Bài viết của Khải Chính (Châu Âu)

[MINH HUỆ 10-09-2024] Năm 2008, con gái 17 tuổi của chúng tôi thi đậu vào Học viện Nghệ thuật Phi Thiên. Sau khi hoàn thành khóa học, con làm việc tại Đoàn Nhạc Shen Yun đến nay, chớp mắt đã 17 năm qua đi. Có thể nói, thời kỳ vàng kim trong quá trình trưởng thành của con gái là trải qua ở Shen Yun. Mỗi khi nhớ lại quá trình trưởng thành của con, vợ chồng tôi đều tràn ngập sự cảm ơn vô hạn đối với Shen Yun.

Là một người Hoa tại nước ngoài, tôi tin phần lớn phụ huynh đều muốn con cái mình không quên gốc gác, có thể giữ được khả năng tiếng Trung tốt, đồng thời lại giữ được những mỹ đức truyền thống của dân tộc Trung Hoa: lương thiện, chân thành, kiên nhẫn, có trách nhiệm. Nhưng thân ở nước ngoài, rời khỏi môi trường nói tiếng Trung bản ngữ, nên vấn đề giáo dục thế hệ kế tiếp, đặc biệt là giáo dục tiếng Trung, đều trở thành sự nuối tiếc của những phụ huynh người Hoa.

Đại học Phi Thiên và Shen Yun có thể bù đắp những thiếu sót ở phương diện này, họ không những chú trọng giáo dục tiếng Trung, mà còn đưa giáo dục văn hóa truyền thống Trung Quốc thành một môn trọng điểm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều phụ huynh người Hoa muốn đưa con đến Phi Thiên và Shen Yun.

Tôi từng học tập và làm việc ở trường đại học phương Tây. Với những gì bản thân tôi đã trải qua hồi học đại học, tôi cảm nhận sâu sắc rằng trong khuôn viên các trường đại học hiện nay đã bị những giá trị quan phản truyền thống và các tư tưởng cực tả xâm thực. Trước khi con gái thi đại học, tôi và vợ đều vô cùng lo lắng con khi đi học đại học sẽ chịu tác động của đủ loại tư tưởng biến dị, cũng biết những hiện tượng trong trường đại học như uống rượu, ma túy, loạn tính,… Nhưng học đại học là con đường mà con phải trải qua trong quá trình trưởng thành, nên chúng tôi chỉ biết cảm thán rằng giáo dục hiện nay đã mất đi phần giáo dưỡng tính cách và phẩm đức cho trẻ, khiến rất nhiều người trẻ mắc bệnh tâm lý ở các mức độ khác nhau.

May mắn là, năm con gái tôi thi đại học, Học viện Nghệ thuật Phi Thiên cũng đang chiêu sinh. Con gái tự nguyện chọn Phi Thiên là nguyện vọng một trong đơn đăng ký, sau khi nhận được thông báo nhập học của Phi Thiên, con đã tự bỏ qua cơ hội của một trường đại học danh tiếng dành cho mình, để bước trên con đường nghệ thuật do chính mình lựa chọn.

1. Shen Yun là khao khát mà con hướng đến

Tháng 4 năm 2008, con đã thi đậu kỳ thi nhập học đầu tiên (đạt loại A), sau đó đã nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường đại học trọng điểm, chờ đợi kỳ thi vòng hai. Lúc này, Minh Huệ Net đăng thông tin chiêu sinh của đoàn nhạc Shen Yun. Sau khi xem qua, con đã chủ động thương lượng với tôi, con muốn đăng ký vào Shen Yun. Con gái từ sáu tuổi đã bắt đầu học đàn violin, nhưng chúng tôi vì muốn con có nhiều sở thích thú vị hơn nữa, nên chỉ xem như là một loại bồi dưỡng tu dưỡng nghệ thuật. Tuy con cũng đã thi qua một vài kỳ thi âm nhạc liên quan, nhưng tôi và vợ đều chưa từng nghĩ con có thể bước trên con đường âm nhạc. Thấy tôi và vợ đều không quá để tâm, con đã nói với chúng tôi: “Bố mẹ giúp con đăng ký, cứ thử xem sao.”

