Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 07-04-2024] Sau khi đọc thông tri kêu gọi viết bài chia sẻ nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2024, tôi bắt đầu hăng hái viết bài, nhưng sau khi viết được một đoạn, mạch suy nghĩ không còn trôi chảy, tự đọc lại lời văn viết ra cũng thấy giống như cơm nấu chưa chín, nên đã tạm thời ngừng bút.

Khi tôi viết bài chia sẻ gửi Pháp hội, một mặt trong tâm cảm thấy rất vui vẻ, tôi nghĩ đây mới là bản ngã chân chính; mặt khác lại có một nỗi buồn vô định, tôi nghĩ đó là những nhân tâm và chấp trước cần tu bỏ, chúng sợ bị thanh lý.

Sau đó mấy ngày, tôi tiếp tục viết, nhưng trong quá trình viết bài, tôi phát hiện, mỗi nét bút đều bộc lộ thiếu sót và chấp trước của bản thân. Tôi viết hai tiếng đồng hồ mới được hơn nửa trang, mà vẫn không đi vào nội dung chính, viết ra đều là bản thân như thế nào, tất cả đều không dùng được. Đồng tu hỏi tôi: “Đã viết xong chưa?” Tôi trả lời: “Ài, đừng nói nữa. Một số sự việc tôi cảm thấy mình làm tốt bao nhiêu, thấy lỗi sai của người khác, viết ra mới phát hiện bản thân mình không đúng, là đứng ở cơ điểm của người thường để nhìn nhận vấn đề tu luyện.” Đồng tu cười hì hì “Đây chẳng phải chính là thu hoạch cho bài viết của chị sao?”

Sau khi viết xong tiêu đề, đến phần đề mục nhỏ cuối cùng, tôi không thể viết cho nhất quán với các phần ở phía trước. Tôi cảm thấy rất tâm đắc với phần này và không muốn thay đổi. Nhìn tới nhìn lui, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mới phát hiện các phần đề mục nhỏ trước đó đều đứng trên cơ điểm của bản thân. Lúc này bản thân mới bừng tỉnh: Vốn bài chia sẻ Pháp hội là để chứng thực sự mỹ hảo của Đại Pháp, viết thế này chẳng phải đang lợi dụng Đại Pháp để chứng thực bản thân hay sao? Đây là lậu rất lớn! Phải thay đổi, nhất định phải thay đổi, cuối cùng tôi đã sửa lại hết.

Trước đây một khoảng thời gian, tôi gặp một nút thắt trong tu luyện. Tôi hướng nội tìm nhưng chỉ tìm ra những điều ở bề mặt; những chấp trước ở tầng thâm sâu hơn dường như được bảo bọc bởi một lớp vỏ cứng, tìm không ra được. Tôi muốn thông qua học Pháp để đột phá, nhưng mỗi ngày chỉ có thể học một chút, muốn học nhiều hơn liền thấy buồn ngủ, không thể học thêm, thậm chí còn xuất hiện ý nghĩ mong kết thúc. Tôi biết trạng thái này không đúng nhưng không tìm được nguyên nhân, trong tâm vô cùng bồn chồn. Thông qua việc viết bài chia sẻ, tôi đã nhìn thấy rõ ràng đây chính là “tự ngã“, “tự ngã” bảo hộ rất nhiều chấp trước.

Tôi nhất định phải tinh tấn trở lại, tu bỏ “tự ngã“, làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp, thực hiện thệ ước đã ký cùng Sư phụ, theo Sư phụ trở về nhà.

Trên đây là một chút thể ngộ của bản thân để giao lưu cùng các đồng tu. Nếu có điểm nào không ở trong Pháp mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/7/474978.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/11/216545.html

Đăng ngày 30-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share