Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan

[MINH HUỆ 25-07-2024] Nhân kỷ niệm 25 năm nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ngày 20 tháng 7 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) đã tổ chức mít-tinh ôn hòa trên Quảng trường Dam ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan. Các học viên còn tổ chức một cuộc diễu hành để kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Các học viên dựng bảng trưng bày và biểu ngữ lớn trên Quảng trường Dam trước khi cuộc diễu hành bắt đầu vào buổi trưa.

2923e0f78bca167749d4f0f93ec3ba88.jpg

e26729039c123c8a01a6f9a1902cdc17.jpg

39d7209b965ceb00ebef65126e8a2160.jpg

e0fdac2546446d3aa85c7f110f0e8fb3.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh ôn hòa trên Quảng trường Dam nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

5f5e00a12df1466191a7aa3cd71b5495.jpg

0f8ef99f7f62bc952ae88ebc070111b7.jpg

Mọi người ký đơn kháng nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Tại buổi mít-tinh, ông Silvio Verbeek, Phó Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hà Lan, phát biểu: “Khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, có gần 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đây là nhóm lớn nhất mà ĐCSTQ muốn tiêu diệt. Cuộc bức hại đã lan rộng đến mọi thành phố và tỉnh thành ở Trung Quốc, không chỉ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công mà còn cả gia đình và những người ủng hộ họ. Đã 25 năm trôi qua nhưng cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn.”

“Trong 25 năm qua, các học viên ở Trung Quốc vừa mạo hiểm sinh mạng và chịu đựng cuộc bức hại tàn bạo, vừa thông qua đủ loại phương thức để liên tục nói rõ cho người dân thế giới sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần bản chất của ĐCSTQ. Sự thiện lương vô tư vô ngã này là một hình mẫu cho thế giới và xứng đáng để chúng ta kính ngưỡng sâu sắc. Ngày hôm nay, chúng tôi kêu gọi ĐCSTQ lập tức chấm dứt bức hại Pháp Luân Công, đồng thời nhắn nhủ những ai đã gia nhập và nghe theo ĐCSTQ hay mau chóng rời xa chế độ tà ác nhất này.”

Một học viên Pháp Luân Công đã đọc bức thư của cựu Nghị sỹ Quốc hội Hà Lan Harry van Bommel, trong đó lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công, đồng thời kêu gọi chính phủ Hà Lan và Liên minh Châu Âu (EU) hành động giúp chấm dứt cuộc bức hại. Trong thư, ông viết: “Tôi lên án mạnh mẽ ĐCSTQ liên tục bức hại các dân tộc thiểu số, gồm cả các học viên Pháp Luân Công, đây là hành vi thể hiện rõ sự vi phạm Hiến pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các công ước quốc tế; Tôi lên án chiến dịch xóa sổ Pháp Luân Công của ĐCSTQ tại quốc gia này từ năm 1999.”

“1. Tôi kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù; Tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về hành vi mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công và các dân tộc thiểu số khác;”

“2. Tôi kêu gọi các đại sứ quán của các quốc gia thành viên và Phái đoàn EU tại Trung Quốc giám sát các phiên tòa xét xử các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, hỗ trợ các học viên Pháp Luân Công, thăm hỏi tình hình của họ trong tù và công khai lên án các hình thức tra tấn cũng như các thủ đoạn cưỡng bức khác nhằm ép buộc các học viên Pháp Luân Công phải từ bỏ đức tin của họ;”

“3. Tôi kêu gọi EU và các quốc gia thành viên nêu vấn đề bức hại các nhóm tôn giáo tín ngưỡng thiểu số, đặc biệt là người Duy Ngô Nhĩ và các học viên Pháp Luân Công, trong mọi cuộc đối thoại chính trị và nhân quyền với chính quyền Trung Quốc;”

“4. Tôi kêu gọi các quốc gia thành viên xem xét việc áp đặt các biện pháp trừng phạt có mục tiêu của EU đối với các cá nhân và công ty có liên quan đến hành vi bức hại các học viên Pháp Luân Công, như từ chối cấp thị thực, phong tỏa tài sản, truy tố hình sự hay buộc tội hình sự quốc tế.”

