Trịnh Ngữ Yên, ký giả Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan phỏng vấn

[MINH HUỆ 02-01-2024] Tục ngữ có câu: “Tương ái dung dịch, tương xử nan”, nghĩa là yêu nhau thì dễ, hợp nhau mới khó. Những cặp vợ chồng trẻ đến từ những hoàn cảnh gia đình khác nhau, thói quen cuộc sống bất đồng, nhận thức khác nhau, khó tránh khỏi mâu thuẫn lúc ý kiến khác nhau.

Nhân vật chính của câu chuyện hôm nay là một cặp vợ chồng trẻ ở Đài Loan. Trong quan hệ vợ chồng, họ hiểu rằng phải tự xét lấy mình, đều biết lùi một bước. Đối với việc giáo dưỡng con cái đều có thái độ nhất trí, cho con một không gian phát triển nguyên vẹn, nhưng cũng phải tuân theo phẩm cách cơ bản. Ví dụ như quy củ trên bàn ăn, hành xử đúng mực và có lễ tiết ở nơi công cộng, tránh những hành động nguy hiểm hoặc hành vi gây tổn hại đến người khác, và thái độ chăm chỉ học Pháp luyện công v.v. Hai người con trai của họ tuy rằng tuổi còn nhỏ, hoạt bát nghịch ngợm nhưng lại thông minh đáng yêu. Gia đình nhỏ này vì sao có thể có được sự ấm áp như vậy, đó là vì họ đều tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người.

Người chồng Ức Duyên cùng vợ Vận Như bởi vì cùng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà kết lương duyên vợ chồng. Người chồng nam tính nhiệt tình, tích cực thích giúp người, còn Vận Như lại ăn nói dịu dàng, ôn nhu hàm xúc. Họ có tính cách khác biệt nhưng lại tương hỗ bổ sung cho nhau, có thể nói rằng là một cặp trời sinh, hai người họ mỗi người trải qua quá trình như thế nào để có được một cuộc sống thoát thai hoán cốt như hôm nay đây?

2023-12-31-tw-family-01.jpg2023-12-31-tw-family-02.jpg

Ức Duyên, và vợ Vận Như, và hai con trai cùng nhau tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hạnh phúc tuỳ kỳ tự nhiên mà đến

Nhảy thoát khỏi nhân sinh quan tiêu cực vô vị

Người chồng Ức Duyên sinh ra trong một gia đình có thể nói là nghiêm khắc và nhiều áp lực. Ức Duyên càng lớn càng cảm thấy thế gian con người thật vô vị. Trời đất mênh mang, con người sinh ra để làm gì? Trong mê mang cũng mong muốn tìm được nơi chốn chân chính để quay về. Anh từ nhỏ chịu ảnh hưởng từ tín ngưỡng truyền thống của gia đình, đối với tu luyện có chút khái niệm và nguyện vọng, có giai đoạn còn muốn xuất gia, chỉ là mục đích của các hình thức tôn giáo kia khiến cho anh nghĩ mãi vẫn không thông, nên vẫn chưa hành động.

Sau khi vào đại học, Ức Duyên chuyển vào ký túc xá nam, giống như một con chim nhỏ xổ lồng, luôn muốn đi ra ngoài kết bạn, nhiệt tình mong có những người bạn nam bắc, ở trong ký túc xá nam cũng không chú tâm học hành, mà thường xuyên chơi điện tử tranh đấu kích thích và giải phiền muộn, lại càng ngày càng lún sâu mà khó rút ra. Đến năm thứ 2 đại học, thành tích rơi rớt thảm hại, dường như sắp đến bờ vực bị cho thôi học.

Năm 2004, vào kỳ nghỉ hè năm thứ hai, nhờ sự giúp đỡ của họ hàng, anh đã tìm được một công việc tạm thời ở Đài Bắc. Lúc đó chỗ ở trở thành vấn đề, nhưng không ngờ người dì mà Ức Duyên nghĩ rằng vốn là một người keo kiệt và xấu tính khiến mọi người chán ghét đã mở lời mời anh đến ở cùng gia đình bà. Anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy dì, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp da dẻ trắng trẻo hồng hào rạng rỡ, trên thân thể cũng không còn mùi khó chịu như trước đây. Thay vào đó là sự thân mật và cảm thụ mới mẻ.

Ức Duyên bắt đầu rất hiếu kỳ và hứng thú đối với Pháp Luân Công, đồng ý tham gia ngay lớp học 9 ngày của Pháp Luân Đại Pháp mà người dì giới thiệu.

