Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-06-2024]

Tôi năm nay đã 81 tuổi và tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 1995. Trước khi tu luyện, tôi đã mắc rất nhiều căn bệnh và chưa từng có một ngày nào yên. Trong vòng hai tháng tu luyện Đại Pháp, bệnh ghẻ da rắn ở bắp chân của tôi đã biến mất, đôi chân của tôi trở nên trắng trẻo. Các bệnh khác như nhức đầu, đau bụng, tim đập nhanh cũng đều biến mất. Tôi không còn bị bất kỳ bệnh tật nào hành hạ nữa. Đại Pháp đã ban cho tôi một cơ thể khỏe mạnh!

Đại Pháp cũng đã cải biến tâm tính của tôi. Trước đây, tôi là một người phụ nữ rất quyết đoán, luôn là người đưa ra quyết định cuối cùng trong gia đình. Sau nhiều năm học Pháp và tu luyện tâm tính, tôi đã chiểu theo Pháp của Sư phụ, hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Khi gặp vấn đề, tôi nỗ lực hướng nội, tu “Nhẫn” và đề cao tâm tính. Dưới đây, tôi xin chia sẻ những suy nghĩ gần đây của mình về phương diện tu “Nhẫn”.

Chẳng hạn như, có lần tôi mua một bộ quần áo mới. Khi con dâu tôi nhìn thấy, cháu nói, “Mẹ đã có nhiều quần áo rồi. Sao mẹ còn mua thêm nữa?” Ý niệm đầu tiên của tôi là, “Con không mua quần áo cho mẹ thì thôi, mẹ tự mua, con còn nói mẹ sao?” Tôi nhanh chóng nhớ ra mình là một người tu luyện và biết rằng cháu đang giúp mình đề cao tâm tính. Tôi lập tức mỉm cười và nói, “Cảm ơn con!” Cháu nhìn tôi và không nói gì suốt một lúc lâu.

Có việc thậm chí còn khó tin hơn là một lần khi đun nước uống, con dâu nói với tôi, “Sao mẹ lại uống nhiều nước thế?” Khi tôi vừa mở miệng nói chuyện trong bữa ăn, con trai hét vào mặt tôi, “Đừng nói chuyện trong bữa ăn!” Có hôm khi tôi đang nấu ăn, con trai tôi bảo, “Con không thể nào ăn được đồ mẹ nấu!” Hầu hết mọi việc tôi làm, như lau nhà, rửa bát, đi chợ, nhặt rau, v.v. Các con tôi đều không hài lòng. Chúng thường phàn nàn và gây khó dễ cho tôi. Trong mắt chúng tôi là người vô dụng. Thật khó mà chịu nổi.

Tu “Nhẫn” quả thực không dễ!

Bất cứ khi nào các con kêu ca, phàn nàn về tôi, tôi đều nghĩ bản thân mình là một người tu luyện, nhớ đến Pháp của Sư phụ, hướng nội khi gặp vấn đề. Dần dần tâm của tôi trở nên tĩnh hơn. Sau này nghĩ lại, chúng thực sự chẳng là gì cả. Nếu không tu luyện Đại Pháp, tôi sẽ cảm thấy các con thật quá đáng. Đặc biệt là đối với một người cá tính mạnh như tôi, tôi sẽ không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã học được cách hướng nội, và dường như những xung đột trong gia đình đều biến mất. Đại Pháp thực sự vi diệu đã cải biến tôi! Đại Pháp không chỉ mang lại cho tôi sức khỏe tốt mà còn ban cho tôi một cuộc đời mới, một gia đình hòa thuận.

Trong quá trình tu “Nhẫn”, tôi còn nhận ra đó cũng là cơ hội buông bỏ tình với con trai. Tôi đã từng lo cho cháu, sợ rằng cháu sẽ ăn không ngon, ngủ không yên hoặc quá mệt. Là một người tu luyện, tôi biết mình nên loại bỏ chấp trước này. Hết thảy mọi việc đều do Sư phụ nhọc tâm an bài, tất cả chúng đều là hảo sự!

Có lần tôi trở về nhà con trai lớn sau khi đi thăm con trai út. Vừa bước vào nhà, con trai lớn vui vẻ hỏi tôi: “Mẹ đã ăn chưa?” Tôi nói mẹ đã ăn rồi. Đột nhiên, cháu nổi cáu một cách vô cớ và chỉ trích tôi: “Bà hồ đồ thế, tại sao bà lại ra ngoài trong khi thời tiết mưa gió như vậy? Nếu có chuyện gì xảy ra thì bà đừng tìm tôi, tôi mặc kệ bà!”

Lúc đó, tôi chợt nhớ đến Pháp mà Sư phụ giảng:

“Là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi không để bụng, không nói gì và vui vẻ bỏ qua.

Tôi nghĩ, nhìn từ góc độ của con trai, cháu cũng là có ý tốt với tôi, cháu lo tôi có thể ngã khi ra ngoài lúc thời tiết xấu. Nếu không tu luyện Đại Pháp, chắc chắn tôi sẽ nổi giận nếu con mình bất kính. Nhưng là một người tu luyện, tôi biết hết thảy những việc xảy ra này đều do quan hệ nhân duyên. Vì vậy, tôi không những không nên phàn nàn, mà còn biết ơn chúng đã giúp tôi đề cao tâm tính. Nếu không, tôi còn có thể tìm được cơ hội tu luyện tốt như vậy ở đâu đây?

Nhờ sự dẫn dắt từ bi của Sư phụ, tôi mới có thể tu luyện cho đến hôm nay. Từ giờ trở đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt ba việc, cứu thêm nhiều chúng sinh, hoàn thành lời thề nguyện tiền sử, viên mãn theo Sư phụ trở về gia viên của mình!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/20/478825.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/27/219238.html

Đăng ngày 18-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share