Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-08-2024]

Họ tên: Hàn Sỹ Dân
Tên tiếng Trung: 韩仕民
Giới tính: Nam
Tuổi: 59
Thành phố: Chưa xác định
Tỉnh: Bắc Kinh
Nghề nghiệp: Chưa xác định
Ngày mất: Ngày 31 tháng 3 năm 2024
Ngày bắt giữ gần đây nhất: Ngày 27 tháng 6 năm 2021
Nơi giam giữ cuối cùng: Trại tạm giam Duyên Khánh

Một cư dân ở Bắc Kinh đã được tại ngoại do tình trạng sức khỏe yếu ngay sau khi ông bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2021. Sau đó, Tòa án địa phương đã kết án ông và không ngừng sách nhiễu ông tại nhà riêng, đe dọa đưa ông vào tù. Bởi chịu đựng áp lực tinh thần lớn, ông Hàn Sỹ Dân đã qua đời vào ngày 31 tháng 3 năm 2024, hưởng dương 59 tuổi.

Ông Hàn, vợ ông (bà Dương Tiến Hương), bà Ngô Phương Linh và ông Quách Kim Sơn bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 6 năm 2021. Ông Hàn nhanh chóng được bảo lãnh tại ngoại, sau khi ông lâm bệnh nặng tại trại tạm giam quận Duyên Khánh, bao gồm quá nhiều máu trong nước tiểu. Ông Quách bị giam giữ tại trại tạm giam quận Duyên Khánh và hai nữ học viên bị giam tại trại tạm giam quận Xương Bình.

Sau khi về nhà, ông Hàn không thể tìm được người chăm sóc. Ông yêu cầu trả tự do cho vợ ông để bà chăm sóc ông, nhưng vô ích. Cảnh sát của Đồn Công an Vĩnh Ninh cũng sách nhiễu ông thường xuyên, đôi khi nói với ông: “Tại sao ông chưa chết?”

Tháng 11 năm 2021, Viện Kiểm sát quận Duyên Khánh đã truy tố bốn học viên và chuyển hồ sơ vụ án của họ tới Tòa án quận Duyên Khánh. Bốn học viên phải hầu tòa vào ngày 8 tháng 4 năm 2022. Ngày 9 tháng 8 năm 2022, gia đình họ mới biết về án tù của họ. Bà Ngô bị kết án 2 năm 8 tháng tù, bà Dương bị kết án 2 năm 4 tháng tù, ông Hàn bị kết án 1 năm 10 tháng tù và ông Quách bị kết án 1 năm 4 tháng tù.

Bởi ông Hàn vẫn yếu sau khi bị kết án, chấp hành viên thường xuyên sách nhiễu ông tại nhà, ra lệnh cho ông đi khám sức khỏe và đe dọa bỏ tù ông. Dưới áp lực vô cùng lớn, ông Hàn đã sụt cân đáng kể và không thể ăn được. Ông đã qua đời vào ngày 31 tháng 3 năm 2024.

Bức hại trong quá khứ của ông Hàn

Ông Hàn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 16 tháng 12 năm 1996. Ông đã nhiều lần tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 11 năm 1999 đến năm 2001. Mỗi lần tới Quảng trường Thiên An Môn, ông đều bị bắt giữ, đánh đập và đưa trở về quận Duyên Khánh. Cảnh sát Duyên Khánh đánh đập ông, dùng dùi cui điện để sốc điện ông, tát vào mặt ông và dùng thắt lưng da để quất ông.

d85d721f4ee1b938199f935210ad72e0.jpg

Minh họa tra tấn: Sốc điện

Ông Hàn bị bắt giữ lần nữa vào ngày 26 tháng 7 năm 2001. Cảnh sát đã dùng dùi cui điện để sốc điện ông tại Đồn Công an Nhạc Các Trang, còng tay ông ra sau lưng, ghì ông xuống đất, sau đó đặt một chiếc ghế lên cơ thể ông và ngồi lên ghế để ngăn ông đứng dậy. Ông bị nội thương nghiêm trọng và khó thở. Còng tay cắt sâu vào trong cổ tay của ông, để lại những vết sẹo sâu. Tiếp đó, cảnh sát dùng giày quật ông khiến răng của ông rụng ra ngoài. Ông còn bị mất thính lực ở một bên tai.

Sau đó, ông Hàn bị chuyển tới trại tạm giam huyện Văn An và bị kết án 7 năm tại Nhà tù Tiền Tiến. Lính canh nhà tù cưỡng bức ông đứng cả ngày dài, chỉ được ngủ 3 hoặc 4 giờ đồng hồ. Ông còn bị cưỡng bức lao động không lương, tước quyền thăm thân và cấm mua các nhu yếu phẩm hàng ngày. Sự tra tấn khiến ông tới bờ vực của cái chết. Trong khi đang hồi sức cho ông, bác sỹ đã ban hành bốn thông báo tình trạng nguy kịch. Ông bị đưa trở lại nhà tù sau khi xuất viện và bị giam giữ tại đó cho đến khi mãn hạn án tù vào năm 2008.

Bài liên quan:

Bốn cư dân Bắc Kinh, trong đó có một cặp vợ chồng, đã bị kết án tù tu luyện Pháp Luân Công

Bốn cư dân Bắc Kinh bị xét xử vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/20/481035.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/22/219622.html

Đăng ngày 02-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share