Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-07-2024]

Họ và tên: Chu Hồng Vũ
Tên tiếng Trung: 周红雨
Giới tính: Nam
Tuổi: 41
Thành phố: Đặng Châu
Tỉnh: Hà Nam
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày mất: Ngày 14 tháng 1 năm 2024
Ngày giam giữ gần nhất: Tháng 10 năm 2018
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù Trịnh Châu

Ngày 14 tháng 1 năm 2024, anh Chu Hồng Vũ, một cư dân 41 tuổi ở thành phố Đặng Châu, tỉnh Hà Nam đã qua đời sau 7 tháng mãn hạn án tù 4,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Anh Chu bị ngược đãi trong khi đang thụ án tại Nhà tù Trịnh Châu. Sau khi được trả tự do vào tháng 5 năm 2023, anh bị phù nề liên tục. Anh đã không thể hồi phục và qua đời vào tháng 1 năm 2024. Anh ra đi để lại người vợ, cô Tôn Hải Hồng (cũng đang thụ án tù vì tu luyện Pháp Luân Công) và cô con gái 12 tuổi của họ.

Cuộc bức hại đối với anh Chu

Anh Chu bị bắt giữ lần đầu vào ngày 23 tháng 10 năm 2008 do cảnh sát trưởng Vương Vân Chiêu của Sở Cảnh sát thành phố Đặng Châu, Hoàng Quốc Lập (phó trưởng Đồn Công an thị trấn Đô Ty), một cảnh sát mạng và một nhân viên của Chính quyền thị trấn Nhưỡng Đông, thực hiện. Bốn người này lừa anh Chu mở cửa với việc nói rằng họ là kỹ thuật viên sửa chữa đường ống nước. Họ còng tay anh lại và sau đó lục soát nhà anh.

Cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công, TV, máy nghe VCD, máy tính, hai máy in, ba điện thoại di động, đĩa DVD, máy nghe nhạc, nhẫn, tiền tiết kiệm ngân hàng, căn cước công dân, hộ khẩu và hơn 5.000 nhân dân tệ tiền mặt của anh (họ đã không trả lại số tiền này).

Anh Chu bị đưa tới Trại tạm giam thành phố Đặng Châu, tại đây anh bị cưỡng bức làm việc hơn 20 giờ mỗi ngày mà không được trả công. Lính canh xúi giục tù nhân đánh đập anh khi anh đang chật vật hoàn thành sản lượng công việc. Tù nhân đã tát vào mặt anh, dùng giày cao su để quất anh, đổ nước lạnh lên người anh và lăng mạ anh.

Cảnh sát định buộc anh Chu lao động cưỡng bức vào một tháng sau đó, nhưng phải trả tự do cho anh sau khi anh không qua đợt khám sức khỏe bắt buộc.

Ngày 2 tháng 8 năm 2017, anh Chu bị bắt giữ lần nữa sau khi bị trình báo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Anh bị giam giữ tại Trại tạm giữ thành phố Đặng Châu 15 ngày.

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, anh Chu tới thăm anh trai. Bốn cảnh sát đã đi theo anh tới nhà anh trai và bắt giữ anh. Sau khi bị Lý Tiến thẩm vấn nhanh tại Đồn Công an Tiền Tiến, anh Chu bị đưa tới Trại tạm giữ thành phố Đặng Châu. Cảnh sát Lý đưa anh vào diện tạm giam hình sự và chuyển anh tới trại tạm giam thành phố Đặng Châu vào ngày 29 tháng 10 năm 2018.

Dưới sự chỉ đạo của Lý Tuyết Phong (giám đốc Phòng 610 thành phố Đặng Châu), Đồn Công an Dương Doanh, Sở Cảnh sát thành phố Đặng Châu và Viện Kiểm sát thành phố Đặng Châu đã cấu kết với nhau để tìm cách truy tố anh Chu.

Viện Kiểm sát thành phố Đặng Châu đã chuyển hồ sơ vụ án tới Viện Kiểm sát huyện Nội Hương vào ngày 18 tháng 3 năm 2019. Cả thành phố Đặng Châu và huyện Nội Hương đều nằm dưới sự quản lý của thành phố Nam Dương.

Viện Kiểm sát huyện Nội Hương đã truy tố anh Chu và chuyển hồ sơ vụ án của anh tới Tòa án huyện Nội Hương vào ngày 5 tháng 6 năm 2019. Sau đó, anh đã bị kết án 4,5 năm tù và bị chuyển tới Nhà tù Trịnh Châu. Hiện chưa rõ các thông tin chi tiết khác về phiên tòa và việc cầm tù của anh.

Cuộc bức hại của cô Tôn

Cô Tôn, 42 tuổi, bị bức hại trước khi cô chính thức tu luyện Pháp Luân Công. Vào một buổi tối cuối năm 2000, cô đi cùng với mẹ, một học viên Pháp Luân Công, để phân phát tài liệu Pháp Luân Công và cả hai người đều bị bắt giữ. Trong khi đang bị giam giữ tại trại tạm giam huyện Tân Dã, cô Tôn (khi đó 18 tuổi) đã bị cưỡng bức lao động. Trong phiên thẩm vấn, lính canh tát vào mặt cô. Sau đó, cô được tại ngoại với 4.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Bất chấp cuộc bức hại, sau đó cô Tôn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và kết hôn với anh Chu. Sau vụ bắt giữ của chồng cô vào ngày 23 tháng 10 năm 2008 được đề cập ở trên, cô phải sống xa nhà để tránh bị bắt giữ.

Cô Tôn yêu cầu trả tự do cho anh Chu sau khi anh bị bắt giữ lần nữa vào ngày 2 tháng 8 năm 2017, nhưng bị cảnh sát đe dọa. Cảnh sát Hạ Hàm nói với cô khi cô gặp ông ta vào ngày 11 tháng 8 năm 2017: “Làm sao cô dám yêu cầu trả tự do cho chồng cô! Cô là người cầm đầu các học viên Pháp Luân Công ở Đặng Châu. Chúng tôi có thể dễ dàng kết án cô tới 10 năm tù!”

Cô Tôn đã đi trốn cùng với con gái khi đó mới 5 tuổi để tránh bị bắt giữ. Sau đó, cô bị bắt giữ tại thành phố Nam Dương vào ngày 30 tháng 8 năm 2019 và bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Nam Dương. Hồ sơ vụ án của cô được chuyển tới Tòa án quận Uyển Thành.

Học viên địa phương đã không biết thêm thông tin về cô Tôn cho đến tháng 9 năm 2021 khi họ biết rằng cô đang bị giam giữ tại Nhà tù Nữ thành phố Tân Hương. Tại đây, cô bị đánh đập, cấm ngủ và cấm sử dụng nhà vệ sinh. Hiện chưa rõ cô bị kết án và xét xử khi nào. Thông tin chính xác về án tù của cô vẫn đang được điều tra.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/15/479720.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/16/219060.html

Đăng ngày 27-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share