Là bậc phụ huynh, tại mỗi từng giai đoạn trưởng thành của con gái, chúng tôi đều tôn trọng ý kiến của con. Vì con gái tôi từ nhỏ đã là tiểu đệ tử Đại Pháp, bình thường rất điềm tĩnh, hiểu chuyện, cơ bản không cần người lớn nhọc tâm. Vì thế, tôi và vợ đã đồng ý với ý kiến của con, nói: “Được, bố mẹ sẽ giúp con!” Sau đó, chúng tôi giúp con đăng ký theo nguyện vọng của con, còn giúp con chuẩn bị ghi âm tác phẩm cá nhân.

Không lâu sau khi gửi hồ sơ dự tuyển, con gái rất nhanh đã nhận được thông báo phỏng vấn của Phi Thiên, con gái một mình bay sang Mỹ phỏng vấn. Vô cùng may mắn là con đã phỏng vấn thành công, và trở thành sinh viên của Học viện Nghệ thuật Phi Thiên. Nhận được tin, vợ chồng tôi hết sức vui mừng, sau này con gái sẽ có cơ hội gia nhập Shen Yun, chúng tôi làm phụ huynh cũng không cần lo lắng con sẽ bị tổn thất gì về phương diện giáo dục tiếng Trung và học tập văn hóa truyền thống. Điều này đã giải trừ mối lo cực lớn của chúng tôi về việc con vào đại học.

2. Niềm vui bất ngờ

Trước khi con gái vào học Phi Thiên, chúng tôi không nghĩ con sẽ được miễn học phí, thực tế quả đúng là nằm ngoài dự liệu của tôi: con gái trong thời gian đi học không cần nộp học phí, chi phí trọ ký túc xá cũng được miễn, hàng tháng còn được trợ cấp sinh hoạt. Trong thời gian đi học, chúng tôi chỉ cần mua cho con vé về thăm nhà trong kỳ nghỉ mà thôi.

Dù cho quốc gia nơi chúng tôi đang sống có điều kiện phúc lợi rất tốt, thời tiểu học con thi đậu vào một trường tư thục nữ có tiếng (được nhận học bổng toàn phần) và mấy trường công lập trọng điểm, nhưng vì tôi chuyển việc, nên con gái theo tôi đến thành phố khác. May mắn là, một trường công lập nữ nổi tiếng lại đặc cách tuyển con (kỳ chiêu sinh thông thường đã kết thúc). Tuy các trường công lập không cần đóng học phí và các loại phí khác, nhưng phí đồng phục, tiền ăn trưa đều phải tự lo. Nếu lên đại học, học phí cộng thêm tiền ký túc, tiền ăn ba bữa cùng những chi phí khác, thì một năm cũng không phải con số nhỏ. Như thế bốn năm đại học, cũng là một khoản tiền rất lớn.

Ngoài ra, trường Phi Thiên và Shen Yun đã cân nhắc và chăm sóc rất tỉ mỉ chu đáo cho sinh viên và diễn viên, hơn nữa là đối với toàn bộ sinh viên. Đây là điều mà trường học của bất kỳ một quốc gia nào cũng rất khó làm được.

3. Trình độ tiếng Trung đáng kinh ngạc

Con gái tôi học tiểu học và trung học ở bên ngoài Trung Quốc. Bình thường, trong trường giao tiếp bằng tiếng Anh. Mấy năm như thế, nên trình độ tiếng Trung của con cũng chỉ cố gắng duy trì ở mức độ đọc được “Chuyển Pháp Luân” tiếng Trung, trong các giao tiếp tiếng Trung cơ bản vẫn phải chêm thêm vài từ tiếng Anh, hầu như không có khả năng viết chữ. Tôi đã gặp rất nhiều phụ huynh người Hoa than thở và bất lực về tiếng Trung của con mình. Có mấy vị phụ huynh còn cố ý giao tiếp trong gia đình bằng tiếng Trung, nhưng môi trường có tác động lớn đến con người, phần lớn thời gian của con trẻ là ở trường, rồi học tiếng Trung lại khó nữa, nên rất nhiều đứa trẻ đã mất đi mong muốn nói tiếng Trung.

