Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-07-2024]

Họ và tên: Kha Xương Viêm
Tên tiếng Trung: 柯昌炎
Giới tính: Nam
Tuổi: 61
Thành phố: Đại Dã
Tỉnh: Hà Bắc
Nghề nghiệp: Nông dân
Ngày mất: Ngày 22 tháng 4 năm 2024
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 16 tháng 1 năm 2018
Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Sa Dương

Ngày 22 tháng 4 năm 2024, một cư dân 61 tuổi tại Thành phố Đại Dã, tỉnh Hà Bắc, qua đời, hai năm sau khi mãn hạn bốn năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong thời gian thụ án, ông Kha Xương Viêm bị tra tấn dã man. Sau khi ông được thả vào năm 2022, cảnh sát địa phương tiếp tục sách nhiễu ông tại nhà. Ông không thể phục hồi các thương tổn, và qua đời hai năm sau đó. Khi ông mất, lưng và chân của ông vẫn bị bầm tím.

Trước án tù này, ông Kha từng bị giam trong Trại lao động cưỡng bức hai lần, tổng cộng bốn năm. Ông chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau, và bị bức thực bằng thuốc không rõ chủng loại, khiến ông thường xuyên bị chóng mặt, mất trí nhớ và rối loạn tâm thần. Lính canh tại Trại lao động cưỡng bức thường lấy máu của ông, nhưng không giải thích lý do. Ông Kha nghi ngờ việc này liên quan đến nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức các học viên Pháp Luân Công do Chính phủ hậu thuẫn.

Hai năm lao động cưỡng bức vào năm 2001

Tháng 1 năm 2001, ông Kha bị bắt lần đầu tiên. Ông bị giam tại Trại tạm giam Số 2 Đại Dã trong 15 ngày, trước khi bị chuyển đến một Trung tâm tẩy não và bị giam giữ tại đó thêm bảy ngày. Ông bị ép xem các video công kích Pháp Luân Công và bị nhục mạ, vì chính quyền nỗ lực ép ông từ bỏ đức tin.

Tháng 2 năm 2001, ông Kha lại bị bắt giam trong 15 ngày. Cảnh sát lục soát nhà ông và tịch thu các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công.

Ngày 28 tháng 9 năm 2001, ông Kha đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Ông bị bắt lần thứ ba, và bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Trước khi bị đưa đến Trung tâm Cai nghiện Ma túy Thạch Tử Sơn để thụ án, ông bị giam tại hai trại tạm giam, nơi ông bị cấm ngủ, bức thực, đánh đập và nhục mạ.

Tại Trung tâm cai nghiện, lính canh ra lệnh các tù nhân đánh ông Kha, nhưng ông không được phép nộp đơn tố cáo hành vi ngược đãi.

Ông bị ép lao động tay chân, bao gồm chế biến lá thiếc và nhặt lạc. Khi ông bị say nắng sau khi làm việc trên cánh đồng dưới cái nóng 38°C, lính canh ra lệnh các tù nhân ném ông xuống hồ bơi.

Thêm hai năm lao động cưỡng bức vào năm 2007

Ngày 10 tháng 12 năm 2007, hơn chục xe cảnh sát đến làng của ông Kha, bao vây nhà ông. Một số cảnh sát đạp cửa xông vào và còng tay ông ra sau lưng. Người thân trong gia đình ông bị thương khi cố ngăn cảnh sát bắt ông.

Cảnh sát đốt râu ông Kha khi ông bị giam giữ trại trại tạm giam Số 2 Đại Dã. Sau đó, ông bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Sa Dương để thụ án hai năm.

Vì không từ bỏ Pháp Luân Công, ông Kha bị cấm ngủ, bị tra tấn bằng ghế cọp và ép xem các video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Đầu của ông từng bị sưng do bị đánh đập. Các tù nhân dùng kim đâm vào lưng ông và để lại vết thương trên khắp cơ thể ông.

Ngoài việc bị tra tấn về thể xác, ông cũng bị ép làm việc không lương, gồm có làm bật lửa, đèn neon và may hoa.

Chính quyền kéo dài thời hạn của ông thêm năm ngày, vì ông từ chối viết tuyên bố phỉ báng Pháp Luân Công.

Bị kết án bốn năm tù sau khi bị bắt năm 2018

Ngày 16 tháng 1 năm 2018, ông Kha bị bắt tại nhà, và bị đưa đến Nhà tạm giữ Hùng Gia Biên. Cảnh sát bắt giữ gồm có Hoàng Khai Tiến, Đồn trưởng Đồn Công an thị trấn Húc Hoa, và Trương Húc Hoa, Trưởng Phòng 610 Thành phố Đại Dã. Họ cấm gia đình ông Kha đến thăm ông trong trại tạm giam. Cảnh sát Trần của Sở Công an Thành phố Đại Dã, người phụ trách vụ án, nhiều lần sách nhiễu gia đình ông Kha tại nhà, và yêu cầu được biết nguồn gốc của những cuốn sách Pháp Luân Công bị tịch thu tại nhà ông và người mà ông đã liên lạc.

Khoảng tháng 9 năm 2018, Viện Kiểm sát Thành phố Đại Dã truy tố ông Kha, và ông bị Tòa án Thành phố Đại Dã xét xử vào ngày 15 tháng 11 năm 2018. Đầu ông bị cạo trọc và sức khỏe kém. Tháng 5 năm 2019, tòa án kết án ông bốn năm tù, và ông bị chuyển đến Nhà tù Sa Dương vài ngày sau, vào ngày 29 tháng 5. Một ngày trước khi chuyển tù, gia đình ông được phép gặp ông lần đầu tiên kể từ khi ông bị bắt. Họ đau lòng khi thấy ông chỉ còn da bọc xương sau gần 16 tháng bị giam giữ.

Báo cáo liên quan:

Một người đàn ông chỉ còn da bọc xương bị cầm tù vì không từ bỏ đức tin của mình

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/10/479542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/11/218981.html

Đăng ngày 21-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share