Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-05-2024] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã gần 30 năm. Kể từ khi có thể truy cập Minh Huệ Net, hầu như ngày nào tôi cũng lên Minh Huệ để đọc các bài chia sẻ của học viên, và tôi đã thụ ích rất nhiều. Nhưng, sáu tháng qua, việc truy cập Minh Huệ Net rất khó khăn, do sự phong tỏa Internet ngày càng leo thang ở Trung Quốc.

Sau khi phong tỏa Internet ngày càng gia tăng, các học viên đã chia sẻ cách họ hướng nội để tìm xem vì sao không thể truy cập Internet và cách họ đã đột phá. Tôi cũng gặp phải một số vấn đề giống như họ chia sẻ. Tôi hiểu rằng các học viên chúng ta cần chú ý đến việc đề cao tâm tính của mình. Một học viên đã viết trong bài chia sẻ trên Minh Huệ Net rằng nếu chúng ta nghĩ rằng việc truy cập Minh Huệ Net sẽ khó khăn thì một vật chất sẽ hình thành xung quanh chúng ta, sau đó nhiều học viên sẽ nảy sinh quan niệm rằng thật khó để truy cập Minh Huệ Net.

Niệm đầu này nên bị bác bỏ vì Sư phụ đã giảng:

“Minh Huệ Net xưa nay họ chưa hề bị phong toả!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi kiên định tin tưởng Sư phụ. Tôi liên tục phủ nhận niệm đầu tiêu cực này và có thể tiếp tục truy cập Minh Huệ Net. Tháng vừa qua, nhiều lần khi tôi vào Minh Huệ Net, ban đầu dường như việc kết nối thành công. Thế nhưng, tôi chỉ có thể tải các bài viết trong ngày hôm đó. Tôi không chán nản trước giả tướng không thể truy cập Internet và không từ bỏ việc cố gắng vào Minh Huệ Net.

Một học viên nhờ tôi giúp đỡ vì cô ấy không thể truy cập trang web. Cô ấy muốn tôi giúp cô nộp danh sách những người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các bản nghiêm chính thanh minh. Tôi bảo cô ấy chúng ta nên bảo trì chính niệm bài trừ hết thảy mọi can nhiễu. Sau đó tôi có thể truy cập Minh Huệ Net và nộp tài liệu.

Học viên này và tôi đã viết một bài cho “Thông tri mời gửi bài kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới“. Tình cờ là tôi chuẩn bị đến nhà cô ấy để kiểm tra máy in của cô. Tôi nghĩ đó sẽ là cơ hội tốt để hướng dẫn cô cách đăng bài cho thông tri mời gửi bài của Minh Huệ và gửi email đến hộp thư của Minh Huệ.

Sau khi đến nơi, tôi bận rộn sửa máy in cho cô ấy. Tôi sửa xong thì đã gần trưa nên nhanh chóng rời đi. Tôi đã không kịp đăng bài cùng cô. Tối hôm đó, tôi lên mạng và nộp bài viết tại nhà. Tôi truy cập Minh Huệ Net mà không gặp vấn đề gì. Tôi đăng bài viết và tải những bài tôi cần để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết Sư phụ đang khích lệ tôi và loại bỏ can nhiễu.

Hai ngày tiếp theo, các học viên nhờ tôi đăng bốn bài trên Minh Huệ Net. Nhân niệm nổi lên khiến tôi cảm thấy áp lực và sợ hãi rằng tôi không thể làm được vì sự phong tỏa Internet. Nhân niệm cũng khiến tôi nhớ lại cảm giác vui sướng khi đăng bài thành công. Tôi nhận ra bản thân có chấp trước vào lợi ích cá nhân, tôi nên loại bỏ nó và nỗ lực hết mình hỗ trợ Minh Huệ Net để chứng thực Pháp. Với tâm thái trầm ổn, tôi đã truy cập được trang web, nhưng việc kết nối bị gián đoạn. Tôi bình tĩnh và không động tâm trước can nhiễu, tôi không ngừng thử truy cập với một niệm kiên định: “Tôi sẽ nộp các bài viết này!” Cuối cùng, tôi đã nộp bốn bài viết thành công.

Một học viên ở vùng nông thôn bảo tôi đến thăm bà. Tôi nghĩ chắc bà sẽ cần tập tin Tuần báo Minh Huệ để in tài liệu. Tôi đã không tải xuống bất kỳ tập tin nào vì các học viên khác chịu trách nhiệm tải xuống. Nhưng tôi hiểu Tuần báo Minh Huệ quan trọng đến mức nào đối với những học viên không có mạng Internet. Tôi nghĩ: “Mình là lạp tử của Pháp và mình sẽ làm bất cứ điều gì Đại Pháp cần. Họ cần Tuần báo Minh Huệ, vậy mình sẽ tải các tập tin cho họ”.

Với niệm đầu thuần khiết này, tôi đã truy cập Minh Huệ mà không gặp khó khăn gì. Vì không biết học viên ở nông thôn cần Tuần báo Minh Huệ số nào, nên tôi đã tải toàn bộ các ấn phẩm trong tháng đó, bao gồm tờ rơi và cuốn sách nhỏ được đăng trong tháng. Tối hôm đó, tôi đến nhà của đồng tu. Nhìn thấy tập tin tôi đem đến cho bà, bà vui mừng nói: “Đó là điều chúng tôi cần, chúng tôi chờ đợi để đọc chúng“.

Ngày 14 tháng 4, tôi lại truy cập Minh Huệ mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Tôi kiểm tra hộp thư địa phương và nhìn thấy một bài viết khác cần phải nộp. Sau đó lại có một lá thư khác nữa và tôi đã nộp tất cả chúng.

Trải qua vài tuần truy cập Minh Huệ Net, tôi đã thể nghiệm và thu hoạch được rất nhiều trong tu luyện. Tôi thể ngộ được rằng một niệm thuần khiết của chúng ta có thể xẻ được núi. Miễn là niệm đầu của chúng ta dựa trên Pháp và làm các việc chiểu theo yêu cầu của Pháp, Đại Pháp có thể hóa giải mọi khó khăn.

Cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/1/475754.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/13/219005.html

Đăng ngày 18-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share