Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-07-2024] Chính quyền tại Trùng Khánh đe dọa tống giam một phụ nữ 70 tuổi, sau khi bà thất bại trong các lần kháng cáo ở địa phương, từng giúp bà trì hoãn thời gian thụ án. Vì bà Hồ Khai Quân là người chăm sóc duy nhất cho người chồng bị liệt, họ đề xuất các ưu đãi tài chính cho bà để thụ án. Khi bà từ chối các đề nghị, họ đóng băng tất cả các tài khoản ngân hàng của bà.

Khổ nạn của bà Hồ bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào ngày 17 tháng 7 năm 2020 vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà bị giữ tại trại tẩy não trong 12 ngày, sau đó được tại ngoại 1 năm. Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Tòa án quận Khai Châu kết án bà 5 năm tù và phạt 15.000 Nhân dân tệ. Bà kháng cáo lên Tòa án Trung Cấp Số 2 Trùng Khánh, nơi nhiều tháng sau ban hành phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà. Bà tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao Trùng Khánh, và bị bác đơn vào một ngày chưa xác định.

Năm 2014, chồng bà Hồ bị chẩn đoán ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Thanh quản của ông đã bị cắt bỏ, và ông không thể nói nữa. Ông cũng cần chế độ ăn đặc biệt. Vì hoàn cảnh của ông, hai vợ chồng ông cố gắng tìm người chăm sóc tốt cho ông, và từ đó bà Hồ chăm sóc ông. Vụ bắt giữ và kết án bà Hồ giáng một đòn mạnh vào ông, và bệnh tình của ông càng trầm trọng. Hiện giờ ông hoàn toàn mất khả năng ăn, và chỉ có thể hấp thụ chất lỏng.

Từng nhiều lần nhắm đến bà Hồ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, chính quyền địa phương biết rõ hoàn cảnh gia đình bà. Để ép bà đồng ý vào tù sau thất bại của bản kháng cáo gần nhất, họ hứa hẹn rất nhiều về việc chăm sóc chồng bà. Khi không thành, họ đóng băng tất cả các tài khoản ngân hàng của bà, và cả tài khoản thanh toán Wechat, hệ thống thanh toán chính được sử dụng ở Trung Quốc.

Chi tiết về nỗ lực của chính quyền nhằm tống giam bà Hồ

Ngày 14 tháng 4 năm 2014, Trương, trưởng ban cư dân, Châu Kiến Minh, phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL), và nhân viên Ngô Minh Tuấn, sách nhiễu bà Hồ tại nhà. Ngày 21 tháng 6, Ngô quay lại và thông báo với bà Hồ rằng Tòa án quận Khai Châu dự định cho bà bắt đầu thụ án.

Ngày 28 tháng 6, bà Hồ tới ủy ban cư dân để tìm vài người, và tình cờ gặp các viên chức địa phương đang họp bàn về vụ việc của mình, bao gồm Trương, Châu, Ngô, Chung Nhân Tuấn, giám đốc UBCTPL, hai cảnh sát của Phòng Công an quận Khai Châu, Trần của Đồn Công an Vọng Giang và Đường Vỹ Minh, trưởng Phòng An ninh Nội địa Vạn Châu. Họ đề nghị hỗ trợ tài chính cho chồng bà, và thuê một người chăm sóc tại nhà cho ông trong khi bà thụ án. Họ cũng hứa hẹn trợ cấp nếu bà đồng ý đến trình diện tại nhà tù. Bà từ chối nhận bất kỳ đề nghị nào.

Vào 2 giờ 53 phút chiều ngày 28 tháng 6, Tòa án quận Khai Châu đóng băng tất cả tài khoản ngân hàng của bà Hồ, cùng với tài khoản WeChat mà bà dùng để thanh toán sinh hoạt phí.

Không rõ chính quyền có sách nhiễu bà Hồ thêm hay không, hoặc bà đã bị bắt giữ trong khi viết bài này chưa.

Báo cáo liên quan:

Một người phụ nữ 68 tuổi đệ đơn kiến nghị tòa án cấp cao xem xét lại bản án oai sai của mình sau khi kháng cáo bị bác bỏ

Hai người phụ nữ cao niên, trong đó một người đã ngoài 80 tuổi, bị kết án tù vì kiên định đức tin

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/19/479854.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/22/219157.html

Đăng ngày 29-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share