Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2024] Ngày 23 tháng 4 năm 2024, một cư dân 68 tuổi ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, bị bắt giam trở lại để thụ án tù lần thứ hai vì đức tin vào Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Vương Hội Lâm, sống ở thị trấn Hoàng Các Trang, quận Phong Nam, thành phố Đường Sơn, đang bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Đường Sơn. Trước đây, bà từng bị bắt nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công, dẫn đến án tù 4 năm và án lao động cưỡng bức 2 năm.

Có nhiều thông tin trái ngược nhau về án tù thứ 2 của bà Vương. Một số báo cáo cho biết bà bị kết án 6,5 năm, trong khi những báo cáo khác cho biết bà bị kết án 4,5 năm.

Bị bắt trong cuộc truy quét của cảnh sát, và bị xét xử tại nhà khi nằm liệt giường

Bản án mới nhất của bà Vương bắt nguồn từ cuộc truy quét của cảnh sát vào ngày 12 tháng 8 năm 2020, khi hơn 100 cảnh sát được huy động để khủng bố, bắt giữ và tra tấn hơn 50 học viên, nhằm buộc họ từ bỏ đức tin.

Ba ngày sau, bà Vương được thả và chịu quản thúc tại gia, sau khi trại tạm giam Quận Phong Nam từ chối tiếp nhận vì bà bị cao huyết áp. Ngày 28 tháng 9 năm 2020, cảnh sát cố gắng bắt giữ bà trở lại, nhưng không thành công khi kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy bà vẫn bị huyết áp cực cao.

Ngày 20 tháng 7 năm 2021, Tòa án Huyện Loan Nam xét xử bà Vương, nhưng phải để bà rời đi giữa phiên xét xử vì bà xuất hiện triệu chứng bệnh nghiêm trọng. Bà sớm phải nằm liệt giường. Ngày 10 tháng 8 năm 2021, bất chấp tình trạng của bà, các nhân viên tòa án vẫn đến nhà bà để tổ chức một phiên xét xử khác. Bà bị kết án 4,5 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ một tuần sau đó. Bà nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Đường Sơn, và đến ngày 13 tháng 1 năm 2022, tòa án này ban hành phán quyết chống lại bà mà không tổ chức phiên xét xử như bà yêu cầu. Để biết thêm chi tiết về việc bắt giữ và xét xử bà Vương, vui lòng xem các báo cáo liên quan ở cuối bài viết.

Sách nhiễu trước khi bị bắt giam trở lại

Để tránh bị bỏ tù, bà Vương phải sống phiêu bạt một thời gian. Đồn trưởng Trịnh Liên Khuê và phó đồn Hồ Khải của Đồn Công an Thị trấn Hoàng Các Trang thỉnh thoảng sách nhiễu gia đình bà. Khi họ quay lại vào ngày 22 tháng 4 năm 2022, họ thấy bà Vương đã trở về nhà. Họ nói nếu không có đại dịch thì tống giam bà ngay. Trước khi rời đi, họ yêu cầu bà Vương phải báo cáo với họ bất cứ khi nào được triệu tập, và đe dọa gây ảnh hưởng đến chồng và con gái nếu không tìm thấy bà.

Sau đó, cảnh sát sách nhiễu bà Vương nhiều lần nữa. Ngày 5 tháng 8 năm 2022, trưởng đồn Trịnh và cảnh sát Phùng Hải Tân đến thông báo lương hưu của bà bị đình chỉ. Họ xuất hiện vào ngày 19 tháng 9 năm 2023 và sau đó là ngày 15 tháng 11 năm 2023. Bà không ở nhà trong đợt sách nhiễu tháng 11, và cảnh sát tịch thu chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Cuối cùng, vào ngày 23 tháng 4 năm 2024, họ bắt giữ bà Vương. Không rõ liệu bà sẽ thụ án toàn bộ thời hạn của mình tại trại tạm giam Thành phố Đường Sơn hay sẽ bị đưa vào tù sau đó.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Vương bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trước đây bà từng bị bắt nhiều lần và bị tra tấn dã man.

Bức hại từ sớm

Ngày 19 tháng 7 năm 1999, bà Vương biết được từ một người trong cuộc rằng chế độ cộng sản lên kế hoạch để chính thức công bố một chiến dịch bức hại trên phạm vi toàn quốc đối với Pháp Luân Công ngay ngày hôm sau. Bà lập tức quyết định đi Bắc Kinh ngay đêm đó để khiếu nại, nhưng bị chặn lại ở quận Thông Châu, Bắc Kinh. Bà bị đưa đến Sở Công an Bắc Kinh để thẩm vấn. Sau đó, cảnh sát quận Phong Nam ở thành phố Đường Sơn đưa bà về, và giữ bà tại phòng công an trong 3 ngày, trong thời gian đó bà không được phép uống nước hoặc sử dụng nhà vệ sinh. Vào ngày thứ tư, Đồn Công an thị trấn Hoàng Các Trang tiếp nhận vụ việc của bà, và ép bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý muốn của mình.

