Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 21-07-2024] Để kỷ niệm 25 năm nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các học viên đến từ Đài Loan, Nhật Bản và Guam đã tổ chức một sự kiện tại Công viên Bãi biển Alupang tuyệt đẹp ở Guam vào ngày 20 tháng 7 năm 2024. Họ thắp nến tưởng niệm vào buổi tối để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết. Các học viên muốn tập trung sự chú ý của dân chúng đến tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

86c77b8defc4402a77ca4b56c92e77ee.jpg

Sự kiện của các học viên Pháp Luân Công tại Guam, ngày 20 tháng 7

5f18e33b7964e650dfaebe2648ce2e2e.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm ở Guam

Trong làn gió biển dịu nhẹ, các học viên Pháp Luân Công thắp nến và ngồi lặng lẽ trên bãi biển với vẻ mặt trang nghiêm. Thông qua sự kiện mang tính biểu tượng này, họ bày tỏ lời chia buồn tới các nạn nhân và lên án tội ác tàn bạo của ĐCSTQ. Ánh nến lung linh phản ánh sự kiên định và niềm tin vào hòa bình của các học viên.

Cảnh tượng này đã thu hút những người đi ngang qua dừng lại xem. Họ vô cùng xúc động trước buổi lễ tưởng niệm trang trọng và lấy điện thoại di động ra chụp ảnh để lưu ghi lại khoảnh khắc ấy. Các học viên đã tiến tới giải thích cho họ tầm quan trọng của sự kiện và sự thật về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Một người đàn ông đi xe đạp đã dừng lại để theo dõi buổi thắp nến nhận tờ tài liệu từ một học viên. Anh còn chụp mấy bức ảnh và xin thêm tờ thông tin để mang về cho vợ anh xem. Khi biết mới đây Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua dự luật bảo vệ Pháp Luân Công, anh cho hay anh hy vọng dự luật sẽ có thể bảo vệ các học viên hơn nữa.

Anh John, một thanh niên địa phương, đã bị thu hút bởi sự kiện đã chụp cảnh thắp nến tưởng niệm trong hơn 10 phút bằng máy ảnh chuyên nghiệp của mình. Sau khi trò chuyện với các học viên, anh đã biết được sự thật về Pháp Luân Công và bày tỏ hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

Một học viên đến từ Đài Loan cho biết anh rất mong thông qua sự kiện này, nhiều người hơn sẽ biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, đồng thời anh cũng mong cộng đồng quốc tế lưu ý hơn và lên án về vấn đề này. Anh bày tỏ: “Chúng tôi hy vọng sẽ thức tỉnh thêm nhiều người cùng chúng tôi phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ và lên tiếng cho những học viên vô tội đã phải chịu đựng vô vàn đau khổ.”

Buổi thắp nến tưởng niệm đã kết thúc trong yên lặng, các học viên hy vọng rằng thông qua những sự kiện như vậy, nhiều người sẽ được nghe và hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề và cùng nhau chung tay chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/21/479927.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/24/219195.html

Đăng ngày 25-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share