Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-06-2024] Khi ông Vương Quân Hằng được tại ngoại vào ngày 20 tháng 5 năm 2024, sau 37 ngày bị giam giữ, gia đình ông đã không nhận ra ông. Ông tuyệt thực để phản đối việc bắt giữ sai trái, nhưng lại bị bức thực và bị đánh đập liên tục. Gia đình ông đưa ông tới một bệnh viện và các bác sĩ kiểm tra thấy một cái xương sườn của ông bị gãy. Nhiều tuần sau đó, ông vẫn rất đau đớn.

Khổ nạn này bắt nguồn từ vụ bắt giữ ông vào ngày 12 tháng 4 năm 2024 sau khi ông và một người bạn là ông Vương Hoa Vĩ (không có họ hàng với ông), cùng với hai con gái của bà Duẫn Minh Hoa tới đồn công an yêu cầu trả tự do cho bà.

Bà Duẫn bị bắt vào ngày 21 tháng 1 năm 2024 vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999. Con gái lớn của bà là cô Khúc Học Ninh và hai ông Vương đều tu luyện Pháp Luân Công, ba người cùng con gái thứ của bà Duẫn bị bắt khi họ tới Đồn công an Cáp Đôi Hậu Hải Ngạn vào ngày 12 tháng 4 để yêu cầu trả tự do cho bà.

Ông Vương Hoa Vĩ và con gái thứ của bà Duẫn đều bị giam giữ 15 ngày, nhưng vài giờ sau khi bị bắt, do sức khỏe kém, ông Vương Hoa Vĩ được trở về nhà. Ngày 27 tháng 4 năm 2024, con gái thứ của bà Duẫn được trả tự do.

Ông Vương Quân Hằng và cô Khúc Học Ninh đều bị giam giữ 37 ngày, ông Vương bị đưa vào Trại tạm giam quận Mậu Bình và cô Khúc bị đưa vào Trại tạm giam Phúc Sơn (nơi mẹ cô bị giam giữ). Cả ông Vương và cô Khúc đều được tại ngoại vào ngày 20 tháng 5 năm 2024.

Sinh mệnh được cải biến nhờ Pháp Luân Công, thế nhưng ông Vương Quân Hằng lại trở thành mục tiêu bức hại chỉ vì đức tin của mình.

Gần như suốt cả cuộc đời, sức khỏe của ông Vương Quân Hằng đều không tốt. Ông bị viêm khớp dạng thấp vào năm 14 tuổi, cũng đã thử nhiều phương pháp điều trị, nhưng đều không có tác dụng. Ông cũng bị trầm cảm do những đau khổ về thể chất mà ông phải chịu đựng. Đôi khi, ông bị bất tỉnh khi đang lái xe. Theo thời gian, sức khỏe của ông ngày cảng xấu đi và ông bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường.

Khi đến tuổi lục tuần, ông Vương được giới thiệu Pháp Luân Công và sau khi tu luyện, sức khỏe ông nhanh chóng hồi phục. Ông biết ơn môn tu luyện và tận dụng mọi cơ hội có thể chia sẻ với mọi người để họ cũng có thể hưởng lợi từ môn tu luyện. Chính vì vậy, ông đã liên tục trở thành mục tiêu bức hại trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Trước lần bức hại mới nhất này, ông Vương đã từng bị sách nhiễu nhiều lần trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2019 đến năm 2020. Ngày 24 tháng 4 năm 2020, ông được “bảo lãnh chờ xét xử” một năm. Thế nhưng sau đó, không có báo cáo nào về việc truy tố ông.

Tin tức liên quan:

Người phụ nữ Sơn Đông vẫn bị giam giữ vì đức tin, con gái và bạn bè bị bắt vì yêu cầu trả tự do cho bà

Người đàn ông Sơn Đông bị sách nhiễu sau khi lên tiếng vì đức tin của mình

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/8/478524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/11/218575.html

Đăng ngày 16-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share