Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Edmonton

[MINH HUỆ 26-07-2024] “Hôm nay là một ngày cực kỳ đen tối—nhưng vẫn còn hy vọng. Bởi vì đây là cuộc chiến giữa thiện và ác,” Nghị sỹ Michael Cooper phát biểu.

Ngày 20 tháng 7 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) tại Edmonton, Canada đã nhìn lại 25 năm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nghị sỹ Michael Cooper phát biểu: “Chân-Thiện-Nhẫn cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác.”

Sự kiện diễn ra tại Chợ Nông sản Old Strathcona. Một phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Edmonton giải thích rằng vào ngày 20 tháng 7 cách đây 25 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với hàng triệu học viên Pháp Luân Công. “Bỏ tù, tra tấn, giết người và thu hoạch nội tạng—các chuyên gia pháp lý và những người ủng hộ nhân quyền lên án ĐCSTQ vì đã phạm tội ác chống lại loài người và diệt chủng đối với các học viên Pháp Luân Công.”

71a1c9d5b888f9027fecafacd2d17002.jpg

Các học viên tại Edmonton tụ họp ngày 20 tháng 7 năm 2024 để ghi dấu 25 năm diễn ra cuộc bức hại. Nghị sỹ Michael Cooper (ở giữa) đã có bài phát biểu.

513be1abf0bce40d219a5588c195c83f.jpg

Nghị sỹ Michael Cooper tuyên bố rằng Pháp Luân Công cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác của ĐCSTQ.

f0c6378b201e297e1c9ef36fe1dceb6f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện các bài công pháp.

74d8099f80cce02c9f821ec67a3a7955.jpg

Một học viên lên tiếng phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ.

970e9fea65a3aa109644add43e550c73.jpg

Người qua đường ủng hộ bằng cách ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Nghị sỹ Quốc hội: Chân-Thiện-Nhẫn sẽ chiến thắng tà ác

Nghị sỹ Quốc hội Michael Cooper, Nghị sỹ Quốc hội St. Albert, Edmonton, đã phát biểu về những vi phạm nhân quyền mà các học viên Pháp Luân Công phải đối mặt dưới chế độ cộng sản Trung Quốc:

“Thay mặt cho các đồng nghiệp, tôi bày tỏ rằng chúng tôi sẽ sát cánh với những học viên Pháp Luân Công đang bị vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng do chính quyền cộng sản Trung Quốc gây ra.”

Ông Cooper nhấn mạnh tầm quan trọng của ngày 20 tháng 7 là “Ngày mà Giang Trạch Dân và ĐCSTQ phát động chiến dịch diệt chủng nhằm xóa sổ Pháp Luân Công”. Ông nhắc đến nỗi đau khổ tột cùng mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng trong 25 năm qua đưới nhiều hình thức như “bị giam cầm, tra tấn, và giết hại một cách phi pháp”, và lưu ý rằng hàng triệu người đã bị chính quyền này bức hại.

“Những tội ác mà chính quyền cộng sản gây ra đối với các học viên Pháp Luân Công là một trong những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất, cũng chính là một cuộc tấn công vào quyền tự do tôn giáo. Đó là tội ác chống lại loài người”, ông Cooper nói và nêu rõ rằng những hành động này là “vi phạm trắng trợn Tuyên bố Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, cụ thể là Mục 3 và Mục 4”.

Nghị sỹ Quốc hội Cooper kêu gọi tiếp tục cảnh giác và hành động, “Chúng ta không được im lặng. Chúng ta phải lên tiếng và chúng ta phải làm sáng tỏ sự ngược đãi này vì các học viên Pháp Luân Công đang bị nhắm mục tiêu vì họ tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn.”

Ông khen ngợi những nỗ lực lập pháp gần đây, trong đó ghi nhận những bước tiến như Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Dự luật “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” và Quốc hội Canada thông qua Dự luật S223. Ông Cooper nhấn mạnh tầm quan trọng của dự luật này đã “sửa đổi bộ luật hình sự liên quan đến buôn bán nội tạng người, cũng như sửa đổi Đạo luật Bảo vệ Người tị nạn và Di trú, để cấm nhập cảnh vào Canada cho những công dân nước ngoài và thường trú nhân đã tham gia vào những tội ác này.

Đối với bước tiến này, Nghị sỹ Cooper cho rằng đây “chỉ là bước khởi đầu”. Ông kêu gọi hành động tiếp theo để chấm dứt tình trạng miễn trừ của chính quyền cộng sản Trung Quốc khi quả quyết rằng, “Tình trạng miễn trừ của chính quyền cộng sản Trung Quốc cần phải chấm dứt. Nó cần phải chấm dứt ngay bây giờ!” Ông cam kết sẽ hợp tác với các đồng nghiệp để gây sức ép buộc chính phủ Canada sử dụng các công cụ do Dự luật S223 cung cấp và hợp tác với các đồng minh để áp đặt các lệnh trừng phạt với đối tượng cụ thể và từ chối cấp thị thực cho những người vi phạm nhân quyền.

