Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2024] Lương hưu của ông Bạch Thế Trung bị đình chỉ trong gần 11 năm sau khi họ cầm tù ông vào năm 2010 chỉ bởi ông tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Ông Bạch, một cư dân 77 tuổi huyện Khai Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, đã nghỉ hưu tại Nông trường Khai Sơn do nhà nước sở hữu vào năm 2007. Lương hưu của ông bị cắt hoàn toàn trong cả hai lần ngồi tù của ông—tổng cộng là tám năm rưỡi (2010-2015 và 2019-2022). Sau khi hoàn thành bản án tù thứ hai vào tháng 8 năm 2022, Cục An sinh Xã hội huyện Khai Sơn đã không tiếp tục thanh toán lương hưu cho ông ngay lập tức, thay vào đó ra lệnh cho ông trả lại phần điều chỉnh chi phí sinh hoạt (tổng cộng hơn 70.000 nhân dân tệ) của các khoản trợ cấp hưu trí được cấp cho ông trong khoảng thời gian giữa hai lần ngồi tù (2016-2019).

Cục này cũng cho biết ngay cả sau khi ông Bạch trả lại số tiền được yêu cầu, các khoản trợ cấp trong tương lai của ông vẫn sẽ ở mức năm 2010 là khoảng 1.600 nhân dân tệ mỗi tháng. Dựa trên số năm phục vụ và lịch sử lương của ông Bạch, ông được hưởng lương hưu hàng tháng hơn 3.000 nhân dân tệ vào năm 2022.

Theo luật, lương hưu là tài sản hợp pháp của người về hưu và không thể bị bất kỳ cơ quan công hay tư nào tịch thu. Các cơ quan an sinh xã hội trên khắp Trung Quốc chỉ là các cơ quan có nhiệm vụ quản lý và phân phối các khoản trợ cấp hưu trí. Ông Bạch đã nhiều lần kháng cáo để khôi phục lương hưu của mình với Cục An sinh Xã hội huyện Khai Sơn, cơ quan giám sát của Cục này – Cục An sinh Xã hội Quản lý Nông trại Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, Nông trại Khai Sơn và nhiều văn phòng kháng cáo khác, nhưng đều không có kết quả.

Khi ông Bạch yêu cầu được hưởng ít nhất một số khoản trợ cấp hàng tháng trong khi ông giải quyết vấn đề đình chỉ lương hưu, Cục An sinh Xã hội huyện Khai Sơn cho biết ông phải ký một văn bản xác nhận rằng ông nợ họ số tiền hơn 70.000 nhân dân tệ nêu trên. Ông từ chối ký vì số tiền họ đang cố gắng lấy lại từ ông là số tiền ông khó khăn lắm mới kiếm được. Do đó, ông không được hưởng trợ cấp để trang trải các chi phí sinh hoạt cơ bản. Không có lương hưu hoặc trợ cấp, ông đã phải vật lộn để tồn tại.

Cuối năm 2023, ông Bạch và gia đình đã đến Cục An sinh Xã hội Quản lý Nông trại tỉnh Hắc Long Giang, đơn vị giám sát Cục An sinh Xã hội Quản lý Nông trại thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ. Họ biết rằng các cơ quan an sinh xã hội ở nhiều cấp độ khác nhau không thực thi các luật như luật lao động, luật bảo hiểm xã hội và luật Bảo vệ quyền và lợi ích của người cao tuổi. Thay vào đó, tất cả họ đều trích dẫn hai chính sách số 69 và chính sách số 14 để biện minh cho quyết định của mình.

Khi ông Bạch yêu cầu xem các chính sách, ông được thông báo rằng đó là các tài liệu mật. Các nhân viên của cơ quan cho biết họ chỉ có thể giải thích bằng lời cho ông về các chính sách đó. Trên thực tế, tất cả họ đều ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin để không chia sẻ các chính sách bằng văn bản với bất kỳ ai, dưới bất kỳ hình thức nào.

Ông Bạch cũng được thông báo rằng ông có thể theo đuổi các hành động pháp lý nếu ông không hài lòng với quyết định bị giữ lại lương hưu của mình. Không rõ liệu ông có đang lên kế hoạch kiện các cơ quan an sinh xã hội ở nhiều cấp độ khác nhau hay không.

Hai bản án tù

Bản án tù đầu tiên của ông Bạch được đưa ra sau khi ông bị bắt vào tháng 5 năm 2010, sau khi có người tố giác ông đã lắp đặt một chảo vệ tinh cho một người nào đó truy cập vào tin tức không bị kiểm duyệt. Hai học viên khác làm việc với ông trong dự án lắp đặt cũng bị bắt cùng lúc. Cảnh sát đã tịch thu 10 đĩa vệ tinh và các bộ phận có giá trị hơn 10.000 nhân dân tệ giữa ba người. Máy tính của ông Bạch cũng bị tịch thu.

Họ bị giam tại một phòng công an địa phương qua đêm trước khi được chuyển đến Trại giam Quản lý Nông trại Tề Tề Cáp Nhĩ vào ngày hôm sau. Năm tháng sau, ông Bạch bị kết án năm năm tù. Vợ ông, người đã tái phát bệnh huyết áp cao và bệnh tim trong cuộc đột kích của công an vào nhà họ, đã qua đời ngay sau khi ông bị kết án oan.

Ông bị bắt lại vào tháng 4 năm 2019 và nhà ông bị lục soát. Công an đã tịch thu hơn 20.000 nhân dân tệ tài sản có giá trị từ nhà ông, bao gồm sách về Pháp Luân Công, máy tính, máy in, đồ gia dụng và tiền mặt. Một số đồ vật vẫn chưa được trả lại cho đến hôm nay.

Một tòa án địa phương sau đó đã tuyên án ông Bạch ba năm tù và phạt ông 10.000 nhân dân tệ. Các con của ông đã đến nhiều cơ quan chính phủ để nộp đơn kiện viên chức tham gia bắt giữ, công tố viên và thẩm phán vì đã bắt giữ, truy tố và tuyên án ông Bạch sai trái. Tòa án trung cấp quản lý trang trại tỉnh Hắc Long Giang đã giao cho tòa án cấp dưới điều tra vụ án. Tòa án cấp dưới tuyên bố không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy công an, công tố viên và thẩm phán đã vi phạm thủ tục pháp lý. Các con của ông Bạch đã yêu cầu tiết lộ thông tin nhưng tòa án cho biết vụ án đã được khép lại. Họ đã bị quay video trái phép trước khi bị đuổi đi.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/5/478429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/8/218534.html

Đăng ngày 13-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share