Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-07-2024] Trang Minh Huệ trước đây đã đưa tin về việc kết án oan sai của chính quyền Trung Quốc đối với hai mẹ con ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999. Gần đây, được biết, anh Lý Bân Dương, 31 tuổi, bị đưa vào Nhà tù Đô Vân. Mẹ anh Lý là bà Tống Hiểu Mai, 54 tuổi, hiện đang phải thụ án tù phi pháp trong Nhà tù Nữ Quý Dương.

Anh Lý và bà Tống, đều bị kết án vào khoảng tháng 3 năm 2024, anh Lý bị kết án bốn năm rưỡi và bà Tống bị kết án ba năm. Án tù này bắt nguồn từ vụ bắt giữ họ vào ngày 26 tháng 2 năm 2023, vài tháng sau khi mẹ bà Tống là cụ bà Chu Hương Lan qua đời vào ngày 21 tháng 12 năm 2021.

Việc bà Chu qua đời ở tuổi 79 đã được đề cập ngắn gọn trong một báo cáo trên Minh Huệ trước đây. Trong bài viết này cũng có cập nhật một vài thông tin chi tiết mới.

Hồi phục sức khỏe

Cả bà Tống và anh Lý đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau khi chứng kiến bà cụ Chu trở nên khỏe mạnh nhờ tu luyện. Bà Chu đã gặp sự cố do sơ suất y tế trong khi phẫu thuật triệt sản ở tuổi 33. Bà phải nghỉ ốm bệnh nhiều năm và cuối cùng phải nghỉ hưu sớm ở tuổi 41 tại Công ty Động cơ Hàng không Lê Dương, Quý Châu, một hãng cơ giới quốc doanh.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1994, bà Chu hoàn toàn vô bệnh. Con gái bà là bà Tống cũng tu luyện cùng mẹ. Anh Lý lớn lên chứng kiến bà ngoại và mẹ tu luyện Pháp Luân Công, và rồi anh ấy cũng trở thành một học viên Pháp Luân Công.

Bà Chu bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức vào năm 2000

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, gia đình bà Chu trở thành mục tiêu bức hại chỉ vì đức tin của mình. Chung Quang Hoa, Bí thư đảng ủy địa phương, đột nhập vào nhà bà Chu hôm 30 tháng 7 năm 1999 và tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công.

Bà Chu đến thăm một người hàng xóm vào tháng 3 năm 2000 và bị một cảnh sát bắt giữ, người này trước đó đã theo dõi bà. Bà bị giam giữ ở Trại giam Bình Bá 15 ngày. Người chủ lao động cũ của bà đã đình chỉ lương hưu của bà và các phúc lợi hưu trí của bà suốt một năm.

Bà Chu, em gái bà và con gái bà là bà Tống tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 2000 và bị bắt ở đó. Họ bị đưa tới văn phòng liên lạc, khi ấy công ty bà Chu làm việc đã có văn phòng ở Bắc Kinh. An ninh công ty là Đường Lục Sinh và La Lực bắt giữ họ và giam giữ họ tại Trại giam Bình Bá trong 15 ngày.

Bà Chu bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức vào tháng 6 năm 2000 và bị chuyển tới Trại Lao động Nữ Tỉnh Quý Châu. Bà bị ép làm việc hơn mười giờ mỗi ngày trong một khoảng thời gian. Khi bà không làm việc, bà bị buộc phải ngồi xổm hoặc huấn luyện quân sự. Có lần, bà từ chối điền vào một số mẫu đơn và bị bắt đứng dưới cái nắng như thiêu như đốt từ 6 giờ sáng tới 5 giờ chiều mà không đươc cung cấp đồ ăn thức uống.

Tháng 6 năm 2000, bà Tống bị đưa ra khỏi trại lao động và bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não (tại một khách sạn) trong một tuần.

Sau đó, bà được thả trước hạn, nhưng lại bị bắt vào tháng 3 năm 2001. Các kinh sách Pháp Luân Công của bà bị tịch thu và bà bị giam giữ trong Trại giam Bình Bá 15 ngày.

