Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 23-06-2024] Tôi có một người hàng xóm tên là Tiểu Dương ở quê nhà vùng Đông Bắc. Trước khi tà ác bức hại Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi và Tiểu Dương đã học Đại Pháp ở một điểm luyện công. Lúc đó, cô ấy biết Đại Pháp là tốt, nhưng chưa hiểu rõ tu luyện là gì, đưa con người lên cao tầng là thế nào. Khi tà ác bức hại Đại Pháp, thì không còn điểm luyện công nào nữa, một số đồng tu bị bắt giữ, một số thì đã ngừng tu luyện. Lúc đó, Tiểu Dương trong lòng rất đau khổ nhưng lại không biết phải làm thế nào, thế rồi cô lạc lối trong người thường suốt 16 năm ròng.

Một ngày nọ vào năm 2016, tôi gặp cô ấy ở một thị trấn nhỏ gần Bắc Kinh. Chúng tôi đều biết là Sư phụ đã an bài cho chúng tôi gặp lại nhau. Từ đó trở đi, Tiểu Dương lại tiếp duyên với Đại Pháp. Cô ấy đã thỉnh sách Đại Pháp và tham gia một nhóm học Pháp gần nhà. Đến nay đã 8 năm trôi qua, cô ấy cùng các đồng tu trong nhóm học Pháp đều làm rất tốt ba việc. Cô ấy hiện tại so với cô ấy cách đây 8 năm đúng là như hai người khác. Điều này khiến tôi vốn tự coi mình là đệ tử lâu năm trước sau như một theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, phải nhìn cô ấy bằng cặp mắt khác.

Dưới đây, tôi sẽ kể lại một số trải nghiệm tu luyện của đồng tu Tiểu Dương, có lẽ sẽ có trợ giúp với các đồng tu khác.

1. Nắm chắc thời gian học Pháp, bù đắp tổn thất sau 16 năm rớt lại phía sau

Tiểu Dương học ba bài giảng trong Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Còn lại, cô ấy cũng dành thời gian đọc các Kinh văn giảng Pháp các nơi của Sư phụ. Khi làm việc nhà, cô ấy cũng không nhàn rỗi chút nào mà sẽ nghe podcast Tuần báo Minh Huệ và Câu chuyện Tu luyện. Cô ấy muốn bù đắp những tổn thất do tụt lại phía sau trong 16 năm và khẩn trương bắt kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ.

2. Luyện một mạch hết năm bài công pháp

Cô ấy không bao giờ giải đãi với việc luyện công sớm, cứ đến giờ là dậy. Nếu thời gian dư dả, cô ấy sẽ luyện bão luân hai lần, mỗi lần một giờ đồng hồ.

3. Không buông lơi việc giảng chân tướng trực diện, thường cùng các đồng tu ra ngoài phát tài liệu và khuyên tam thoái

Cô ấy nói: “Một ngày mà tôi mà không ra ngoài cứu người thì cứ như bị thiếu gì đó.” Có lần bị người chưa minh bạch chân tướng trình báo, ở đồn công an, các đồng tu ấy không hề khai ra danh tính mà chỉ giảng chân tướng, thật sự đã giảng minh bạch cho cảnh sát và được thả ngay trong ngày. Rồi họ lại hòa vào dòng chảy trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

4.Sau khi thực tu, thân thể biến hóa rất nhiều

Trước đây, Tiểu Dương hay bị lắc đầu không tự chủ. Khi còn là người thường, cô thường hay nổi nóng với chồng và mẹ chồng, tức giận rồi dẫn đến tật xấu này. Mấy năm nay, cô phát hiện ra đầu mình đã bình thường từ lúc nào không hay, và không còn lắc động nữa. Khi trò chuyện video với cô, chị gái cô cũng nhận thấy những thay đổi của cô, nên tự nhiên cảm phục sự siêu thường của Đại Pháp mãi không thôi. Ngộ tính của Tiểu Dương cũng không tệ. Trước đây, Tiểu Dương mắc bệnh trĩ, có thời gian, cô bị đại tiện ra máu rất ghê, có lúc ra ngoài giảng chân tướng còn bị máu thấm ra quần. Cô ấy nhận định rằng Sư phụ đang tiêu trừ nghiệp lực cho mình, nên coi đó là hảo sự và không để tâm đến nó, cần làm gì thì làm đó, rồi giả tướng bệnh trĩ nhanh chóng khỏi hẳn. Bây giờ, cô ấy toàn thân nhẹ nhõm vô bệnh, nước da hồng hào, như cô ấy nói là thân thể cảm giác như tờ giấy vậy, đi đường mà nhẹ như bay.

5.Tích cực trợ giúp các đồng tu xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh

Một đồng tu cao tuổi xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Tiểu Dương vô cùng sốt ruột, cô liền cùng hai đồng tu khác đến nhà của vị đồng tu xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh để cùng học Pháp và chia sẻ với bà ấy, đồng thời giúp bà điều chỉnh động tác luyện công. Đồng tu mắc giả tướng nghiệp bệnh hết sức cảm động, cũng nhìn thấy những thiếu sót ở bản thân, và quyết tâm mau chóng bắt kịp các đồng tu khác.

Điều tôi muốn nói ở đây là, sở dĩ đồng tu Tiểu Dương có thể có sự thay đổi lớn như vậy, tôi nghĩ là có liên quan rất lớn đến việc cô ấy dung nhập vào việc học Pháp tập thể. Học Pháp tập thể và luyện công tập thể là hình thức tu luyện mà Sư phụ lưu lại cho chúng ta. Mặc dù tôi chưa từng rời xa Đại Pháp, nhưng mấy năm nay đa phần thời gian là độc tu, rất ít khi học Pháp và giao lưu với các đồng tu, tự mình cảm thấy không tệ, nhưng lại không có hoàn cảnh để tỷ học tỷ tu với các đồng tu, thường dễ giải đãi. So với đồng tu Tiểu Dương, tôi thực sự cảm thấy xấu hổ. Giờ đây, tôi đã tham gia học Pháp tập thể với các đồng tu, tu luyện như thuở đầu, tinh tấn không ngừng, làm tốt ba việc, theo Sư phụ về nhà.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/23/476324.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/23/219165.html

Đăng ngày 10-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share