Tu luyện Đại Pháp tinh thần thanh tịnh thoải mái, sinh trí huệ

“Đây chính là điều tôi muốn!” Ngày đầu tiên sau khi xem hết video bài giảng thứ nhất của Sư phụ Lý, Ức Duyên cảm giác sâu sắc và mong muốn được tiếp tục xem, mỗi ngày chỉ mong đến giờ để lên lớp, anh ấy đã tìm thấy con đường tươi sáng, trở thành một đệ tử Đại Pháp, mỗi ngày cùng dì học Pháp luyện công cùng các học viên Pháp Luân Công, Ức Duyên cảm thấy tinh thần sảng khoái, vô cùng hạnh phúc.

Hai tháng sau trở lại nhà trường, sau khi tu luyện Đại Pháp, Ức Duyên cảm thấy suy nghĩ rõ ràng, trí huệ trước đây bị trùng trùng điệp điệp phong bế nay được đả khai. Nhờ không ngừng học Pháp cùng nhận thức được đề cao, thói quen lên mạng chơi mà trước đây mãi không bỏ được đã được tầng tầng đoạn dứt. Ức Duyên tiến bộ nhanh chóng trong học tập, khiến giáo viên và các bạn cùng lớp phải ngạc nhiên. Anh vào Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan năm 2009 và học lấy bằng Thạc sĩ tại Học viện Kỹ thuật Điện Quang. Sau khi tốt nghiệp năm sau đó, anh đã trở thành công chức làm việc trong cơ quan.

Anh thấy cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngay sau khi bắt đầu làm việc, anh kết hôn với bạn gái Vận Như.

Sinh mệnh vì Pháp mà đến

Ở trường trung học, Vận Như luôn đứng đầu lớp, được giáo viên và bạn học khen ngợi. Nhưng cô không hề lay động, bởi cô luôn tin rằng cuộc sống là phù du và không có hạnh phúc vĩnh cửu.

Cô rất gần gũi với mẹ, bà đã thay đổi rất nhiều sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi bắt đầu tu luyện, bà hiếm khi nóng giận và thường chia sẻ với Vận Như về mọi vấn đề từ quan điểm của Pháp. Kết quả là Vận Như đã có thể xem nhẹ mọi việc. Mẹ thường đọc Chuyển Pháp Luân cho Vận Như, cô nói rằng cô cảm thấy những gì viết trong cuốn sách rất hay.

Vận Như bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, khi cô đang học năm thứ hai trung học.

Hiện cô có hai cậu con trai 5 và 6 tuổi. Cô và chồng thường đưa các con đến tham dự các hoạt động Pháp Luân Đại Pháp. Chúng đang lớn lên trong môi trường gia đình lành mạnh.

2023-12-31-tw-family-03.jpg

2023-12-31-tw-family-04.jpg

Các con của Ức Duyên và Vận Như lớn lên khoẻ mạnh trong môi trường của Đại Pháp

Vận Như kể rằng: “Các con đọc Chuyển Pháp Luân và luyện công với cha mẹ hằng ngày. Nuôi dạy con trẻ cũng là một quá trình tu luyện đối với hai vợ chồng tôi. Cách các con hành xử là sự phản chiếu của trạng thái tu luyện của chúng tôi. Mặc dù còn nhỏ, nhưng khi kể các câu chuyện cổ hoặc giảng các Pháp lý của Đại Pháp, các con đều có thể lý giải.

Hành xử như những học viên

Vận Như tốt nghiệp Đại học Y khoa Đài Bắc và hiện đang làm việc cho một công ty truyền thông. Cô tin rằng công việc hiện tại mang đến cho cô cơ hội tốt hơn để giảng rõ chân tướng cho mọi người. Với tư cách là một người mẹ, một người vợ và một nhân viên, cô cảm thấy thời gian rất quý giá và cách cô cân bằng các vai trò của mình là một thách thức.

Vì cả hai đều bận rộn nên mâu thuẫn gia đình nảy sinh khi họ làm việc nhà, chăm sóc con cái, v.v. Ban đầu, Vận Như cảm thấy thật bất công. Khi cô nhận ra rằng mình nên hướng nội thay vì cố gắng thay đổi chồng hay giữ quan điểm của riêng mình, cô đã buông bỏ tâm tranh đấu, và mong muốn công bằng hay cố gắng làm cho chồng hiểu mình.

Mỗi khi gặp mâu thuẫn, cả hai vợ chồng đều hướng nội để tìm ra những thiếu sót của bản thân và buông bỏ các chấp trước, cuộc sống của họ lại trở nên yên bình. Họ tu luyện từng chút một và gia đình của họ ngày càng hòa thuận hơn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/1/2/470506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/7/214215.html

Đăng ngày 24-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share