Ông van Bommel còn viết trong thư: “Các bạn ở đây để lên tiếng ủng hộ tất cả các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc suốt 25 năm qua, và cuộc bức hại này vẫn tiếp diễn cho đến hôm nay. Tôi góp tiếng nói với các bạn để lên án cuộc bức hại này, và tôi kêu gọi chính phủ Hà Lan cùng Liên minh Châu Âu hãy thực hiện các biện pháp hiệu quả để chấm dứt nó. Chỉ bằng cách liên hợp lại, các chính phủ mới có thể có những hành động hiệu quả đối với Trung Quốc.”

Một học viên khác đã đọc một tuyên bố của ông Hans Noot, Giám đốc của Quỹ Gerard Noot vì Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng, một tổ chức phi chính phủ, cũng là Phó Giám đốc của tổ chức Nhân quyền Không Biên giới, là tổ chức ủng hộ các học viên phản đối cuộc bức hại và thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Tuyên bố cho biết: “Vào những năm 1980, Trung Quốc đứng trước tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn hiến tặng nội tạng tự nguyện. Để giải quyết vấn đề này, chính quyền [Trung Quốc] bắt đầu sử dụng nội tạng của các tù nhân bị hành quyết. Đến năm 2005, thứ trưởng bộ y tế Trung Quốc đã thừa nhận rằng 95% nội tạng đến từ các tù nhân bị hành quyết. Vào đầu những năm 2000, có những cáo buộc rằng chính quyền Trung Quốc đã cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.”

“Sau đó, các cuộc điều tra của ông David Matas và ông David Kilgour đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng quốc tế. Cuốn sách Thu Hoạch Đẫm Máu (Bloody Harvest) của hai ông, xuất bản năm 2006, đã tiết lộ rằng nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng và đem bán để cấy ghép.”

“Năm 2019, các cuộc điều tra độc lập như Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal) do Ngài Geoffrey Nice làm chủ tọa đã kết luận rằng tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng diễn ra trên quy mô lớn, không chỉ từ các tù nhân bị hành quyết mà còn từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và khỏe mạnh, từ người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và người theo đạo Cơ đốc. Nạn thu hoạch nội tạng đã trở thành một ngành kinh doanh béo bở đối với các quan chức chính phủ Trung Quốc và những người nhận nội tạng giàu có, cái giá phải trả là mạng sống của những nạn nhân còn sống.”

“Chúng tôi, những nhà hoạt động nhân quyền, xin nhắc lại thông điệp của mình tới các chính phủ, công chúng, ngành y, đặc biệt là thủ phạm chính – Đảng Cộng sản Trung Quốc: Tội ác này phải chấm dứt. Các bác sỹ thực hiện các ca phẫu thuật, các tổ chức buôn bán nội tạng ở phương Tây và các bên liên quan khác cần phải bị truy tố. Thu hoạch nội tạng là một dạng bại hoại toàn diện ở con người. Chúng tôi tôn vinh câu nói quả quyết của Mahatma Gandhi rằng “Thước đo thực sự của bất kỳ xã hội nào thể hiện ở chỗ xã hội đó đối xử với những người yếu thế của họ như thế nào.”

Các học viên diễu hành qua trung tâm thành phố Amsterdam

Vào lúc 2 giờ chiều, các học viên, khởi hành từ Quảng trường Dam, rước theo biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp”, “Chân-Thiện-Nhẫn” và “Xin hãy giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 25 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc”. Họ đi dọc con phố nổi tiếng Oude Doelenstraat ở trung tâm Amsterdam, kênh đào Kloveniersburgwal ở phía Đông trung tâm Amsterdam, rồi tiến vào Khu phố Tàu trên phố Nieuwmarkt. Dọc theo tuyến đường đoàn diễu hành đi qua, nhiều người đã dừng lại xem và nhận tờ rơi từ các học viên.

0434c9d8efe83f450df7bd1c2138affd.jpg

d4ae4e7838696fe898b4ae442b9d008b.jpg

78cf85d527c397f500817aed76d79b60.jpg

384512dfd85aec7d7814e54f4c8b20e3.jpg

b5e0cd0b6547a4f05ab03eca11546de0.jpg

9db315e1988c0705467d2ea128a9027d.jpg

Các học viên diễu hành ở trung tâm Amsterdam.

Nhiều người Trung Quốc đã đọc biểu ngữ của các học viên và tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Từ Khu phố Tàu, đoàn diễu hành di chuyển xuống phố Damrak, tuyến đường chính từ Ga tàu trung tâm Amsterdam đến Quảng trường Dam. Nhiều khách du lịch ở hai bên đường đã dừng lại để xem.

