy, tôi cảm thấy mình nên thực sự chính niệm gia trì cho tất cả các học sinh ghi danh vào Feitian. Sau khi loại bỏ tư tâm của mình, tôi cảm nhận chính niệm trở nên vô cùng cường đại.

Sau đó, cháu thi lại lần nữa và đã trúng tuyển. Hồi đó, thời gian thử thách kéo dài ba tháng. Cháu nói rằng cháu sẽ trân quý cơ hội khó có được này và cháu sẽ đối đãi rất nghiêm túc với cơ duyên quý giá như vậy.

4. Biểu diễn Shen Yun có ý nghĩa trọng đại

Giờ đây, con trai tôi đã nhận thức rõ ràng rằng tham gia biểu diễn Shen Yun là sứ mệnh của cháu và có ý nghĩa trọng đại. Diễn xuất có thể hoằng dương nền văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Quốc, triển hiện Trung Quốc trước khi có ĐCSTQ và vạch trần cuộc bức hại nhân quyền và tín ngưỡng của Trung Cộng. Đối với nhiều người hoạt động nghệ thuật, có thể được biểu diễn tại các nhà hát nổi tiếng thế giới như Trung tâm Lincoln là lý tưởng và ước mơ cả một đời. Trong năm đầu tiên tham gia biểu diễn, con trai tôi đã có cơ hội biểu diễn cùng Shen Yun tại Trung tâm Lincoln. Đối với một sinh viên nghệ thuật còn đang ngồi trên ghế nhà trường mà nói, đây là cơ hội thực tập cực kỳ khó có được và con trai tôi cũng cực kỳ trân quý.

Được tham gia biểu diễn Shen Yun, cháu ý thức rằng đây là cháu đang dùng hình thức nghệ thuật, một phương thức phi bạo lực để tham gia phản bức hại. Là một đệ tử Đại Pháp, cháu tin rằng bản thân cháu có thể chịu đựng được sự gian khổ trong rèn luyện vũ đạo này. Đây là sứ mệnh và thiên chức mà cháu đã phát thệ tự nội tâm là sẽ thực thi.

5. Trân quý và biết ơn

Là sinh viên và phụ huynh của trường Feitian, chúng tôi đều vô cùng trân quý môi trường học tập tuyệt vời và cơ hội thực tập khó có được mà nhà trường cấp cho. Trường Feitian cấp học bổng toàn phần cho con trai chúng tôi, là phụ huynh, chúng tôi không chỉ được miễn toàn bộ học phí, chi phí nhà ở, chi phí ăn uống cho con, ngay cả tiền tiêu vặt của cháu cũng do nhà trường chi trả thay cho phụ huynh chúng tôi. Khi tôi nghe giáo sư của Đại học Feitian nói rằng Sư phụ còn dùng tiền bản quyền xuất bản sách của Ngài để cấp tiền tiêu vặt cho các sinh viên, tôi không sao kìm được dòng lệ cảm ân lăn dài.

Con trai tôi tự tính toán số tiền, trừ đi khoản học phí, tiền ở, tiền ăn đề cập bên trên, thì tiền đồng phục, hành lý, tiền tiêu vặt trợ cấp hàng tháng, cộng thêm các chuyến tham quan du lịch các nơi trên thế giới trong thời gian lưu diễn, vé máy bay, chỗ ở, thực phẩm, v.v., riêng cháu đã được Đại học Feitian chi ít nhất 60.000 USD mỗi năm. Trường Feitian đã đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức như vậy để bồi dưỡng con tôi, để cháu đã tốt còn tốt hơn nữa trong nghệ thuật, cấp cho cháu cơ hội thực tập diễn xuất mà bao nhiêu người có bỏ tiền ra cũng mơ không được. Sự giáo dục của Feitian giúp con tôi quay về truyền thống và trở thành người tốt có đạo đức cao thượng và có trách nhiệm với xã hội. Với tư cách là học sinh và là bậc cha mẹ, chúng tôi vô cùng trân trọng, vô cùng biết ơn.

Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Trường Feitian và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun vì sự quan tâm và yêu thương vô tư dành cho con chúng tôi trong suốt những năm qua. Trường Feitian và Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã thực sự phó xuất cho con chúng tôi trong những năm cháu học tại Feitian, cả về đầu tư tài chính lẫn sự chăm sóc trong cuộc sống hàng ngày.

Tôi tin rằng những đứa trẻ trưởng thành trong môi trường như vậy, sẽ có thể “đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường” và tài đức vẹn toàn. Chúng sẽ có thái độ tích cực và lạc quan đối với cuộc sống, tốt bụng và lấy việc giúp người làm vui, dù cho tương lai có đi tới đâu, các cháu đều có thể là những người tốt có ích cho xã hội, và cũng sẽ là lực lượng nòng cốt của xã hội.

6. Shen Yun đại diện cho sức mạnh của ánh sáng

Năm 2024, một chủ doanh nghiệp, sau khi xem buổi biểu diễn Shen Yun tại địa phương chúng tôi, đã nói trong một cuộc phỏng vấn: “Shen Yun đại diện cho sức mạnh của ánh sáng và nó sẽ chiến thắng thế lực cộng sản đen tối.”

Ông Nicky Billou, chủ của một công ty đào tạo và tư vấn, rất hâm mộ văn hóa Trung Quốc và ghét cay ghét đắng chủ nghĩa cộng sản. Ông thấy Shen Yun đang đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong tiến trình lịch sử nhằm chấm dứt chủ nghĩa cộng sản nơi nhân loại.

Ông Nicky Billou nói: “Nhân dân Trung Quốc và văn hóa Trung Quốc có hàng ngàn năm lịch sử và là một trong những nền văn hóa được kính trọng nhất trong lịch sử thế giới. Tôi luôn cảm thấy hứng thú sâu sắc với người dân và văn hóa Trung Quốc, tôi thường hay đọc về văn học và triết học Trung Quốc. Hết thảy những điều ấy đã xuyên suốt toàn bộ buổi biểu diễn tối nay. Đồng thời, một chủ đề nữa trong chương trình tối nay là dũng khí, dũng khí tuyệt đối không mảy may sợ hãi của những con người dám đứng lên chống lại chế độ chuyên chế, chống lại lòng hận thù, chống lại sự áp bức. Tổng thống Mỹ vĩ đại Ronald Reagan từng nói, chủ nghĩa cộng sản là một chương bi thảm và kỳ quái trong lịch sử nhân loại —— Cho dù chương này đã gần tới hồi kết, hơn nữa cuối cùng sẽ có một ngày nó bị ném vào bãi rác của lịch sử. Hiện tại, có một hình thức chủ nghĩa cộng sản khác, một chương khác (ĐCSTQ) đang được lan truyền rầm rộ, oanh liệt thế, thậm chí đã thâm nhập vào nhiều quốc gia phương Tây, nhưng những quốc gia phương Tây này đang chống lại chế độ chuyên chế tà ác này từ bên trong. Nhưng tôi sẽ nói với bạn giống như Reagan, tôi tin rằng thời thế đang đứng về phía chúng ta và chính nghĩa đang đứng về phía chúng ta. Tôi tin chắc rằng chủ nghĩa cộng sản đích thị là một chương bi thảm và kỳ quái trong lịch sử nhân loại —— cho dù hiện nay, chương mới này (ĐCSTQ) cũng sắp vĩnh viễn kết thúc. Tôi tin rằng những người đã mang đến màn trình diễn dũng cảm tối nay đại diện cho sức mạnh của ánh sáng, và ánh sáng đó sẽ chiến thắng thế lực hắc ám.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/3/481498.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/5/219832.html

Đăng ngày 15-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share