Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-08-2024] Ngày 23 tháng 6 năm 2024, một cư dân Trùng Khánh 80 tuổi bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin nhằm phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cảnh sát từ Đồn Công an Thị trấn Long Thủy đột kích vào nhà ông Lưu Thư Vinh, tịch thu máy tính xách tay, tài liệu Pháp Luân Công, chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công và các đồ vật có giá trị khác của ông. Họ đưa ông đến Trại tạm giam Quận Đại Túc, nơi ông vẫn bị giam cho đến nay.

Đây không phải lần đầu tiên ông Lưu, một giáo viên về hưu, trở thành mục tiêu vì đức tin của mình kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999. Trước đó, ông từng chịu 2 án lao động cưỡng bức và 3 án tù.

Hai án lao động cưỡng bức

Tháng 10 năm 1999, ông Lưu bị bắt khi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Ông bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Tây Sơn Bình. Vì ông kiên định đức tin, nên thời hạn của ông bị tăng thêm 8 tháng.

Tháng 9 năm 2001, ông lại bị bắt, và bị giam tại trại tạm giam Quận Đại Túc trong 1 tháng.

Trong một sự kiện do phòng giáo dục thị trấn Long Thủy tổ chức cho các giáo viên về hưu vào tháng 2 năm 2002, ông Lưu bị bắt sau khi cố gắng ngăn người chủ trì là La Quang Văn tấn công Pháp Luân Công. Ông bị kết án 1 năm tại Trại Lao động Tây Sơn Bình.

3 năm tù sau khi bị bắt vào năm 2005

Ngày 27 tháng 9 năm 2005, cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa Quận Đại Túc đột nhập vào nhà và bắt giữ ông Lưu. Họ đưa ông đến trại tạm giam Quận Đại Túc. Ông tuyệt thực để phản đối, và bị bức thực một cách tàn bạo. Lính canh còn trói ông bằng còng tay và cùm chân để ông không thể duỗi thẳng người (xem hình bên dưới)

468ee3f710b3163d16c2ed8618913d90.jpg

Minh họa tra tấn: còng tay và cùm chân

Tháng 3 năm 2006, Tòa án Quận Đại Túc kết án ông Lưu 3 năm tù tại Nhà tù Vĩnh Xuyên.

Cai ngục tra tấn ông Lưu và các học viên khác bằng nhiều cách khác nhau, gồm có đánh đập dã man, ấn đầu bằng những vật nặng, đốt lông chân bằng tàn thuốc, dùng cành cây quất vào người, đặt côn trùng lên người, buộc đứng trong nhiều giờ, cấm ngủ, cấm đi vệ sinh, bỏ đói, dùng họ như chuột bạch để thử thuốc, bắt đứng ngoài trời mùa đông với quần áo phong phanh.

Không thể chịu đựng được sự tra tấn, ông Lưu viết tuyên bố từ bỏ đức tin. Nhưng ông nhanh chóng hối hận, và ngày 12 tháng 5 năm 2008 tuyên bố vô hiệu hóa những tuyên bố mà ông đã viết dưới áp lực. Cai ngục đánh ông để trả đũa, và buộc ông phải ngồi bất động trong 1 tuần. Ông tuyệt thực để phản đối, và bị bức thực trong bệnh viện của nhà tù.

Dưới sự chỉ đạo của đội trưởng đội giáo dục Vương, giám đốc Lý và phó giám đốc Dương của bệnh viện nhà tù, các nhân viên y tế tiến hành thử nghiệm về cường độ bức thực đối với ông Lưu. Họ trói ông vào giường với hai tay bị còng và hai chân bị cùm. Họ nhét một ống truyền thức ăn từ lỗ mũi xuống dạ dày để bức thực ông. Họ cũng tiêm cho ông 2.000 ml chất lỏng không rõ chủng loại với tốc độ 150-200 giọt mỗi phút. Một nữ cai ngục thậm chí còn kêu gọi các y tá tăng tốc độ truyền, và cô ta nói không quan tâm liệu ông Lưu có chết hay không.

Giám đốc bệnh viện Lý nói: “Ông chết cũng không có gì đáng lo ngại. Chính quyền chỉ mất 425 Nhân dân tệ để hỏa táng thi thể của ông. Việc tiến hành thí nghiệm trên người thuộc chính sách của chính quyền. Chúng tôi đã nhận được lệnh từ cấp trên để làm điều này với ông!”

Theo một người trong cuộc, chất lỏng độc hại này có thể dễ dàng giết người. Ông Lưu chiến đấu để giành lại sự sống trong suốt một tháng ở bệnh viện nhà tù.

Bị kết án 5 năm tù vào năm 2009

Ngày 9 tháng 3 năm 2009, ông Lưu bị bắt sau khi bị cảnh sát theo dõi. 6 tháng sau, ông bị Tòa án Quận Đại Túc kết án 5 năm tù, và bị chuyển vào Nhà tù Vĩnh Xuyên.

Ngày 19 tháng 9 năm 2010, cai ngục và tù nhân đánh ông dã man đến mức ông bị bất tỉnh. Họ đưa ông đến bệnh viện nhà tù và bức thực ông mỗi ngày trong suốt 7 tháng. Sức khỏe của ông nhanh chóng suy giảm, và ông được bảo lãnh y tế vào tháng 10 năm 2011.

Không lâu sau khi ông Lưu trở về nhà, Vương Hồng (phó thị trưởng thị trấn Long Thủy), Cao Á Lệ (bí thư ủy ban khu phố địa phương) và Tưởng Quý Phương (một quan chức địa phương) đến sách nhiễu ông. Ông từ chối ký vào bản tuyên bố từ bỏ đức tin, và họ rời đi. Ngày 11 tháng 11 năm 2011, họ lại đến và ép ông ký vào các bản cam kết.

Bị kết án 2 năm tù vào năm 2015

Ngày 28 tháng 7 năm 2015, ông Lưu phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công cho một người đàn ông. Người này theo dõi và chụp ảnh ông.

Sau khi đuổi kịp ông Lưu, người đàn ông này đẩy ông từ xe đạp điện, và trói ông lại trước khi gọi cảnh sát. Cảnh sát từ Đồn Công an Song Kiều nhanh chóng đến bắt giữ ông Lưu, trong khi vết thương ở chân ông đang chảy máu do bị đẩy ngã khỏi xe đạp.

Ngày 21 tháng 10 năm 2015, ông Lưu bị Tòa án Quận Đại Túc xét xử. Luật sư của ông bảo vệ sự vô tội của ông, và ông cũng tự bào chữa cho chính mình. Chủ tọa phiên tòa thừa nhận ông ta không có quyền quyết định về kết quả của phiên tòa, và kết án ông Lưu 2 năm tù theo lệnh của cấp trên.

Sau khi bi kết án oan, ông Lưu bị chuyển từ trại tạm giam Quận Đại Túc đến Nhà tù Du Châu.

Báo cáo liên quan:

Lệnh cấp cao chỉ thị thí nhiệm trên học viên tại bệnh viện nhà tù YongChuan, thành phố Trùng Khánh

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

The Persecution of 20 Dafa Practitioners in Dazu County, Sichuan Province Illustrates the Scale, Severity and Pervasive Nature of the Suppression of Falun Gong

CBản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/12/480756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/15/219520.html

Đăng ngày 28-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share