Thế nhưng ở Shen Yun, tiếng Trung là một ngôn ngữ dạy và học chủ yếu, kể cả văn hóa truyền thống Trung Quốc cũng là môn học bắt buộc. Học tập trong môi trường như thế, trình độ tiếng Trung của con gái dần dần nâng cao. Mỗi lần chúng tôi liên lạc với nhau, ngày càng ít thấy con đệm từ tiếng Anh vào. Năng lực nghe đọc viết cũng có bước tiến lớn. Ngay năm đầu ở Shen Yun, con gái tôi đã viết được bài chia sẻ nội bộ bằng tiếng Trung rồi. Tôi khá kinh ngạc vì năng lực tiếng Trung của con tiến bộ nhanh đến thế.

Đương nhiên, con tôi cũng học rất nhiều về lịch sử và văn hóa truyền thống Trung Quốc. Như thế khi nói chuyện với nhau, gia đình chúng tôi có thể thoải mái thảo luận về một số danh nhân lịch sử cùng các điển cố, chúng tôi không cần phải giải thích cho con các câu chuyện đằng sau những điển cố ấy nữa.

4. Học cách quan tâm đến người khác, ngày càng trách nhiệm

Lúc sáu tuổi, con gái tôi đã cùng người lớn tu luyện Pháp Luân Công. Trong mắt rất nhiều bạn bè, chúng tôi thật có phúc, có đứa con biết nghe lời. Có lúc vợ chồng tôi nghĩ lại quá trình trưởng thành của con gái, trong tâm đều là những hồi ức tốt đẹp. Đương nhiên, chúng tôi cũng thấy những điểm thiếu sót trong tính cách của con khi là con một, ví như: con gái từ nhỏ đã không muốn để ý đến chuyện gì, chỉ muốn làm tốt việc của mình, không quá quan tâm người khác. Dù xét theo giá trị nơi thế tục, nhìn chung, con tôi đã rất ổn rồi. Nhưng chúng tôi là một gia đình tu luyện Chân Thiện Nhẫn, nên luôn mong con gái ngày càng tốt hơn, biết quan tâm người khác hơn, biết gánh vác một chút.

Con gái sau khi đến Phi Thiên, lịch học hành và nâng cao kỹ năng chuyên ngành chiếm phần lớn thời gian của con, chúng tôi có thể cảm nhận được sự vui vẻ và tràn đầy sức sống của con khi ở Phi Thiên. Sau này, khi tham gia lưu diễn cùng Shen Yun, thỉnh thoảng con gửi cho chúng tôi những bức ảnh chụp ở những nơi trên thế giới mà con đi qua; những bức ảnh phong cảnh đẹp và thức ăn ngon của các quốc gia luôn có nụ cười rạng rỡ của con.

Kỳ nghỉ hè hàng năm, con gái sẽ về nhà với gia đình. Mỗi khi ở cùng nhau, chúng tôi có thể cảm nhận được sự tiến bộ không ngừng của con. Từ một cô bé điềm tĩnh, tự giác, không quan tâm thế sự, có chút tự ngã, dần dần đã trở thành một nhân tài chuyên nghiệp vui tươi, cởi mở, thuần chân, lương thiện, biết quan tâm đến người khác. Mỗi kỳ nghỉ hè, con gái cũng lấy bố mẹ làm trung tâm để sắp xếp lịch sinh hoạt của mình. Một mạch như thế, chúng tôi có thể thấy được sự đề cao liên tục trong tính cách và phương thức tư duy của con. Sau khi con lập gia đình ở Mỹ, hai vợ chồng con đều là người tu luyện, nên giúp đỡ lẫn nhau, gia đình hòa thuận, vui vẻ. Các con rất hiếu thảo với bố mẹ hai bên, người lớn trong nhà đều mừng và hạnh phúc cho các con.

