Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 27-05-2024] Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, và chủ yếu là độc tu. Minh Huệ Net luôn là bạn đồng hành của tôi trong suốt chặng đường tu luyện. Tôi coi Minh Huệ Net là hoàn cảnh học Pháp và giao lưu tập thể, tôi học tập và trưởng thành trong môi trường này. Rất nhiều đồng tu chúng tôi đều xem Minh Huệ Net là ngôi nhà của đệ tử Đại Pháp. Mỗi ngày trở về đại gia đình này, nhìn thấy Sư phụ ngồi tại đó, tâm tôi liền bình an và ổn định lại.

Từ ngày bắt đầu tu luyện đến nay, gần như ngày nào tôi cũng vào trang Minh Huệ, tôi vững tin vào lời dạy của Sư phụ:

“Minh Huệ Net xưa nay họ chưa hề bị phong toả!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2023)

Tôi nghĩ Sư phụ đã có một sợi dây gắn kết với mỗi từng đệ tử Đại Pháp chính tại ngôi nhà Minh Huệ Net này, chỉ cần chúng ta muốn về nhà, thì Sư phụ đều xây lên con đường thông đạo chuyên dụng cho chúng ta ở không gian khác, đương nhiên, con đường này có lẽ còn phải chờ đệ tử Đại Pháp dùng chính niệm để mở ra, đồng thời chúng ta cũng chớ quên cầu Sư phụ giúp.

Sư phụ giảng:

“Nếu thật sự không làm được, chư vị hãy gọi Sư phụ.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Trong tư tưởng, tôi không có niệm đầu sợ bị “chặn mạng”, có lúc nào lên mạng không thuận lợi, tôi đổi thời gian khác, phát chính niệm thêm, cầu Sư phụ gia trì, liền lên mạng được. Lần này, thấy các đồng tu chia sẻ trên Minh Huệ Net là phải mất khá nhiều thời gian để “đột phá mạng”, tôi cũng muốn bàn một chút về nhận thức bản thân.

Dịp Trung thu năm 2023, hai ngày sau khi tôi gửi thiệp chúc mừng đến Sư phụ được, tôi lên mạng thì bắt đầu xuất hiện việc không thuận lợi, xem bài giao lưu trên Minh Huệ thấy mọi người lên mạng khó khăn trên diện rộng, tôi nghĩ tà ác muốn ngăn không cho thế nhân thấy sự kính ngưỡng và cảm ân của chúng sinh đối với Sư phụ, không cho thế nhân hiểu được chân tướng, để được cứu độ. Đệ tử Đại Pháp chính là muốn thế nhân xem được thông tin chân thực từ đó minh bạch chân tướng, đệ tử Đại Pháp làm ra càng nhiều những trang mạng xã hội đều là để người thường hiểu được chân tướng, được cứu độ. Nếu như đệ tử Đại Pháp đều không đột phá được sự phong tỏa của tà ác, thì người thường lại càng không có biện pháp nào.

Đệ tử Đại Pháp chúng ta có trách nhiệm dẫn dắt thế nhân đột phát phong tỏa, liễu giải chân tướng đắc cứu, bao gồm cả những cảnh sát có thể lên mạng cũng cần được cứu. Mỗi lần phát chính niệm tôi đều thêm vào một niệm: “Phá hủy tường lửa phong tỏa của tà đảng Trung Cộng, giải thể hết thảy phong tỏa chân tướng, thế nhân đều đến để truyền đi chân tướng. Trước mỗi lần lên mạng, tôi đều hợp thập xin Sư phụ gia trì, xin Thiên Long Bát Bộ, Thần Hộ Pháp, Thiên Binh Thiên Tướng tương trợ tôi.”

Vừa nhấp chuột, khởi động Freegate và Firefox, là tôi lập tức nhắm mắt, lập chưởng mặc niệm: “Phá hủy tường lửa phong tỏa của tà đảng Trung Cộng, giải thể hết thảy phong tỏa chân tướng, tiêu hủy hệ thống theo dõi cùng cơ sở dữ liệu lớn hủy người của tà đảng Trung Cộng, đem chân tướng Đại Pháp truyền rộng khắp thế gian, công bố những hành vi độc ác của tà đảng cho thế giới, thế nhân đều đến để truyền chân tướng, toàn dân đứng lên phản bức hại, viên dung những điều Sáng Thế Chủ muốn làm.” Sau đó mặc niệm khẩu quyết Chính Pháp.

Trong ý niệm, tôi liên kết với Minh Huệ Net một công bằng vật chất cao năng lượng, từ vi quan đến hồng quan, đến bề mặt, tầng tầng tạc nổ diệt tà ác. Vừa mở mắt, Minh Huệ Net đã hiện ra ngay trước mắt, làm việc chính nghĩa thì bao lâu cũng không có vấn đề gì, làm xong việc cần làm, liền ngắt mạng, đến nay tôi vẫn lên mạng vô cùng thuận lợi.

Tôi ngộ rằng, hiện nay các đệ tử Đại Pháp chúng ta không nên chỉ đứng trên cơ điểm cá nhân khi vượt tường lửa, lướt mạng, tải tài liệu, mà cần phải triệt để giải thể phong tỏa mạng của tà đảng, dẫn dắt con người thế gian đột phá sự khống chế của tà đảng, liễu giải chân tướng đắc cứu, đứng trên cơ điểm vị tha, có Sư phụ và Chính Thần gia trì, ai có thể phong tỏa được chứ!

Bên trên là thể ngộ của cá nhân tôi, có chỗ nào không phù hợp, mong các đồng tu từ bi góp ý.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/27/478021.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/22/219152.html

Đăng ngày 07-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share