Bài viết của Tiểu Mẫn, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-08-2024] Thời gian gần đây, có nhiều đồng tu phản ánh về việc gặp khó khăn khi truy cập Internet. Có khi mở máy ra, đợi nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày mà không cách nào vào được mạng, và tôi cũng không ngoại lệ.

Một hôm, tôi nhớ tới một đồng tu rất giỏi về công nghệ máy tính trong vùng của chúng tôi, và muốn nhờ cô ấy chỉ bảo. Khi đến nhà cô, tôi trình bày tình huống của mình. Cô ấy nói bản thân máy tính không có vấn đề gì, tôi cần phải học Pháp nhiều hơn, tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp.

Buổi tối, sau khi học Pháp xong, tôi bật máy tính lên nhưng vẫn không thể vào được mạng. Lúc đó tôi nghĩ, tối nay mình sẽ không ngủ, chỉ luyện công, học Pháp và thỉnh thoảng thử xem máy tính có kết nối được internet hay không. Tôi luyện công tới khoảng 5 giờ 20 sáng nhưng vẫn không thể vào mạng. Tâm tôi có chút bực bội, khó chịu và buồn nản, vì vẫn chưa đến giờ phát chính niệm nên tôi muốn nằm xuống và chợp mắt một lát.

Khoảng hơn 20 phút sau, tôi đột nhiên giật mình tỉnh dậy bởi một cơn lạnh thấu xương bao trùm cơ thể. Tôi lạnh đến run lên và trong tâm đầy lo lắng, sợ hãi. Tôi biết mình đang bị tà ác đang bức hại. Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang đắp một chiếc chăn bông, liền vội vàng đắp thêm một chiếc nữa lên người nhưng vẫn lạnh, trong khi trời đang là mùa hè! Tôi bắt đầu thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” rồi co người lại ngủ thiếp đi.

Trong mơ, nhóm chúng tôi đang ở một nơi rất rộng và chuẩn bị về nhà như thường lệ, nhưng chúng tôi không thể tìm được đường. Mọi người đều nói: “Thật lạ, sao hôm nay đường về nhà lại bị chặn nhỉ?” Tôi liền bảo: “Tôi không tin. Tôi sẽ dẫn mọi người đi, mọi người cứ theo tôi”. Tôi đưa họ tới một ngôi nhà gỗ trông giống như một ngôi nhà cổ. Gần góc nhà có một lối đi hẹp. Tôi thường đi qua đó để về nhà. Nhưng lần này tôi đã không tìm thấy lối đi đó. Những người khác cũng tìm kiếm xung quanh. Ai nấy đều cảm thấy bồn chồn lo lắng.

Đột nhiên có tiếng động lớn, ngay lập tức bầu trời bừng sáng. Chúng tôi xoay người lại thì thấy một tảng đá rơi xuống, và một cửa sổ lớn hiện ra. Phía sau cửa sổ xuất hiện hai người. Một người chỉ vào người kia và nói với chúng tôi, “Đây là Giám đốc Sở Giáo dục của chúng ta. Ông ấy đã đẩy tảng đá này xuống. Trước đây nó vốn là một cửa sổ lớn nhưng bị một người xấu cố tình chặn lại. Bây giờ thì tốt hơn rồi”. Lúc này tôi mới phát hiện mình đang đi lên một bức tường cao cỡ bốn năm tầng nhà.

Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra Sư phụ đã thanh trừ tà ác ở một không gian khác. Tôi tin rằng bây giờ mình có thể vào được internet. Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi và không còn cảm thấy lạnh nữa.

Quả nhiên, tôi đã kết nối được Internet và từ đó đến này chưa từng bị gián đoạn. Tôi không còn gặp khó khăn khi vào mạng nữa.

Giấc mộng cũng cảnh tỉnh tôi rằng nhất định phải tín Sư tín Pháp 100%; đừng mang tâm lý ‘thử xem sao’. Mỗi ý niệm của chúng ta đều rất quan trọng. Khi chúng ta có thể học Pháp thật tốt, vững tin vào Sư phụ và Pháp, làm tốt ba việc, thì không khó khăn nào có thể ngăn cản chúng ta.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/26/481205.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/2/219788.html

Đăng ngày 10-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share