Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-08-2024]

Họ và tên: Thái Mỹ Liên
Tên tiếng Trung: 蔡美莲
Giới tính: Nữ
Tuổi: 76
Thành phố: Hoàng Cương
Tỉnh: Hồ Bắc
Nghề nghiệp: Nhân viên nhà máy điện về hưu
Ngày mất: Ngày 13 tháng 8 năm 2024
Ngày bắt giữ gần nhất: Ngày 23 tháng 5 năm 2012
Nơi giam giữ cuối cùng: Trung tâm tẩy não

Bà Thái Mỹ Liên, một người phụ nữ ở thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc đã qua đời vào ngày 13 tháng 8 năm 2024 sau nhiều thập kỷ bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà hưởng dương 76 tuổi.

Bà Thái, nhân viên về hưu ở Nhà Máy điện huyện Hy Thủy, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 1996. Nhiều bệnh của bà gồm sỏi mật, viêm tụy, đau thần kinh tọa, bệnh phụ khoa và bệnh tim đều biến mất. Bởi bà kiên định đức tin sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào năm 1999, bà đã nhiều lần bị bắt giữ và sách nhiễu. Sự đau khổ tinh thần đã giáng một đòn lên sức khỏe của bà, cuối cùng dẫn đến cái chết của bà.

Bà Thái bị bắt giữ lần đầu ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu trong khi đang chăm sóc cho người chồng nằm liệt giường tại nhà. Bà bị giam giữ 15 ngày và cảnh sát đã tống tiền bà 1.800 nhân dân tệ.

Tháng 9 năm 2001, bà Thái bị bắt giữ lần nữa sau khi bà bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở vùng nông thôn. Bà từ chối tiết lộ tên cho cảnh sát và bị thẩm vấn trong ba ngày liên tiếp mà không được phép ngủ. Cảnh sát còn còng tay bà ra sau lưng trong thời gian dài. Ngón tay cái bên phải của bà bị liệt và không thể hồi phục trong bốn tháng. Cảnh sát đã kết án bà 1,5 năm lao động cưỡng bức. Do tình trạng sức khỏe của bà yếu, trại lao động đã từ chối tiếp nhận bà. Cảnh sát tống tiền bà 6.800 nhân dân tệ và trả tự do cho bà.

Lần tiếp theo bà Thái bị nhắm đến vào tháng 6 năm 2011 khi cảnh sát xông vô nhà bà và lục soát. Người cha nằm liệt giường của bà (gần 80 tuổi) đã rất sợ hãi và trở nên mất tự chủ.

Ngày 23 tháng 5 năm 2012, bà Thái bị bắt giữ lần nữa và bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não trong khoảng thời gian chưa xác định.

Năm 2021, cảnh sát xông vô nhà bà để bắt giữ bà. Bởi bà không ở nhà, nên họ đã lục soát nơi ở và tịch thu máy tính cùng nhiều máy in của bà. Bà bị buộc phải sống xa nhà nhiều tháng để trốn cảnh sát.

Cảnh sát sách nhiễu bà Thái lần nữa vào tháng 5 năm 2023 và đe dọa bà không được tu luyện Pháp Luân Công nữa.

Sống trong sợ hãi và dưới áp lực vô cùng lớn do cuộc bức hại, sức khỏe của bà Thái liên tục suy giảm theo năm tháng. Bà đã qua đời vào ngày 13 tháng 8 năm 2024.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/22/481092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/23/219645.html

Đăng ngày 06-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share