Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-08-2024] Một cư dân ở huyện Vọng Đô, tỉnh Hà Bắc, đang phải đối mặt với bản cáo trạng vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 12 tháng 6 năm 2024, bà Vu Sỹ Khôn bị bắt giữ, và đến ngày 17 tháng 7, gia đình bà được biết bà đã chính thức bị bắt giữ. Bà đang bị giam tại Trại tạm giam quận Môn Đầu Câu ở Bắc Kinh, cách nhà bà khoảng 209 km.

Khổ nạn của bà Vu bắt nguồn từ vụ bắt giữ con gái bà, cô Lưu Mỹ Lệ, và con rể bà, anh An Triều Húc, cả hai đều là học viên Pháp Luân Công. Anh An làm việc tại Bắc Kinh. Vợ anh, cô Lưu, vẫn sống tại quê nhà ở huyện Vọng Đô, nhưng thỉnh thoảng đến thăm chồng. Trong cuộc đoàn tụ gần đây nhất của họ tại Bắc Kinh, cả hai đều bị bắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2024, sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công ở quận Môn Đầu Câu.

Cảnh sát bắt giữ thuộc Đồn Công an Đại Dục và Đội An ninh Nội địa quận Môn Đầu Câu (cơ quan giám sát đồn này), đã liên lạc với đồng nghiệp của họ ở huyện Vọng Đô và hai huyện lân cận để tìm hiểu thông tin về đôi vợ chồng trẻ. Không có huyện nào cung cấp bất kỳ thông tin gì có thể dùng để buộc tội họ. Sau đó, cảnh sát Bắc Kinh gây sức ép buộc cô Lưu tố giác mẹ ruột của mình bằng cách hứa thả cô ngay khi cô tiết lộ người cung cấp tài liệu mà vợ chồng cô phân phát.

Ngày 11 tháng 6 năm 2024, với “lời thú tội” của cô Lưu, Đồn Công an thị trấn Cổ Thôn địa phương lục soát nhà bà Vu nhưng không bắt giữ bà. Ngày hôm sau, khi bà đến thăm con trai ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc lân cận, cảnh sát của Công an quận Môn Đầu Câu liền bám theo bà đến đó. Cảnh sát Bắc Kinh, cùng với các đồng nghiệp tại Đồn Công an đường Ngũ Tứ ở thành phố Bảo Định, đột kích nhà con trai bà Vu.

Khoảng 4 cảnh sát khống chế và quay phim hai mẹ con bà, trong khi những người khác lục soát hiện trường. Cảnh sát không cho phép họ kiểm tra đồ đạc bị thu giữ, hoặc cung cấp danh sách vật phẩm thu giữ.

Cảnh sát thẩm vấn riêng bà Vu và con trai bà tại Đồn Công an đường Ngũ Tứ. Khoảng 7 giờ tối, bà Vu bị chuyển đến Bắc Kinh và bị tạm giam hình sự. Con trai bà được thả vào đêm đó. Khi về nhà, anh phát hiện máy tính làm việc, 3 điện thoại di động và 4 ổ cứng di động của mình đã biến mất. Anh yêu cầu trả lại những vật phẩm bị tịch thu, nhưng cảnh sát từ chối. Là một kỹ sư phát triển phần mềm, anh gặp khó khăn để hoàn thành công việc khi rất nhiều thông tin được lưu trữ trong máy tính bị tịch thu.

Ngày 13 tháng 6, Công an quận Môn Đầu Câu lại quay lại đột kích nhà bà Vu. Họ buộc chồng bà ký vào một tờ giấy trắng.

Chồng của bà Vu nộp đơn yêu cầu Công an quận Môn Đầu Câu không ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà. Ông cho biết Pháp Luân Công đã chữa khỏi chứng đau nửa đầu của vợ ông, và biến bà thành một người biết quan tâm và dễ gần hơn. Bà không còn tranh cãi với bố và chị gái ông nữa. Con trai họ cũng bảo vệ nhân phẩm của bà Vu, và cho biết bà thường dạy anh và chị gái phải biết quan tâm đến người khác và không bao giờ lợi dụng bất kỳ ai. Bà hòa thuận với hàng xóm và luôn sẵn lòng giúp đỡ họ.

Công tố viên Tưởng Đào của Viện Kiểm sát quận Môn Đầu Câu vẫn ban hành lệnh bắt giữ bà Vu, và gia đình bà phát hiện ra điều này vào ngày 17 tháng 7. Tưởng cáo buộc bà Vu gây nguy hiểm cho xã hội sau khi các học viên Pháp Luân Công khác gọi điện hoặc gửi thư cho ông ta, kêu gọi ông ta thả bà.

Báo cáo liên quan:

Hai vợ chồng đối mặt với truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/11/480715.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/13/219495.html

Đăng ngày 24-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share