Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-07-2024] Cách đây vài hôm, khi tôi đang chép Pháp ở phòng khách, con trai tôi cứ đi đi lại lại, và tôi cảm thấy có chút khó chịu. Tôi giơ tay lên và định bảo con sang phòng khác. Sau đó, chưa kịp nói gì tôi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

Tôi nghĩ, “Tại sao con trai phải chiều theo ý mình? Sao không phải là ngược lại? Ồ, đó là tâm vị kỷ! Tôi đang ích kỷ rồi!”

Con trai tôi là một đứa trẻ ngoan, rất biết vâng lời. Vậy nên hai vợ chồng tôi đã hình thành một thói quen xấu. Chúng tôi thường sai bảo con làm điều này điều nọ, sai tới sai lui cháu một cách tùy ý.

Hôm nay, tôi đột nhiên nhận ra mình đã quá ích kỷ, không thể vì con nghe lời mà cho mình là trung tâm, muốn làm gì thì làm. Có lẽ cháu rất vui và thoải mái khi đi lại trong phòng khách, nếu tôi đuổi cháu đi chỗ khác thì ích kỷ biết bao!

Vì vậy, tôi bèn bỏ tay xuống và tự nhủ mình đừng ích kỷ nữa. Khi tâm tôi tĩnh lại, việc cháu đi đi lại lại không còn làm phiền tới tôi. Khi chính niệm xuất ra, tôi cảm thấy có một luồng năng lượng trào dâng từ bên trong cơ thể.

Mấy ngày nay tôi cảm thấy khó chịu, như thể tôi bị sốt nhẹ và trong tình trạng choáng váng. Khi tâm tính của tôi đề cao, đột nhiên tôi cảm thấy nguồn năng lượng trong quá trình tu luyện lâu dài của mình đã vượt qua được cơn sốt. Trong nháy mắt tôi không còn sốt nữa, đầu óc tôi lập tức trở nên thanh tỉnh. Thật là vi diệu!

Chuyện này tưởng như là một vấn đề rất nhỏ, nhưng nó hầu như xảy ra hàng ngày ở nhà tôi, mãi tới hôm nay tôi mới ngộ ra rằng mỗi vấn đề nhỏ đều quan trọng và cần phải quy chính. Mặc dù tôi vẫn còn nhiều chấp trước, nhưng tôi đã quá quen với chúng đến nỗi tôi không để tâm tới chúng và hầu như tôi không cảm nhận được chúng.

Tôi không nghĩ đây là một vấn đề nhỏ, bởi buông bỏ tâm vị tư là một vấn đề lớn! Đó là tiêu chuẩn của vũ trụ mới.

Sư phụ đã giảng:

“… từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác,vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã.” (“Phật tính vô lậu”, Tinh Tấn Yếu chỉ)

Tôi quyết định bắt đầu từ hôm nay, tôi phải chính lại những thói quen không đúng trong cuộc sống thường ngày. Ngộ được rồi thì cần phải làm được, tôi phải thực tu, đề cao tâm tính và hoàn toàn thay đổi bản thân mình.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/30/480160.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/11/219464.html

Đăng ngày 18-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share