Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 29-06-2024] Là người tu luyện, trên miệng chúng ta thường nói rằng phải dùng Thiện để đối đãi với mọi người, gặp chuyện chớ tranh hơn thua với người thường, nhưng trong cuộc sống hiện thực lại vẫn luôn sợ mất thể diện, rất hiếm khi thẳng thắn thừa nhận bản thân đã làm sai, mà đa phần đều nói là “tôi làm chưa đủ tốt”, “tôi vẫn còn thiếu sót”, “tôi nói vẫn chưa đủ thiện”, v.v, nói những lời qua loa lấy lệ, sáo rỗng để tự an ủi bản thân, lấp liếm cho qua.

Lấy một ví dụ, gần đây, tôi khi dạy dỗ con thì bị con chống đối, trong lòng rất khó chịu. Tuy trên miệng không tranh cãi với con, cũng không lấy địa vị người lớn trong nhà để ép con, nhưng trong tâm lại nghĩ có thể là cách nói chuyện của mình vẫn chưa đủ thiện, ngữ khí nặng, v.v, chứ chưa từng nghiêm túc suy nghĩ mình đã khởi tâm chấp trước nào, có phải mình thật sự đã làm sai ở đâu rồi không?

Cá nhân tôi cho rằng, không chịu nhận sai chính là không muốn hướng nội tìm, vẫn là dùng niệm con người, lý của con người, cái tình của con người để đo lường thị phi đúng sai trong cuộc sống hiện thực, cảm thấy mình đang chiếm lý tại tầng người thường này, vì sao phải nhận sai, chỉ là làm chưa đủ tốt, nào có sai gì; đồng thời còn phản ảnh ra tâm giữ thể diện, xấu hổ khi nhận sai, cảm thấy mất mặt, không ngóc đầu lên được. Đây cũng là một dạng thể hiện chúng ta bị ảnh hưởng độc hại của văn hóa đảng. Những thứ như “không đủ tốt”, “chưa trọn vẹn”, “vẫn còn thiếu sót”, đều là những từ ngữ điển hình của văn hóa đảng. Mỗi năm tà đảng đều triệu tập mở hội nghị gọi là “Hội nghị đời sống dân chủ”, những bản tự phê bình do cán bộ đảng viên viết, cũng rất ít khi nói bản thân đã làm sai ở đâu, cả bài toàn là những thứ như làm chưa đủ tốt, học chưa sâu, tiêu chuẩn chưa cao.

Sư phụ đã dạy chúng ta:

Thùy Thị Thùy Phi

Tu luyện nhân
Tự trảo quá
Các chủng nhân tâm khứ đích đa
Đại quan tiểu quan biệt tưởng lạc
Đối đích thị tha
Thác đích thị ngã
Tranh thậm ma

Tạm dịch:

Ai thị ai phi (ai đúng ai sai)

Người tu luyện
Tự tìm lỗi
Các loại nhân tâm phải bỏ nhiều
Quan ải lớn nhỏ chớ rớt lại
Cái đúng là họ
Cái sai là mình
Còn tranh gì nữa

(Hồng Ngâm III)

Là một người tu luyện, tôi nghĩ cần phải dĩ Pháp vi Sư, sự sự đối chiếu, thời thời khắc khắc tìm chỗ sai của bản thân, đào xới các loại nhân tâm, dũng cảm nhận sai chính là chủ động phơi bày những tâm này. Nếu như khởi lên tâm muốn tranh biện, sửa lỗi sai của người khác, đó đều là đang duy hộ lý của tầng này, không có đề cao trong tu luyện. Chỉ có chiểu theo những lời dạy của Sư phụ để tu tâm, mới là tu luyện chân chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/29/479035.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/3/219357.html

Đăng ngày 08-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share