Dọc theo tuyến đường đoàn diễu hành đi qua, các học viên giảng chân tướng cho mọi người và phát tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

64c2365b5db22fe107cd01c05cf6997a.jpg

Cô Robin cùng bạn là cô Alana.

Cô Robin cùng bạn là cô Alana, đã chú ý đến đoàn diễu hành của Pháp Luân Công trên Quảng trường Dam. Cô Robin chia sẻ: “Chân-Thiện-Nhẫn là vô cùng quan trọng. Nhân loại sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu mỗi người chúng ta tìm thấy sự bình yên trong nội tâm và chia sẻ hòa bình với nhau.” Cô cho biết cô phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công cũng như bất kỳ hình thức bức hại, giết chóc, hay chiến tranh nào.

Cô Alana cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn dạy mọi người làm điều chân chính, cùng sự thiện lương và nhân từ, thật đáng ngưỡng mộ. Cô bày tỏ rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công thật kinh hoàng và điên rồ, các học viên phản đối cuộc bức hại là điều đúng đắn. “Đừng bỏ cuộc!”, cô động viên các học viên.

Sau khi biết sự thật về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, anh Raymond đã xúc động đến rơi nước mắt và bày tỏ: “Tôi rất đau lòng khi biết những người đó lấy cắp nội tạng của người khác để kiếm bộn tiền. Nhìn ảnh những nạn nhân này, tôi dường như hình dung ra được cảnh ly tán của gia đình họ. Họ [ĐCSTQ] là ma quỷ hay con người vậy? Tôi nghĩ những kẻ làm điều này với đồng loại của mình không phải là con người, mà chính là ma quỷ. Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ngay lập tức. Mọi người phải đứng lên để chấm dứt cuộc bức hại này.”

61cba9e43047c6ff54f6321eaf37ee9a.jpg

Ông Radu Cezar đến từ Romania.

Ông Radu Cezar đến từ Romania. Sau khi ký tên vào bản kiến ​​nghị lên án nạn thu hoạch nội tạng, ông đã lấy ra 20 Euro để thể hiện sự ủng hộ của mình. Các học viên cảm ơn ông và nói họ không nhận bất cứ khoản tiền nào. Các học viên nói rằng nếu ông muốn giúp đỡ, ông hãy chia sẻ với bạn bè và gia đình mình về cuộc bức hại Pháp Luân Công, để mọi người trên khắp thế giới có thể chung tay phản đối ĐCSTQ. Ông nói ông nhất định sẽ làm như vậy. Ông cũng cho biết thêm rằng hiện ông đang sống ở Anh và đã từng tìm hiểu về Pháp Luân Công qua các học viên ở Anh. Ông rất thích các bài công pháp và đã bắt đầu luyện tập.

6a671a3d2fc8c19231f2ae83b81dd6a9.jpg

Anh Venkata Shiva phản đối sự bạo tàn của ĐCSTQ.

Anh Venkata Shiva vừa tốt nghiệp đại học và đang đi du lịch châu Âu trong kỳ nghỉ hè. Anh đã trò chuyện với các học viên sau buổi mít-tinh trên Quảng trường Dam. Khi nghe sự thật về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đối với các học viên còn sống, anh tỏ ra sốc và bày tỏ sự phẫn nộ. Anh cho rằng đây là tội ác mà nhân loại không thể dung thứ. Anh khích lệ các học viên nỗ lực phản đối cuộc bức hại và vạch trần tội ác của ĐCSTQ.

d325a4a86780f8f0766b23114068e387.jpg

Một du khách đến từ Vương quốc Anh chúc các học viên thành công trong nỗ lực phản đối cuộc bức hại.

Một phụ nữ đến từ London, Vương quốc Anh đã dừng chân trước quầy thông tin. Cô khích lệ các học viên kiên trì, tiếp tục vạch trần tội ác của ĐCSTQ. Cô cho rằng công việc này có thể sẽ khó khăn, nhưng hãy kiên trì: “Chế độ này [ĐCSTQ] dùng tra tấn, lao động nô lệ, thậm chí mổ xẻ cơ thể người dân để thu hoạch nội tạng. Đúng là tà ác! Tôi chúc các bạn thành công trong cuộc chiến phản bức hại!” Cô cũng cho biết cô yêu thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn nhường nào.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/25/480103.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/31/219311.html

Đăng ngày 04-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share