Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Batam, Indonesia

[MINH HUỆ 25-07-2024] Ngày 20 tháng 7 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đảo Batam đã tập trung tại Công viên Engku Putri gần khu phức hợp chính quyền thành phố. Họ đã tổ chức các hoạt động kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 25 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Ngày 20 tháng 7 năm nay ghi dấu năm thứ 25 kể từ ĐCSTQ phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên vào năm 1999.

Các học viên bắt đầu sự kiện vào lúc 4 giờ chiều với màn trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Trong sự kiện, một số học viên đã phát tờ rơi. Họ giảng chân tướng về cuộc bức hại và giải thích ý nghĩa của sự kiện cho những người đi qua điểm tổ chức sự kiện.

b5d6762a183dc482463d4e11f9dba52e.jpg

80a5c48bb45be31b9a497b7324f43185.jpg

Các học viên luyện công tập thể

2edf2df6c25406fe3d1a73b55ad6edb8.jpg

Người qua đường nhận tờ rơi từ một học viên

Sau hai giờ luyện công tập thể, các học viên bắt đầu lễ thắp nến để tưởng niệm các học viên ở Trung Quốc đã bị mất đi sinh mạng vì cuộc bức hại của ĐCSTQ.

d47d6f815ff4536e7f64fab9e3dc6164.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã bị mất đi sinh mạng do cuộc bức hại của ĐCSTQ. Sự kiện bắt đầu vào tối ngày 20 tháng 7 năm 2024

Người phát ngôn kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Tại sự kiện, ông Rudy, người phát ngôn của các học viên Pháp Luân Công, đã giải thích ý nghĩa của việc các học viên tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức vào ngày 20 tháng 7. Ông cũng nêu chi tiết một số hành vi tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên, gồm cả việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Ông cho biết: “Ngày 20 tháng 7 năm 2024 ghi dấu 25 năm kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Cuộc bức hại đã kéo dài quá lâu và cần phải lập tức chấm dứt. Việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống là một tội diệt chủng mà cộng đồng quốc tế tuyệt đối không thể dung thứ. Tất cả chúng ta cần phải cùng nhau hành động để chấm dứt tội ác phản nhân loại kinh hoàng này”.

Công chúng ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Anh Raja, một sinh viên bách khoa được học bổng tại Vương quốc Anh, đã nói với một học viên rằng khi ở nước ngoài, anh đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Anh chia sẻ: “Khi ở Anh, tôi đã ký bản kiến ​​nghị của các học viên. Tôi ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong nỗ lực chấm dứt những hành động tàn bạo mà ĐCSTQ gây ra. Tôi hy vọng những tội ác này sẽ sớm chấm dứt.”

da2c1e6468ef97a677fe793d67aa5894.jpg

Anh Raja ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Khi thấy một biểu ngữ phơi bày nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, hai phụ nữ đã bước đến chỗ một học viên và hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?” Sau khi người học viên chia sẻ với họ chân tướng về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, một phụ nữ đã thốt lên: “Ôi trời, Đảng Cộng sản [Trung Quốc] thật quá tàn ác, điều đó thật quá đáng sợ.”

3a311d20a1484337e5659fd557461865.jpg

“Ôi trời, ĐCSTQ thật quá tàn ác”, một phụ nữ thốt lên sau khi nghe một học viên chia sẻ về những hành động tàn bạo của ĐCSTQ

Một số học sinh tham gia luyện các bài công pháp trong một sự kiện giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại trường học tình cờ đi bộ quanh Công viên Engku Putri và thấy các hoạt động của các học viên. Họ đã dừng lại để xem sự kiện. Sau khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc phải chịu cuộc bức hại tàn bạo như thế nào, họ cảm thấy sốc. Một học sinh nói: “Tôi sẽ cầu nguyện Chúa để cuộc bức hại sớm chấm dứt.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/25/480079.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/1/219317.html

Đăng ngày 04-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share