Cả mẹ và con gái đều bị kết án ba năm lao động cưỡng bức vào năm 2002

Bà Chu và con gái lại tới Bắc Kinh vào tháng 3 năm 2002. Họ bị bắt khi giăng biểu ngữ với nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên Quảng trường Thiên An Môn. Đầu tiên, họ bị đưa tới Đồn Công an Thiên An Môn và tối hôm đó bị đưa tới Trại tạm giam Quận Hải Điến. Bảy ngày sau, Nhà máy Cơ giới Hồng Hồ, nơi đã sa thải bà Tống vào năm 2000 chỉ vì đức tin của bà, đã cử một nhân viên an ninh là Mã Huy, tới Bắc Kinh đưa hai mẹ con bà Chu đi.

Bà Tống bị giam giữ trong Trại tạm giam Bình Bá từ ngày 1 tháng 4 tới ngày 18 tháng 7 năm 2002. Sau đó, bà bị kết án ba năm lao động cưỡng bức và bị chuyển vào Trại Lao động Nữ Tỉnh Quý Châu.

Bà Chu được thả vài tháng sau, nhưng lại bị bắt vào tháng 10 năm 2002. Ví của bà, trong đó có hơn 500 nNhân dân tệ tiền mặt, đã bị cảnh sát tịch thu. Một cảnh sát còn dùng túi ni lông đen che đầu bà lại rồi đánh bà dã man. Bà bị thương nặng và không thể di chuyển. Sau đó, cảnh sát kéo bà từ tầng cao xuống tầng một và quăng bà vào xe cảnh sát. Một nhóm cảnh sát khác đến vào ngày hôm sau và kéo bà trên mặt đất, qua một công trường xây dựng, tới Trại tạm giam Bình Bá.

Hai tháng sau, bà Chu bị kết án ba năm lao động cưỡng bức và bị đưa tới trại lao động nơi con gái bà đang bị giam giữ.

Bà Chu bị tra tấn trong trại lao động, qua đời sau 16 năm được thả

Bởi bà Chu từ chối từ bỏ đức tin của mình, bốn tù nhân đã kéo hai tay hai chân bà ra bốn hướng. Họ kéo mạnh đến nỗi bà bị bất tỉnh vì đau. Một lần khác, bà hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và bị nhét tất vào miệng để trừng phạt. Các lính canh cũng chỉ đạo một người nghiện ma túy đánh bà.

d96acbfdc86871a67ea30a36ecaca0eb.jpg
Minh họa tra tấn: Tứ chi bị kéo theo bốn hướng khác nhau

Do bị tra tấn, sức khỏe bà Chu suy giảm và các lính canh lệnh cho bà viết giấy miễn trừ trách nhiệm đối với trại lao động nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Bà từ chối tuân theo và bị kéo đến một phòng khám nội bộ. Một người to lớn quỳ lên người bà và sáu người khác giữ lấy tứ chi của bà, các bác sỹ đã tiêm thuốc cho bà và bỏ thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn của bà.

Sau đó, các lính canh đã chỉ đạo những người nghiện ma túy, bỏ ma túy vào đồ ăn của bà. Huyết áp của bà tăng hơn 200 mmHg sau khi ăn (bà chưa bao giờ bị huyết áp cao trước khi bị giam giữ). Bà còn bị chóng mặt, đau đầu và nhịp tim nhanh. Bà không thể ngủ được và tê dại toàn thân.

Bà Chu được thả vào ngày 31 tháng 3 năm 2005, nhưng liên tục bị sách nhiễu tại nhà. Sức khỏe của bà tiếp tục suy giảm qua nhiều năm. Cuối cùng, bà qua đời vào ngày 21 tháng 12 năm 2021.

Tin tức liên quan:

Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu: Ba học viên Pháp Luân Công, gồm mẹ và con trai đã bị kết án tù

Các học viên Pháp Luân Công trong quân đội Trung Quốc bị bức hại

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/14/479676.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/16/219056.html

Đăng ngày 30-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share