Chớp mắt, con gái tôi đã ở Shen Yun được hơn 17 năm rồi, mà nhiệt huyết và sự trân quý của con đối với Shen Yun ngày càng tha thiết sâu đậm. Trong đoàn nhạc, con tận hết trách nhiệm, quan tâm mỗi từng thành viên trẻ trong đoàn. Ngay cả khi đi du lịch trong kỳ nghỉ, con vẫn luôn quan tâm đến những thành viên khác. Gặp việc cần giúp, con cũng không nề hà giúp mọi người giải quyết khó khăn và xử lý vấn đề. Shen Yun đã khiến một đứa trẻ lớn lên ở phương Tây, khá coi trọng tự ngã, trở thành một nhân tài nghệ thuật thông thạo tiếng Trung, yêu thích văn hóa truyền thống Trung Quốc, biết quan tâm đến người khác, thiện ý lý giải người khác, có trách nhiệm, biết gánh vác. Một môi trường giáo dục như thế sao lại không khiến cho phụ huynh và con trẻ hướng đến kia chứ?

5. Lối thoát cho giáo dục

Những năm qua tôi đã gặp rất nhiều vị phụ huynh, không ai là không lo lắng về môi trường trưởng thành của con. Không lâu trước đó, có một người bạn đến từ Việt Nam kể với tôi: Con gái của anh mới năm tuổi, mà trường học đã bắt đầu giáo dục giới tính. Anh ấy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi và vô cùng lo lắng. Anh hỏi: Có ngôi trường nào có thể giúp con tiếp nhận được giáo dục truyền thống không?

Con gái của anh ấy mới chỉ học tiểu học, đối với những phụ huynh có con học trung học và đại học, những thứ khiến họ lo lắng còn nhiều hơn nữa. Nhưng hiện thực là: toàn bộ môi trường giáo dục của phương Tây, đặc biệt là trào lưu tư tưởng chủ nghĩa tự do cá nhân được tung hô quá mức, khiến trẻ con càng ngày càng xa rời giáo dục truyền thống. Tôi biết hiện nay có rất nhiều phụ huynh người Hoa cảm thấy bất lực trong việc giáo dục con cái. Cá nhân tôi cho rằng: Sự tự do quá trớn của xã hội phương Tây, đã khiến trường học không đảm đương được trách nhiệm giáo dục con người nữa. Sách giáo khoa vỡ lòng mà người Hoa nghe đã quen tai là “Tam Tự Kinh” có nói: “Dưỡng bất giáo, phụ chi quá, giáo bất nghiêm, sư chi đọa”. Ý nghĩa là: Sinh con mà không dạy con là cái sai của bậc cha mẹ, giáo dục học sinh nếu không nghiêm khắc là sự tắc trách của giáo viên. Đây là câu danh ngôn chí lý về việc dạy dỗ các thế hệ sau đã được lưu truyền hàng nghìn năm ở Trung Quốc.

Phi Thiên và Shen Yun dùng lý niệm giáo dục của văn hóa truyền thống để bồi dưỡng thế hệ trẻ. Các diễn viên Shen Yun đều đưa tín ngưỡng vào thực tiễn cuộc sống và công việc của mình.

Là bậc cha mẹ, tôi đã tận mắt chứng kiến con gái được dạy dỗ thành một người tốt hơn, một nghệ thuật gia. Dù con gái tôi đã hơn 30 tuổi, nhưng vẫn giữ được thiên tính thuần chân lương thiện, nụ cười tươi vui ấm áp, ánh mắt trong veo, toàn thân toát lên khí chất chỉ có thể thấy ở các diễn viên Shen Yun: tựa như đóa phù dung mọc lên từ mặt nước, trong lành thoát tục. Đây là hình ảnh khắc họa chân thực về một diễn viên Shen Yun mà chúng tôi cảm nhận được qua con gái mình.

Qua quá trình trưởng thành của con, chúng tôi thể hội sâu sắc: Shen Yun đã dựng nên một hình mẫu xuất sắc danh bất hư truyền về giáo dục đương đại. Những nỗ lực và thực tiễn của họ nhằm phục hưng nền văn hóa truyền thống Trung Hoa 5000 năm hẳn đã mang lại những tác động sâu rộng đến thế giới.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/10/481713.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/11/219912.html

Đăng ngày 25-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share