Kết thúc, Nghị sỹ Cooper đã xác định vấn đề này là cuộc chiến giữa thiện và ác. Ông tuyên bố, “Chúng ta đang phải đối mặt với một chế độ cộng sản tà ác, còn một bên là Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp hoạt động vì điều tốt đẹp. Tôi tin rằng cuối cùng, nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn sẽ chiến thắng tà ác.”

Ông khép lại bài phát biểu bằng lời nhắn nhủ đầy hy vọng, trong đó ghi thừa nhận tầm quan trọng của ngày này, đồng thời nhấn mạnh đến cuộc đấu tranh vì công lý đang diễn ra.

Các học viên Pháp Luân Công chia sẻ những điều đã trải qua trong cuộc bức hại

Trong buổi họp mặt, hai học viên đã kể lại những gì đích thân họ đã trải qua khi bị bức hại ở Trung Quốc.

Ông Tiết Phi đến từ thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, cho biết vào giữa tháng 10 năm 2010, ông đã bị đưa vào Trung tâm Tẩy não La Hồ Đài ở Phủ Thuận vì tu luyện Pháp Luân Công.

“Tôi đã bị ép xem các video phỉ báng Pháp Luân Công cùng khoảng 30 học viên khác bị giam giữ. Chúng tôi không được phép nói chuyện với nhau”, ông nói. “Tôi đã bị theo dõi 24 giờ mỗi ngày, kể cả lúc ngủ, ăn và đi vệ sinh. Ngày nào cũng có người ép tôi ký vào biên bản cam kết từ bỏ tu luyện. Họ thường đe dọa tôi và nói rằng họ sẽ hãm hại gia đình tôi.”

Đợt tẩy não kéo dài một tháng ròng. Sau đó, anh Tiết Phi biết được rằng “Trung tâm tẩy não này tiếp nhận được 10.000 nhân dân tệ từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương cho mỗi học viên mà họ tiếp nhận.”

Cô Giang Hoành ở Trùng Khánh chia sẻ rằng cô cùng cha mẹ, anh trai và hai chị gái của mình đều bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 25 tháng 10 năm 2000, cô bị giam giữ tại Trại giam Quận Giang Tân ở Trùng Khánh. “Cảnh sát đã cùm chân tôi bằng cái cùm rất nặng và còng tay cổ tôi trong tư thế hai tay quặt ra sau lưng, rồi xích vào cùm chân. Trong vòng 24 giờ, tay tôi bị sưng phù lên, mấy ngày sau, da cổ tay tôi bị loét.” Sau đó, cô bị kết án ba năm tù.

Năm 2008, cha của cô Giang Hoành bị đưa vào Trại Lao động Tây Sơn Bình ở Trùng Khánh trong một năm. Ngày 28 tháng 1 năm 2009, trại lao động thông báo cho cô Giang Hoành và gia đình cô rằng cha cô đã chết. Đêm hôm đó, họ đã xem thi thể của ông tại nhà tang lễ.

“Khi tôi chạm vào mặt ông, tôi thấy môi ông vẫn còn ấm. Tôi hô lên rằng cha tôi vẫn còn sống!” cô nói. “Anh trai tôi kéo cha tôi ra khỏi tủ đông và thấy ngực của ông cũng ấm.” Tuy nhiên, cảnh sát đã kéo họ ra và cha họ đã nhanh chóng bị hỏa táng.

Mẹ của Giang Hoành bị kết án tám năm tù, anh trai cô bị kết án ba năm trong trại lao động, chị gái thứ ba của cô bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não và chị gái thứ tư của cô bị giam giữ nhiều lần.

Người qua đường: ĐCSTQ là khối u phải bị nhanh chóng cắt bỏ

Tại buổi mít-tinh, các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn các bài công pháp của họ và phát tờ rơi. Nhiều người qua đường đã ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Joe Sellitz đã khen ngợi và khuyến khích những nỗ lực của họ. Ông nói, “Các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại suốt 25 năm qua. Sao lại có thể bức hại một người chỉ vì họ luyện các bài công pháp này? Sao lại có thể bức hại những người có phẩm chất như khoan dung, thấu hiểu, thiện lương? Đó là những phẩm chất đẹp nhất. ĐCSTQ hẳn là bị điên rồ!”

Ông tiếp tục, “ĐCSTQ đúng là điên rồ. Tâm hồn của nó bệnh hoạn, nó đã gieo rắc căn bệnh này vào ba thế hệ người Trung Quốc. Nó đầu độc thế giới bằng tư duy cực kỳ đáng lo ngại. Đây là khối u phải bị nhanh chóng cắt bỏ.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/26/480142.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/2/219333.html

Đăng ngày 04-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share