Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-07-2024] Ngày 3 tháng 7 năm 2024, bà Bành Chiêu Quần, một cư dân 56 tuổi ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên bị sách nhiễu tại nơi làm việc vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Người sách nhiễu bà Bành là ba nhân viên chính quyền địa phương. Họ yêu cầu bà ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công nhưng bà từ chối tuân thủ. Trước vụ bức hại gần đây nhất, bà Bành từng bị bắt giữ nhiều lần vì kiên định đức tin. Bà bị giam giữ 10 ngày sau vụ bắt giữ vào ngày 9 tháng 12 năm 2015. Sau đó, bà bị bắt giữ lần nữa vào ngày 10 tháng 9 năm 2019 và bị kết án 3 năm tù giam cùng với 8.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 24 tháng 8 năm 2021. Bà được trả tự do vào tháng 9 năm 2022.

Chi tiết của vụ sách nhiễu gần đây nhất

Bà Bành sống ở thôn Tiến Bài, thị trấn Hoàng Nghĩ, quận Giang Dương, thành phố Lô Châu. Khoảng 10 giờ sáng ngày 3 tháng 7 năm 2024, khi bà đang làm việc tại tiệm sửa quần áo của mình thì có hai người phụ nữ và một người đàn ông đi vào. Hai người phụ nữ là Quách Tiểu Linh (Chủ tịch Liên đoàn phụ nữ thôn Tiến Bài) và Hoàng Lôi (quan chức thôn Tiến Bài). Người đàn ông là Dương Hướng Bằng, một nhân viên của Phòng Tư pháp thị trấn Hoàng Nghĩ.

Sau khi giới thiệu ngắn gọn, Hoàng bắt đầu chụp hình bà Bành. Bà ngăn cản cô ta chụp hình và Dương nói rằng họ không chụp hình bà cũng không sao. Sau đó, anh ta hỏi bà Bành vẫn còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Bà nói rằng tất nhiên là có và bà chia sẻ câu chuyện của mình.

Bà Bành mắc nhiều bệnh trong quá khứ, gồm bệnh lao, viêm dạ dày ruột, viêm ruột, đau thần kinh tọa và nhiễm trùng đường tiết liệu. Sức khỏe yếu cũng khiến bà trở nên cáu kỉnh và ích kỷ. Đôi khi bà còn đánh con trai để trút giận và thất vọng về cuộc sống khốn khổ của mình.

Số phận của bà đã thay đổi vào năm 2005 khi bà được ai đó giới thiệu về Pháp Luân Công. Trong chưa đầy một tháng, mọi triệu chứng bệnh của bà đã biến mất. Bà cũng trở lên lạc quan và hướng ngoại hơn. Bà tràn đầy niềm vui và hy vọng. Bà nói với con trai rằng bà sẽ không bao giờ đánh cậu nữa. Cậu bé vô cùng phấn khích.

Chồng bà Bành cũng nhận được thụ ích mặc dù bản thân ông không tu lyện Pháp Luân Công. Ông đã khỏi bệnh viêm phế quản và rất vui mừng vì vợ ông không còn phàn nàn về ông và mọi thứ khác trong cuộc sống.

Hạnh phúc của gia đình không kéo dài được lâu. Sau khi biết về việc bà Bành tu luyện Pháp Luân Công, anh trai bà thậm chí còn gọi 110 (tương đương với 911 ở Hoa Kỳ) để “giúp đỡ” bà. Ngay cả những người quen thân bình thường cũng ngăn cản bà tu luyện Pháp Luân Công và bị tuyên truyền thù hận của chính quyền cộng sản đánh lừa. Chồng bà Bành bắt đầu phải đối việc bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà kiên định đức tin của mình và ông thường đánh đập bà, đặc biệt sau khi ông say rượu. Ngày 30 tháng 5 năm 2013, ông lại say rượu về nhà và bắt đầu đánh bà. Ông lôi bà ra ngoài và tiếp tục đánh đập khiến những người hàng xóm bị sốc. Tất cả họ đều khuyên bà ly hôn, nhưng bà không làm vậy. Bà hiểu được sự lo sợ bị liên lụy của chồng. Bà vẫn đối xử tốt với ông và cuối cùng ông cũng quay đầu và tiếp tục ủng hộ bà.

Sau khi nghe được câu chuyện của bà, Dương hỏi liệu bà có tổ chức tụ họp của các học viên Pháp Luân Công hay không. Bà Bành trả lời rằng không có tổ chức hay thành viên trong Pháp Luân Công.

Sau đó, Dương đưa ra một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công được chuẩn bị trước cho bà Bành điểm chỉ. Bà từ chối và nói ở Trung Quốc không có điều luật hình sự hóa Pháp Luân Công. Bà hối thúc Dương và hai người phụ nữ ngừng tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Sau đó, họ đã rời đi.

Bài liên quan:

Bốn người dân ở Tứ Xuyên bị kết án vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công

Bốn người dân ở Tứ Xuyên bị đưa ra xét xử vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công

Thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên: bốn học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ chỉ trong hai giờ đồng hồ

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/17/479777.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/20/219116.html

Đăng ngày 27-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share