Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2024] Ngày 31 tháng 5 năm 2024, ông Kỷ Quảng Khuê, một cư dân 68 tuổi ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã bị kết án hai năm tù cùng 3.000 nhân dân tệ tiền phạt vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Kỷ, một kỹ sư được đào tạo, đã bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 4 năm 2023 trong khi đang ở nhà con trai để chuẩn bị đưa cháu gái đến trường. Một nhóm cảnh sát của Đồn Công an đường An Khánh và Đội An ninh Nội địa quận Lư Dương lục soát nhà con trai ông và bắt giữ ông. Một giờ sau, cảnh sát lục soát nhà ông Kỷ và tịch thu các sách Pháp Luân Công của ông. Họ chuyển ông tới Trại tạm giam thành phố Hợp Phì vào chiều ngày hôm sau.

Ngày 27 tháng 4, họ ban hành lệnh bắt giữ chính thức ông Kỷ và trình hồ sơ vụ án của ông tới Viện Kiểm sát quận Thục Sơn vào ngày 19 tháng 6 năm 2023. Sau đó, ông bị truy tố vào một ngày chưa xác định.

Tòa án quận Thục Sơn xét xử vụ án của ông vào ngày 5 tháng 3 năm 2024. Công tố viên Trương Kỳ cáo buộc ông “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền quy chuẩn nhằm vu khống các học viên Pháp Luân Công. Luật sư của ông Kỷ đã bác bỏ cáo buộc, chỉ ra rằng ở Trung Quốc không có điều luật hình sự hóa Pháp Luân Công và dán nhãn pháp môn này là tôn giáo. Thêm vào đó, Trương không đưa ra được bằng chứng cho thấy ông Kỷ gây tổn hại cho bất kỳ ai, cũng như làm suy yếu việc thực thi pháp luật.

Ông Kỷ cũng làm chứng cho bào chữa của bản thân, nhưng liên tục bị chủ tọa Nghê Na ngắt lời.

Trong phiên tòa xét xử thứ 2 diễn ra vào ngày 19 tháng 4 năm 2024, Nghê nói trọng tâm lần này là xác định xem ông Kỷ có tái phạm hay không vì trước đây ông từng thụ án bốn năm tù cũng vì tu luyện Pháp Luân Công. Luật sư của ông lập luận rằng ông không thể bị kết án ngay từ đầu. Ông Kỷ cũng bác bỏ ý kiến cho rằng ông tái phạm tội và cho biết đề nghị của ông xem xét lại bản án đã thi hành trước đó vẫn đang được thông qua dưới hệ thống pháp luật. Sau đó, Nghê kết thúc phiên tòa mà không đưa ra kết luận của mình về vấn đề này. Bà ta kết án ông Kỷ hai năm tù cùng 3.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Trước bản án lần này, ông Kỷ từng thụ án hai năm lao động cưỡng bức sau vụ bắt giữ vào tháng 6 năm 2001 và thụ án bốn năm tù sau vụ bắt giữ vào tháng 3 năm 2017. Ông kết thúc án tù đầu tiên vào ngày 18 tháng 3 năm 2021.

Ông Kỷ không phải là người duy nhất trong gia đình trở thành mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã mất hai anh chị em trong vài tháng vào năm 2012.

Chị gái ông Kỷ là bà Kỷ Quảng Hùng, một giáo viên tiểu học, đã qua đời ở tuổi 61 vào ngày 25 tháng 3 năm 2012 sau khi chịu đựng nhiều vụ bắt giữ, sách nhiễu, tẩy não và tiêm thuốc không rõ nguồn gốc trong thời gian bị giam giữ.

Anh trai của ông là ông Kỷ Quảng Kiệt bị bắt giữ vào tháng 7 năm 2003 và bị kết án 7 năm tù tại Nhà tù Túc Châu. Ông bị tra tấn tăng cường và huyết áp cao. Nhà tù không phê chuẩn cho ông được tạm tha y tế cho đến khi ông đột nhiên ngất xỉu sau một cơn đột quỵ vào tháng 6 năm 2009. Ông vẫn nằm liệt giường sau ba năm và qua đời vào ngày 3 tháng 6 năm 2012, hưởng dương 65 tuổi.

Hãy xem bài liên quan để biết thêm chi tiết về sự chịu đựng của anh chị em ông Kỷ.

Bài liên quan:

Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tàn bạo trong Nhà tù Túc Châu, ít nhất chín người đã qua đời

Anh trai và em gái bị bức hại đến chết, một cựu kỹ sư bị kết án bốn năm, tất cả chỉ vì đức tin của họ

Một kỹ sư ở An Huy bị kết án bốn năm tù bởi kiên định đức tin của mình

Một người đàn ông ở tỉnh An Huy bị bắt giữ và thẩm vấn bằng tra tấn

Một người đàn ông An Huy bị xét xử vì đức tin đã tự làm chứng chống lại cảnh sát

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/7/478491.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/10/218565.html

Đăng ngày 14-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share