Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-07-2024] Gần đây, có thông tin cho biết rằng bà Trịnh Vinh Trân, một kế toán về hưu ngoài 70 tuổi ở thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc, đã bị kết án 3 năm tù vào mùa thu năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Trịnh bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2021 sau khi bà đặt cuốn tài liệu Pháp Luân Công lên một chiếc xe ô tô. Bà không hề biết chiếc xe này là của Tiếu Thiên Thụ, khi đó là giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Hàm Ninh. Tiếu đã chỉ thị cho cấp dưới của mình bắt giữ bà Trịnh và đưa bà tới một trại tạm giam địa phương.

Sau đó, chồng bà Trịnh đã bảo lãnh tại ngoại cho bà. Tòa án quận Hàm An đã kết án bà 3 năm tù vào mùa thu năm 2023. Chi tiết của cáo trạng, phiên tòa xét xử và kết án vẫn đang được điều tra. Bà bị bắt giam trở lại sau bản án oan sai của mình và bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Bắc nằm tại thủ phủ Vũ Hán.

Đây không phải là lần đầu bà Trịnh trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin. Tháng 7 năm 2001, bà bị bắt giữ trong khi đang giao hàng tạp hóa cho một học viên Pháp Luân Công địa phương khác là bà Vương Thục Khiêm (sau đó đã qua đời vào năm 2009 do cuộc bức hại). Cảnh sát đã khóa cửa ngoài nhà bà Vương nhằm buộc bà từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà Trịnh tới thăm bà Vương, thì Mạnh Thiệu Hòa (nhân viên bảo vệ khu chung cư) đã trình báo bà với cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát Tiền Kiến Tân đã tới bắt giữ bà. Họ giam giữ bà tại Trại tạm giữ Song Hạc Kiều 10 ngày.

Một học viên khác bị giam giữ trong cùng trại tạm giữ nhờ bà Trịnh gửi thư cho thị trưởng thành phố Hàm Ninh, kêu gọi ông ta ngừng bức hại Pháp Luân Công. Ai đó đã trình báo bà Trịnh vì giúp đỡ học viên này. Lưu Hòa Bình, phó trưởng Đồn Công an Xóa Lộ Khẩu bắt giữ bà Trịnh ngay sau ngày bà được trả tự do. Bà bị giam giữ tại trại tạm giữ nêu trên trong khoảng thời gian chưa xác định. Gia đình bà bị tống tiền 300 nhân dân tệ.

Hai cảnh sát của Đồn Công an Xóa Lộ Khẩu gồm Trần Địch Kiên cùng với hai nhân viên nữ đến từ ủy bản khu phố địa phương đã có mặt trước cửa nhà bà Trịnh vào một buổi sáng trong tháng 5 năm 2017. Họ chụp hình ngôi nhà và xóa những câu đối trang trí trên cửa nhà bà. Bà tình cờ đi mua hàng tạp hóa về và chứng kiến hành động của cảnh sát.

Trần xuất trình thẻ cảnh sát của mình và buộc bà Trịnh mở cửa. Ông ta cùng vài người khác đã tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công. Họ đe dọa gọi thêm cảnh sát tới. Bà Trịnh và gia đình bà kêu gọi cảnh sát ngừng bức hại học viên Pháp Luân Công và cuối cùng họ đã rời đi mà không bắt giữ bà.

Trong chiến dịch “Xóa sổ” vào năm 2020 nhằm buộc tất cả học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen của chính phủ từ bỏ đức tin của họ, bà Trịnh bị nhà chức trách sách nhiễu qua điện thoại.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/12/479588.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/15/219047.html

Đăng ngày 27-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share