Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-07-2024] Một phụ nữ 82 tuổi ở thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam đang phải đối mặt với việc bị truy tố chỉ vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Bà Cố Học Mẫn bị bắt vào ngày 12 tháng 4 năm 2024, sau khi bị tố giác vì giảng chân tướng Pháp Luân Công trong lúc bà đến thăm một người họ hàng ở quận Hoài Dương, thành phố Chu Khẩu. Người từ Đội An ninh Nội địa Quận Hoài Dương lục soát nhà bà, tịch thu của bà hai cuốn kinh sách Pháp Luân Công và một máy nghe nhạc. Do bị huyết áp cao, trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận bà và bà được tại ngoại vào sáng hôm sau. Gần đây, Đội An ninh Nội địa Quận Hoài Dương đã chuyển trường hợp của bà tới viện kiểm sát địa phương.

Bà Cố bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1996. Nhiều bệnh tật của bà, gồm có bệnh đau đầu kinh niên, cứng khớp vai và tăng sản xương cổ, eo và đầu gối nhanh chóng biến mất.

Do kiên định tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, nên bà liên tục bị bắt và bị sách nhiễu. Tháng 3 năm 2006, Tòa án Quận Xuyên Hối kết án bà 3 năm tù, nhưng trước đó sẽ có 4 năm quản chế. (Điều này có nghĩa là nếu trong 4 năm quản chế bà tuân thủ và thực thi tốt luật pháp, thì sẽ không cần thi hành bản án tù 3 năm nữa). Tuy nhiên, ông Vu Ngọc Vân, Trưởng Phòng 610 thành phố Chu Khẩu, đã phàn nàn với tòa án này rằng kết án bà như vậy là quá nhẹ. Do áp lực, thẩm phán kết án bà lại án tù 3 năm và bà bị đưa vào Nhà tù Nữ Tân Hương để thụ án.

Chồng bà Cố là ông Triệu, từng giữ chức Phó Ban tôn giáo Thành phố Chu Khẩu, cũng tu luyện Pháp Luân Công trước khi cuộc bức hại bắt đầu và sau khi tu luyện, ông trở nên vô bệnh. Nhưng do ảnh hưởng của việc từng chứng kiến các chiến dịch chính trị tàn bạo của chế độ cộng sản, ông ngừng tu luyện sau khi bà Cố bị bắt lần đầu vào năm 2000. Ông sợ bị bắt và thường xuyên lo lắng liệu mình có bị cảnh sát theo dõi hay không. Không lâu sau, các bệnh cũ của ông tái phát và ông cũng mắc thêm các bệnh khác, cuối cùng ông phải nằm liệt giường. Án tù đối với bà Cố vào năm 2006 lại khiến ông thêm một cú sốc lớn. Ông ăn không ngon và thường xuyên rơi nước mắt. Ấy vậy mà chính quyền vẫn thỉnh thoảng sách nhiễu và đe dọa ông. Khi bà Cố được thả khỏi nhà tù, ông ở trong tình trạng thực vật. Vài năm sau, ông qua đời.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/13/479636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/16/219057.html

Đăng ngày 30-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share