Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-08-2024] Bà Triệu Lực, một bà ngoại 66 tuổi đã bị từ chối thăm thân kể từ khi bị đưa tới Nhà tù Nữ Trùng Khánh vào đầu năm 2024 để thụ án 22 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Triệu, quê gốc ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, đã sống cùng gia đình con gái ở quận Du Bắc, Trùng Khánh trong những năm gần đây để chăm sóc cho cháu gái. Tháng 6 năm 2022, bà viết thư cho thẩm phán Lưu Lệ Bằng của Tòa án quận Ngô Giang ở thành phố Tô Châu, tỉnh Cam Túc sau khi biết thông tin thẩm phán này đang kết án học viên Pháp Luân Công vô tội. Bà Triệu kêu gọi Lưu ngừng tham gia vào cuộc bức hại.

Lưu đã chuyển lá thư tới Đồn Công an Tân Bài Phương ở quận Du Bắc, khiến bà Triệu bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 7 năm 2022. Bà được bảo lãnh tại ngoại sau vài giờ. Tòa án quận Giang Bắc (tòa án này được giao xử lý các vụ án Pháp Luân Công trong khu vực) đã xét xử vụ án của bà vào ngày 24 tháng 10 năm 2023. Bà được phép về nhà sau khi kết thúc phiên tòa và bị kết án 22 tháng tù vào ngày 17 tháng 11 năm 2023.

Bà Triệu bị bắt giam lại tại Trại tạm giam quận Du Bắc sau khi bị tuyên án và bị chuyển tới Nhà tù Nữ Trùng Khánh vào đầu năm 2024. Ngoài tước quyền thăm thân, gia đình bà còn không được gửi tiền mặt cho bà để mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Hiện tại, gia đình rất lo lắng cho bà.

Bức hại trong quá khứ

Bà Triệu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, năm mà cả mẹ và chồng bà qua đời. Nhìn thấy bà chật vật đương đầu với sự mất mát không thể tưởng tưởng, một người họ hàng đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà. Bà đã tìm thấy hy vọng sau khi đọc cuốn sách và đã bắt đầu tu luyện kể từ đó.

Sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại vào năm 1999, bà Triệu đã tới Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 24 tháng 12 năm 2000. Bà bị bắt giữ và bị đưa trở lại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Cảnh sát đã giam bà 1,5 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ tỉnh Thiểm Tây. Bà bị tù nhân giám sát 24/7, những tù nhân này đánh đập và ngược đãi bà tùy ý. Họ liên tục cưỡng bức bà đứng trong thời gian dài và đe dọa sẽ sử dụng dùi cui điện để sốc điện bà. Bà cảm thất như thể mình đang ngạt thở vì áp lực tinh thần quá lớn. Bà bị suy nhược thần kinh và ngất xỉu. Nhưng lính canh vẫn đưa bà vào phòng tối và đánh đập bà dã man.

Vào năm 2015, Tòa án Nhân dân Tối cao đã ban hành “quan điểm cải cách hệ thống đăng ký” hứa sẽ đảm bảo việc đăng ký và xử lý tất cả các khiếu nại được nộp. Sau khi chính sách mới này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc đã bắt đầu nộp đơn khiếu nại hình sự cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc là Giang Trạch Dân vì ra lệnh bức hại Pháp Luân Công và gây ra thiệt hại không thể khắc phục được.

Sau khi bà Triệu nộp đơn khiếu nại Giang, bà lại lần nữa trở thành mục tiêu trong cuộc bức hại. Sáng sớm ngày 15 tháng 4 năm 2016, sau khi hoàn thành công việc ca đêm và đang trên đường về nhà, thì bà bị các đặc vụ của Đội An ninh Nội địa quận Nhạn Tháp ở thành phố Tây An bắt giữ. Họ giam giữ bà tại trại tạm giam quận Nhạn Tháp và cáo buộc bà “thiết lập mối quan hệ với rất nhiều người”. Tòa án quận Nhạn Tháp đã kết án bà 2,5 năm tại Nhà tù Nữ tỉnh Thiểm Tây vào đầu tháng 2 năm 2018. Bà mãn hạn án tù trong trại tạm giam và được trả tự do vào tháng 10 năm 2018.

Bài liên quan:

Cụ bà 65 tuổi bị kết án 22 tháng tù giam vì kêu gọi thẩm phán không bức hại Pháp Luân Công

Từng bị cầm tù 2,5 năm, một người dân gốc Thiểm Tây lại đối mặt với truy tố ở Trùng Khánh vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/19/481010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/22/219628.html

Đăng ngày 30-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share