Vào nửa đêm một ngày tháng 4 năm 2001, Ngô Kiện Sinh dẫn hai cảnh sát đột nhập vào nhà bà Vương, bắt bà đến Đồn Công an thị trấn Hoàng Các Trang. Theo chỉ thị của trưởng đồn Vương Hồng Trình, Ngô tát vào mặt bà Vương hơn 20 cái. Ông ta còn bắt bà ngồi xổm và trói hai tay bà lại. Cảnh sát Hà Cửu Quân dùng gậy đánh vào tay và đá bà. Sau đó họ còng tay bà vào khung giường và không cho bà ăn uống gì trong suốt 4 ngày.

Một tuần sau, bà Vương bị chuyển đến Nhà tạm giữ Quận Phong Nam, nơi bà bị buộc phải lao động khổ sai và phải trả 1.000 Nhân dân tệ tiền ăn. 2,5 tháng sau, bà lại bị chuyển đến trại tạm giam Quận Phong Nam. Các lính canh Kỳ Vỹ và Lưu Quốc Vượng nhấc bà lên và ném mạnh xuống đất, sau đó đấm và đá bà. Tim bà bắt đầu cảm thấy bất thường và huyết áp tăng cao. Trong 6 ngày, bà không thể cầm giữ được bất cứ vật gì. 20 ngày sau, bà bị đưa trở lại Nhà tạm giữ Quận Phong Nam, nơi bà bị giam thêm 1 tháng trước khi được thả.

Bà Vương phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công bên ngoài Chính quyền thị trấn Hoàng Các Trang, và bị nhân viên chính quyền Lý Khai Song tố giác. Cảnh sát đột nhập vào nhà bà và bắt bà đến đồn công an. Bà trốn thoát vào ngày hôm sau, và trú ẩn tại nhà chị gái một tuần sau đó. Lý Hoán Xảo, bí thư thôn của chị gái bà Vương, tố giác với cảnh sát khi biết về chuyến thăm của bà. Cảnh sát đến vào lúc nửa đêm, bao vây nhà chị gái bà. Sau đó, họ trèo qua hàng rào và bắt giữ bà.

Hôm sau, cảnh sát Đồng Tiến Lai đưa bà Vương đến trại tạm giam Thành phố Đường Sơn, nơi bà bị giam trong 28 ngày.

Án lao động cưỡng bức 2 năm vào năm 2008

Ngày 29 tháng 7 năm 2008, đồn phó Tất Hải Ba của Đồn Công an Thị trấn Hoàng Các Trang dẫn theo cảnh sát Trương Xuân Hỷ đột nhập nhà bà Vương. Bà từ chối đi cùng, nên họ đã khiêng bà lên xe tuần tra. Cảnh sát trưởng Vương và Chương đấm vào ngực và cánh tay của bà. Cuối ngày hôm đó, họ đưa bà đến trại tạm giam Quận Phong Nam. 15 ngày sau, bà bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Số 1 Thành phố Đường Sơn để thụ án 2 năm.

Bà Vương bị buộc phải lao động khổ sai và trải qua huấn luyện quân sự tại trại lao động. Khi bà từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, tù nhân Dương Hải Phong túm tóc và đánh đập bà dã man. Bà bị huyết áp cao và bệnh tim do bị tra tấn và lao động cưỡng bức. Trại lao động cho phép bà bảo lãnh y tế sau 4,5 tháng.

Án tù 4 năm sau khi bị bắt vào năm 2009

Ngày 13 tháng 12 năm 2009, 4 cảnh sát mặc thường phục bắt bà Vương tại một hội chợ địa phương, và đưa bà đến Sở Công an Thành phố Đường Sơn. Bà từ chối chụp ảnh và mặc quần áo tù nhân. Cảnh sát Vương Hữu Sơn đấm và đá bà trước khi trói bà vào một chiếc ghế kim loại. Cảnh sát Thạch Vân tát vào mặt bà. Sau đó, họ chuyển bà đến trại tạm giam Quận Phong Nam, nơi bà bị cùm trong nửa tháng.

Ngày 16 tháng 4 năm 2010, Tòa án Quận Phong Nam xét xử bà Vương, sau đó kết án bà 4 năm tù. Bà không được phép kháng cáo, và bị chuyển vào Nhà tù Nữ Tỉnh Hà Bắc vào ngày 15 tháng 9 năm 2010. Vì kiên định với đức tin, bà bị bắt đứng nhiều giờ và không được ngủ. Huyết áp của bà tăng cao, và bà bị lính canh Vương bắt uống một số loại thuốc không rõ chủng loại. Sau đó, bà cũng bị ép lao động khổ sai mà không được trả tiền công.

Báo cáo liên quan:

Tỉnh Hà Bắc: Kháng cáo chống lại bản án oan sai của bốn cư dân bị bác bỏ

Một người phụ nữ nằm liệt giường bị kết án 6,5 năm tù

Bị nhắm đến trong vụ bắt giữ nhóm, sáu người dân Hà Bắc bị kết án tới 10 năm tù

Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc: Hơn 20 cư dân ở cùng một quận bị bắt trong một ngày, một người qua đời sau hai tháng

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/3/478349.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/5/218486.html

Đăng ngày 18-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share