Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Chicago

[MINH HUỆ 22-07-2024] Ngày 20 tháng 7 năm 2024, các học viên ở khu vực greater Chicago đã tổ chức mít-tinh và thắp nến cầu nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng nhớ các học viên đã tử vong vì cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 25 năm qua. Tại lễ mít-tinh, các học viên đã kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) vẫn đang diễn ra của ĐCSTQ.

293e3c70818d439ba08a0bab7b798843.jpg

86870908c36cf0741f680e1702041b07.jpg

38ff2cbcc9a31e1d3c24001a00f5be63.jpg

09a40cb421f928734493628ac1a8a130.jpg

0e64addd6ab25a586b134b2524f167e0.jpg

c9b185595154127064dc667df557a794.jpg

9a065e2d3f7f6310cb74f9ac2d62125d.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức mít-tinh và thắp nến cầu nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc ngày 20 tháng 7 năm 2024.

Chấm dứt bức hại và truy cứu trách nhiệm của thủ phạm bức hại

Một số học viên đã phát biểu tại lễ mít-tinh. Trong bài phát biểu, cô Túc nói: “Các học viên Pháp Luân Công đã giành được sự kính trọng và ủng hộ ngày càng lớn của công chúng trên toàn thế giới trong quá trình phơi bày một cách ôn hòa cuộc bức hại suốt 25 năm qua. Mọi người trên khắp thế giới đã ký các bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt bức hại. Nhiều chính phủ đã lên án cuộc bức hại và vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ”.

Bà cho biết, mới đây, Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, đồng thời quy định các biện áp trừng phạt áp dụng cho những kẻ bức hại.

Học viên Jasha đã phát biểu tại lễ mít-tinh và nhấn mạnh nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công đã mang lại hy vọng cho nhân loại và giúp mọi người hiểu được ý nghĩa chân chính của đời người.

Anh nói rằng từ quan điểm của các học viên thì nạn nhân thực sự của cuộc bức hại này không phải là bản thân các học viên mà là những người bị đầu độc bởi tuyên truyền lừa dối của ĐCSTQ nhằm phỉ báng Pháp Luân Công; những tuyên truyền này đang hủy diệt loài người. Các học viên giảng thanh chân tướng cho thế nhân, giúp họ thấy được những tội ác của ĐCSTQ và nhận rõ ra sự khác biệt giữa Trung Quốc và ĐCSTQ.

03a77ff7104939a4c843d2d469daa1b9.jpg

Học viên Jasha phát biểu tại lễ mít-tinh vào ngày 20 tháng 7 năm 2024.

Sự tàn bạo của ĐCSTQ vượt ngoài sức tưởng tượng

Bà Lý chuyển đến Hoa Kỳ từ năm 2002. Hàng năm, bà đều tham gia mít-tinh yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại. Bà nói: “Chúng tôi không tham gia chính trị hay chống lại ĐCSTQ. Chúng tôi ở đây để phơi bày cuộc bức hại này. Đã 25 năm trôi qua kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, mà đến giờ vẫn đang diễn ra và chưa có dấu hiệu dừng lại.”

Bà Lý bị bắt cóc khi đang phát tặng tờ thông tin chân tướng về Pháp Luân Công ở Thẩm Quyến, Trung Quốc vào tháng 5 năm 2001. Bà bị giam giữ trong tám tháng với nhiều phạm nhân trong một phòng giam nhỏ. Lính canh đã tẩy não bà 24 giờ mỗi ngày. Đồng thời, bà cũng bị mất đi nguồn thu nhập và lương hưu.

Bà Lý cho biết sự tàn bạo của ĐCSTQ vượt quá sức tưởng tượng của con người. Bà nói: “ĐCSTQ áp dụng chính sách ‘bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể’ các học viên. Trong khi bị giam giữ trong trại lao động, tôi thấy tất cả các học viên Pháp Luân Công đều phải kiểm tra sức khỏe. Năm 2006, khi biết ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống, tôi đã sốc. Sau đó, tôi mới hiểu tại sao các học viên phải làm xét nghiệm máu, chụp X-quang và thăm khám tim, trong khi các tù nhân bình thường thì không.

“Chúng tôi giảng chân tướng cho mọi người và hy vọng trước thiện ác, họ sẽ lựa chọn thiện lương và chính nghĩa, và lựa chọn tương lai tốt đẹp cho chính mình”.

ec5a533c0bd57618d10d249d273e56ad.jpg

Bà Lý (ở giữa) bị đưa đến trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc, nơi bà phải trải qua các cuộc kiểm tra y tế vì mục đích thu hoạch nội tạng.

