Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-08-2024] Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 12 tháng 7 năm 2024, ông Vương Trạch Tinh bị đánh thức bởi một tiếng đập mạnh vào cửa. Khi ông mở cửa, hai công an mặc đồ đen đã xô ông sang một bên để cho tám công an khác xông vào.

Vợ ông Vương tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng động. Bà bàng hoàng khi thấy chồng mình bị vài người khống chế, trong khi những người khác đang lục soát nhà họ. Khi thấy bà, họ quát lên và yêu cầu bà đứng yên. Sau khi nhanh chóng hoàn thành cuộc lục soát, công an đưa ông Vương đi, để lại một mớ hỗn độn trong nhà.

Việc bắt ông Vương, một cư dân huyện Thanh Nguyên, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, không phải là một sự việc đơn lẻ. Khoảng cùng thời điểm đó, chín người khác trong khu vực cũng bị bắt tại nhà riêng. Giống như ông Vương, họ bị nhắm đến vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Cảnh sát đã giam giữ ông Vương tại trại giam Đại Sa Câu và từ chối thả ông. Khi gia đình cuối cùng nói với người cha 83 tuổi của ông về việc ông bị bắt vào ngày 1 tháng 8 năm 2024, ông cụ đau đớn đến nỗi khăng khăng đòi đến Đồn công an huyện Thanh Nguyên để yêu cầu thả đứa con duy nhất của mình, nhưng không thành công. Sau hai đêm không ngủ, ông cụ đột ngột qua đời vào tối ngày 3 tháng 8. Vợ ông Vương đã xin cho ông được tại ngoại để về dự tang lễ cha mình, nhưng yêu cầu này cũng bị Phòng công an thành phố Phủ Thuận từ chối.

Ông Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 2017 theo lời khuyên của bác sĩ, người không thể xác định nguyên nhân gây ra các triệu chứng mà ông phải chịu đựng suốt một năm, bao gồm việc cơ thể co giật mỗi khi có gió nhẹ thổi qua. Sau vài tháng tập luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, ông Vương dần hồi phục và không còn nhạy cảm với gió nữa. Ông trở lại làm việc vào năm 2018, và cả gia đình rất vui mừng vì sự hồi phục của ông.

Cha ông Vương được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng vào năm 2019 và cũng bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Bệnh tình của ông cụ nhanh chóng được kiểm soát.

Sau khi ông Vương bất ngờ bị bắt vào ngày 12 tháng 7 năm 2024, vợ ông không nói ngay với cha chồng về việc này, lo sợ rằng ông có thể khó chấp nhận. Nhưng khi ông Vương không đến thăm cha mình trong gần hai tuần, điều mà trước đây chưa từng xảy ra, ông cụ trở nên vô cùng lo lắng và bồn chồn. Chỉ khi đó, vợ ông Vương mới kể cho ông cụ biết về việc con trai mình bị bắt. Ông cụ gần như sụp đổ tinh thần khi nghe tin này. Được gia đình hộ tống, ông cụ đến sở cảnh sát để yêu cầu thả con trai mình, nhưng chỉ trở về nhà với trái tim tan nát. Suy sụp vì lo âu và đau buồn tột độ, ông cụ qua đời hai ngày sau đó.

Báo cáo liên quan:

Huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh: Xác nhận thêm ba người bị bắt cùng ngày với bảy người khác vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/10/480693.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/16/219539.html

Đăng ngày 21-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share