Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-05-2024] Gần đây sau một buổi học Pháp nhóm, tôi đã chia sẻ với các đồng tu khác rằng tôi đang trải qua quan nghiệp bệnh và có một vài tư tưởng không phù hợp với Pháp. Một đồng tu chỉ ra rằng các triệu chứng nghiệp bệnh của tôi xuất hiện là đối ứng với tâm chấp trước của tôi. Bà ấy còn nói rằng mặc dù tôi đã tu luyện Đại Pháp nhiều năm như vậy, nhưng tôi đã không loại bỏ tâm ích kỷ của mình và không tu luyện tinh tấn.

Tôi đồng ý với điều bà ấy nói nhưng tôi không biết tâm ích kỷ của mình thể hiện ra trong đời sống hàng ngày như thế nào hoặc làm thế nào để thoát khỏi nó. Sau khi trở về nhà, tôi đã khóc sướt mướt vì tôi không biết làm thế nào để loại bỏ tâm ích kỷ của mình. Mọi thứ trong cựu vũ trụ đều dựa trên cơ sở vị tư, trong khi tân vũ trụ dựa trên cơ sở vị tha. Nếu như tôi không thể thoát khỏi sự vị tư của mình, tôi sẽ không thể đạt đến tiêu chuẩn của tân vũ trụ và trở về gia viên thật sự của mình. Tôi trở nên lo sợ khi những suy nghĩ phụ diện chiếm lấy tâm trí của mình. Chúng áp đảo tâm trí tôi, dù cho sâu trong tâm tôi muốn đánh bại những suy nghĩ ấy.

Tối hôm đó, tôi đã không thể học Pháp với tâm thái bình ổn và đã đi ngủ sớm. Tôi cảm thấy bất lực và than phiền trong đau khổ. Sáng hôm sau, tôi không dậy sớm để luyện công như thường lệ. Trong tâm tôi vẫn cảm thấy nặng nề và băn khoăn. Tôi cầm lấy một tập Tuần báo Minh Huệ gần đó và bắt đầu đọc các bài chia sẻ. Trong lúc đọc, tư tưởng của tôi bị thu hút bởi năng lượng chính diện trong những bài chia sẻ đó.

Nội dung của những bài chia sẻ đó đã giúp tôi nhận ra trong những tình huống khác nhau thì các vấn đề thể hiện ra khác nhau như thế nào. Tôi nhận ra tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì tâm hiếu kỳ. Hiện tại, tôi đã ý thức được tâm ích kỷ mạnh mẽ ẩn giấu đằng sau đó: tôi đọc sách Đại Pháp để thoả mãn những mong muốn ích kỷ của bản thân mình.

Tôi nhớ lại vào những ngày đầu, phụ đạo viên của địa phương chúng tôi đã nói rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với tâm thái đầy nhiệt huyết và hứng khởi. Tuy nhiên sau này, khi cảm thấy không khoẻ là tôi sẽ đến học Pháp nhóm, nhưng rồi lại ngừng đến khi tôi cảm thấy khoẻ hơn. Khi bất bình, tôi sẽ tham gia học Pháp nhóm nhưng rồi lại biến mất tăm khi cảm thấy nhẹ lòng. Khi đối mặt với mâu thuẫn với người khác, tôi sẽ tham gia học nhóm nhưng lại không đi nữa khi tôi cảm thấy không có chút đề cao nào ở bản thân. Trên bề mặt, tôi thường dễ làm theo cảm thụ của bản thân, nhưng rốt cuộc thì vấn đề cốt lõi chính là tâm ích kỷ của tôi.

Khi ở bên gia đình và bạn bè, tôi luôn muốn cải biến họ thay vì bản thân mình. Con gái tôi cũng là một học viên Đại Pháp. Khi cháu bất đồng với tôi, tôi sẽ đòi hỏi cháu chiểu theo Pháp lý. Tuy nhiên, giờ đây tôi thấy rằng đây là một tư tưởng giảo hoạt thuộc về văn hoá Đảng.

Tôi đối xử với chồng thậm chí còn tệ hơn. Tôi luôn cảm thấy ông ấy thua kém tôi trong mọi thứ, bao gồm cả ngoại hình, năng lực làm việc, hoàn cảnh gia đình và thu nhập. Tôi hối hận vì đã cưới một người đến từ giai tầng thấp hơn và tôi không thay đổi tư tưởng này ngay cả sau khi tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi chồng tôi nói một câu trước sự bất mãn của tôi, tôi sẽ đáp trả ông ấy bằng mười câu. Nếu tôi không thể làm theo ý mình, tôi sẽ cố gắng dùng văn hoá truyền thống để “uốn nắn” ông ấy. Nếu như điều đó vẫn không có tác dụng, tôi sẽ lợi dụng chuyện ân ái để mê hoặc ông ấy. Nói tóm lại, ông ấy phải nghe lời tôi và đối xử tốt với tôi. Tôi chưa từng hướng nội hoặc giữ vững bản thân theo tiêu chuẩn của một người tu luyện.

