Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-08-2024]

Họ tên: Bành Á Tân
Tên tiếng Trung: 彭亚新
Giới tính: Nam
Tuổi: 51
Thành phố: Kinh Môn
Tỉnh: Hồ Bắc
Nghề nghiệp: Kỹ thuật viên nhà máy hóa dầu
Ngày mất: Ngày 14 tháng 7 năm 2024
Ngày bắt giữ gần nhất: Ngày 13 tháng 3 năm 2016
Nơi giam giữ cuối cùng: Trại tạm giam huyện Sa Dương

Ngày 14 tháng 7 năm 2024, ông Bành Á Tân (một cư dân ở thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc) đã qua đời sau 6 năm mãn hạn án tù 2 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông hưởng dương 51 tuổi.

Ngày 13 tháng 3 năm 2016, ông Bành (một cựu kỹ thuật viên nhà máy hóa dầu) đã lái xe đi cùng bà Trương Quang Kiệt, bà Hà Thế Phượng và bà Phó Truyền Anh tới thị trấn Thẩm Tập, huyện Sa Dương để phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Họ đã bị cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Thẩm Tập chặn lại và bị giam giữ tại Trại tạm giữ huyện Sa Dương.

Sau đó vài ngày, bà Hà và bà Phó được trả tự do. Ông Bành bị chuyển tới trại tạm giam huyện Sa Dương vào ngày 18 tháng 3 và bà Trương bị đưa tới trại tạm giam Hồ Nha Quan. Viện Kiểm sát huyện Sa Dương đã truy tố cả bốn học viên vào ngày 17 tháng 6.

Các học viên phải hầu tòa tại Tòa án huyện Sa Dương vào ngày 23 tháng 9 năm 2016. Mặc dù Viện Kiểm sát huyện Sa Dương rút lại đơn truy tố bà Hà và bà Phó vào ngày 24 tháng 4 năm 2017, nhưng họ đã kết án bà Trương 3 năm tù cùng 2.000 nhân dân tệ tiền phạt và kết án ông Bành 2 năm tù giam cùng 2.000 nhân dân tệ tiền phạt vào khoảng tháng 12 năm 2017. Bà Trương và ông Bành đã kháng cáo tới Tòa án Trung cấp thành phố Kinh Môn, nhưng vài tuần sau tòa án này lại đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án của họ.

Ngày 27 tháng 12 năm 2017, khi gia đình ông Bành cuối cùng cũng được gặp ông lần đầu kể từ vụ bắt giữ, họ đã vô cùng sốc khi thấy một dáng người gầy gò đi về phía của họ với dáng đi loạng choạng. Từng là người đàn ông khỏe mạnh, ông Bành cao 1,7m giờ chỉ nặng 40kg. Ông nói với gia đình rằng ông chỉ có thể ăn một ít thức ăn dạng lỏng.

Luật sư và gia đình của ông Bành nhiều lần nộp đơn yêu cầu tạm tha y tế cho ông, nhưng thẩm phán Thủy Song của Tòa án Trung cấp thành phố Kinh Môn đã từ chối yêu cầu của họ và nói rằng [ông Bành] trông khá ổn đối với ông ta.

Ông Bành ngất xỉu tại trại tạm giam vào ngày 21 tháng 1 năm 2018. Cuối cùng, sau đó hai ngày ông cũng được tại ngoại khi quan chức trại tạm giam nhận được hơn 20 giấy chấp thuận từ nhiều phòng ban.

Sau khi về nhà, ông nói với gia đình rằng, ngoài việc tra tấn về thân thể, ông còn bị tiêm thuốc độc trong trại tạm giam, điều này đã phá hủy sức khỏe của ông. Ông đã chật vật để phục hồi và cuối cùng qua đời vào ngày 14 tháng 7 năm 2024.

Ngoài bản án tù 2 năm, ông Bành còn bị kết án hai năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Sa Dương vào tháng 9 năm 1999 vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Khi ông kết thúc thời gian thụ án, chính quyền không trả tự do cho ông mà đưa ông tới trung tâm tẩy não trong ba tháng. Sau khi trở về nhà, ông bị giám sát cả ngày lẫn đêm.

Ngày 30 tháng 6 năm 2003, ông Bành bị bắt giữ lần nữa và bị giam giữ trong khoảng thời gian chưa xác định.

Bài liên quan:

Thẩm phán thừa nhận các vụ kiện học viên Pháp Luân Công là bất hợp pháp, song vẫn chuyển vụ việc lên Tòa án Phúc thẩm

Bốn học viên ở thành phố Kinh Môn bị giam giữ phi pháp

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/20/481046.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/22/219627.html

Đăng ngày 28-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share