Bức hại người tu luyện tin vào Chân-Thiện-Nhẫn là điều tà ác nhất

Anh Paul đến từ Ukraine đã tu luyện Pháp Luân Công được bảy năm. Anh cho hay “Chuyển Pháp Luân” (cuốn sách chính của Pháp Luân Công) đã trả lời mọi thắc mắc của anh về ý nghĩa của đời người. Lần đầu tiên đọc Chuyển Pháp Luân, anh biết rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện chân chính. Anh cho hay anh đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, biết thế nào là làm điều đúng đắn, làm sao để trở thành một người tốt. Nhờ đó, anh cảm thấy hạnh phúc hơn trước.

Anh Paul đã tham dự lễ mít-tinh ở Chicago để giúp nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Nhiều học viên đã bị tra tấn và bức hại đến chết. Anh cho rằng đức tin là điều quan trọng và quý giá nhất đối với con người và bức hại những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn là tà ác.

754680cf9a38713d4565585170583a18.jpg

Anh Paul (thứ hai từ bên trái) luyện công trước Lãnh sự quán Trung Quốc ngày 20 tháng 7 năm 2024.

Cô Hannah chia sẻ rằng, đến Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago để phổ biến cho công chúng về cuộc bức hại và tưởng nhớ những học viên đã bị bức hại đến chết có ý nghĩa quan trọng. Cô nói: “Chúng tôi đến đây để vạch trần cuộc bức hại và giúp mọi người biết chân tướng, hy vọng công chúng sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Điều này rất quan trọng. Chúng tôi cần sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên toàn thế giới để giúp chấm dứt cuộc bức hại này.”

Cô Hannah đến từ Hà Nội, Việt Nam, hiện đang sống tại Chicago. Cô điều hành một doanh nghiệp gia đình nhỏ. Cô cảm thấy may mắn khi biết đến Pháp Luân Công và nói rằng: “Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công được năm năm rồi. Tôi đã rất xúc động khi lần đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Sức khỏe của tôi đã cải thiện rất nhiều sau khi tu luyện Pháp Luân Công, và tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý.”

2f4e15a29741cbf5249e7cc2a02a1ec2.jpg

Cô Hannah (phải) tham gia thắp nến cầu nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc ngày 20 tháng 7 năm 2024

Công chúng muốn giúp chấm dứt cuộc bức hại

Ông Mauricio Olivera và bà Evelyn Remive đã xúc động trước buổi thắp nến cầu nguyện ôn hòa. Ông Mauricio nói rằng chủ nghĩa cộng sản đã mang đến tà ác và thảm họa cho Trung Quốc cùng nhiều quốc gia khác. Ông đã hỏi làm thế nào để ông có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

Ông Mauricio và bà Evelyn đã ký đơn kiến nghị và cho biết họ sẽ đăng tải thông tin này lên kênh truyền thông xã hội của họ để nhiều người hơn nữa biết chân tướng.

259cd6b4652ed6c9d93a732ac923ff11.jpg

Ông Mauricio Olivera và bà Evelyn Remive cảm động bởi buổi thắp nến cầu nguyện ôn hòa.

Cô Jada Britt và cô Lindsay Johnson từ Washington đang ở thăm Chicago, đã nán lại để xem mít-tinh. Hai cô cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại, và cảm kích các học viên đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Cô Jada cho biết cô đánh giá cao các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Cô khuyến khích các học viên tiếp tục nỗ lực và chúc họ may mắn.

e95ca5b2909ee79d8793ddb2bd26596b.jpg

Cô Jada Britt (trái) và cô Lindsay Johnson (phải) cảm ơn các học viên vì đã phổ biến cho họ về cuộc bức hại.

Ông John Murphy ca ngợi các học viên vì cuộc kháng nghị ôn hòa và buổi luyện công ở bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc. Ông nói rằng các hoạt động này rất tốt, đúng phong cách Mỹ đích thực, một cách hiệu quả để nói với công chúng sự thật thông qua lòng tốt và sự nhẫn nại.

Sau khi tìm hiểu thông tin, ông John đã ký đơn kiến nghị. Ông chấn động khi biết ĐCSTQ tà ác như thế nào.

23be900f85c2e16ef01a955e2cf61656.jpg

Ông John Murphy bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực phơi bày cuộc bức hại của các học viên.

Anh Luis Deleon và cô Ana Garcia, đến từ Chicago, đã nán lại cuộc mít-tinh và tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Họ đã bị sốc trước sự tàn bạo và lập tức ký vào bản kiến nghị. Anh Luis muốn biết thêm về Pháp Luân Công và cả hai đều nói rằng họ hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

b711617b530ee0fb2dbd38faf2668c22.jpg

Anh Luis Deleon và cô Ana Garcia đã ký đơn kiến nghị và nói rằng họ hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/22/479981.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/28/219245.html

Đăng ngày 04-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share