Khi đối xử với bạn bè hoặc đồng nghiệp, tôi vẫn luôn xem lợi ích của bản thân là quan trọng nhất. Ngay cả khi tôi làm điều gì đó cho người khác, thì điều đó vẫn xuất phát từ mục đích phục vụ bản thân. Ví dụ, lý do mà tôi cư xử hiếu thảo với cha mẹ chồng là bởi vì tôi lo lắng về những quả báo tiềm tàng mà tôi có thể phải gánh chịu. Tôi cũng có chấp trước vào việc được công nhận và khen thưởng, vào danh và lợi. Tôi luôn hy vọng người khác sẽ tán dương tôi và nói điều tốt đẹp về tôi.

Tôi vẫn luôn thích đọc các bài chia sẻ trên trang Minh Huệ nói về việc hướng nội tìm. Tuy nhiên, ngay cả khi tôi hướng nội tìm, thì mục đích là để giải thoát bản thân khỏi cơn đau trên thân thể một cách nhanh nhất có thể. Trong quá trình tu luyện, tôi chưa từng xem nghiệp bệnh, mâu thuẫn, can nhiễu và chịu khổ như những cơ hội để đề cao trong tu luyện, nói gì đến việc biết ơn Sư phụ đã ban cho tôi những cơ hội như vậy. Thay vào đó, tôi nhìn nhận chúng bằng tâm oán hận, tranh đấu, tật đố và truy cầu an dật. Tôi chưa từng nghĩ chúng là những hảo sự có thể giúp tôi hoàn trả nợ nghiệp, hoặc là những khảo nghiệm để đề cao bản thân tôi trong tu luyện, để tôi có thể làm tốt hơn trong việc trợ Sư cứu người. Mọi thứ xảy ra xung quanh chúng ta là vì sự tu luyện của chúng ta, tuy nhiên trước đây tôi lại không nhìn nhận như vậy.

Khi đọc thêm nhiều bài chia sẻ trên Tuần báo Minh Huệ, tôi bắt đầu nhận ra tâm ích kỷ mạnh mẽ của mình. Dần dần, tôi đã biết cách loại bỏ tâm ích kỷ và trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính thông qua việc thực tu vững chắc. Tôi thực sự sốc khi phát hiện ra tính nghiêm trọng của những vấn đề ở bản thân. Thuận theo nhận thức của tôi, tôi cảm thấy các nhân tố vật chất ích kỷ thâm căn cố đế đang rơi rụng đi. Đồng thời, tôi cảm thấy được nâng đỡ bởi một nguồn năng lượng mạnh mẽ sau khi tôi quyết tâm bước tiếp trên con đường tu luyện, đồng thời cũng minh bạch ra những gì tôi cần làm trong tương lai. Tôi quyết định bắt đầu với việc viết bài chia sẻ này. Trong khi viết, tôi cảm nhận được ảnh hưởng to lớn của ân cứu độ mà Sư phụ dành cho tôi. Những giọt nước mắt biết ơn cứ chảy dài trên gương mặt tôi.

Tôi muốn cảm ơn các đồng tu đã gửi những bài chia sẻ đó, cũng như là các đồng tu đã tổng hợp và đăng chúng trên trang Minh Huệ. Tôi cũng muốn khích lệ các đồng tu hãy chú ý đến những bài chia sẻ tu luyện như thế để chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau và cùng nhau đề cao dưới sự chỉ đạo của Pháp.

Tôi nhớ lại những ngày tháng trước đây khi có một đồng tu nói rằng: “Những hành vi khác nhau của các đồng tu là để giúp tôi đề cao. Tôi vô cùng biết ơn.” Trước đây, tôi nghĩ rằng bà ấy chỉ đang nói lời tốt đẹp thôi. Nhưng hiện tại, tôi đã có một thể ngộ mới về nó dưới góc độ của Pháp. Tôi nghĩ những gì bà ấy nói là đúng, và tôi có thể nhìn thấy sự chênh lệch giữa bản thân mình với các đồng tu khác.

Trên đây là những thể ngộ cá nhân của tôi ở tầng thứ sở tại trong tu luyện. Xin hãy từ bi chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp với Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/22/477779.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/22/218724.html

Đăng ngày 29-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share