Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 28-07-2024] Nạn thu hoạch nội tạng và cuộc bức hại có hệ thống do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) đã kéo dài 25 năm. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 7 năm 2024, các học viên ở Istanbul đã tổ chức các sự kiện trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ trình diễn các bài công pháp và thông tin cho mọi người trong cộng đồng về cuộc bức hại.

Khi đi ngang qua sự kiện, nhiều tài xế đã bấm còi, vỗ tay hoặc giơ tay làm dấu hiệu sói, một biểu tượng tán thưởng của người Thổ Nhĩ Kỳ, để thể hiện sự ủng hộ của mình.

711703eb991c9002e9ac230eba75030e.jpg

bfa58e6725224a4bb43a4988e3dba87c.jpg

Các học viên tổ chức cuộc tụ họp ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc hôm 19 tháng 7 kêu gọi chấm dứt cuộc bức kéo dài 25 năm qua

Một số tài xế đã dừng lại và nhận cuốn tài liệu từ các học viên. Một tài xế đi ngang qua đã đọc áp phích và sau đó quay lại để lấy tờ rơi. Các nhân viên Lãnh sự quán cũng chăm chú đọc các áp phích khi họ lái xe qua. Một số người đang trên thuyền cũng tiến vào bờ để lấy tài liệu.

05315db4fcd7464e657df77442a29433.jpg

Một số tài xế dừng lại và mở cửa sổ xe để nhận tài liệu thông tin từ các học viên. Một số lái xe đi ngang qua sau đó đã quay lại để tìm hiểu thêm

Các bạn đang lan tỏa thiện lương

Tối thứ Bảy ngày 20 tháng 7, các học viên đã tổ chức một buổi lễ thắp nến trước Lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng niệm những học viên đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại.

Nhiều người đã đến để tìm hiểu thêm. Họ lên án cuộc bức hại và lấy các tờ rơi thông tin. Nhiều người đã dùng điện thoại di động để chụp ảnh và ghi lại sự kiện. Những người lần đầu tiên nghe nói về cuộc bức hại cho biết họ thực sự sốc. Nhiều người đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

ae988cbac7ccc7b8656949c5c7089f49.jpg

4fdb368a1bdb237c10b8bc0e13ac6224.jpg

Các học viên tổ chức buổi thắp nến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tối ngày 20 tháng 7 để tưởng niệm những học viên đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc

Một sinh viên mới tốt nghiệp đại học muốn tìm hiểu đầy đủ chi tiết về cuộc bức hại. Anh liên tục lên án cuộc bức hại. Anh nói với các học viên: “Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc và mọi người sẽ được tự do. Các bạn đang thực hiện một cuộc đấu tranh vĩ đại. Các bạn đang lan tỏa thiện lương.” Anh đã ký bản kiến ​​nghị và chúc các học viên thành công.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/28/480220.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/1/219321.html

Đăng ngày 03-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share