Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sơn Đông

[MINH HUỆ 10-04-2024] Chú tôi năm nay 84 tuổi, chú bị mắc chứng huyết khối tĩnh mạch não gần như mất đi chức năng ngôn ngữ, thỉnh thoảng mới có thể nói ra vài từ đơn giản, hiếm khi nói được một câu hoàn chỉnh. Chú thường chống gậy đi lại trên phố, những năm qua có thể tự chăm sóc được bản thân.

Đầu tháng 12 năm 2023, anh họ tôi ở quê gọi điện thoại nói rằng chú tôi bị nhồi máu cơ tim đã được đưa vào khoa tim mạch của bệnh viện trên quận. Bác sỹ cho biết tình trạng của chú tôi không lạc quan, vì tuổi tác đã cao lại có tiền sử bệnh huyết khối tĩnh mạch. Lần này lại bị thêm bệnh nhồi máu cơ tim nên bác sỹ nói người nhà hãy chuẩn bị tinh thần. Sau khi tôi biết tin đã nhanh chóng tranh thủ thời gian cùng chồng tôi về quê thăm chú.

Sáng sớm tôi vội chạy đến hành lang khoa tim mạch thì gặp em họ đang ở bên giường bệnh của chú. Em họ gọi điện thoại cho các anh em nói sáng sớm nay chú đã ăn được một miếng bánh mì nhưng tình hình có vẻ không ổn nên gọi họ mau đến bệnh viện. Nghe thấy vậy tôi vội vào phòng bệnh thì thấy chú tôi đang ngồi trên giường bệnh bên cạnh có cháu gái đang đỡ lưng hỗ trợ. Bên cạnh giường có máy đo điện tâm đồ, mặc dù chú đang thở bằng máy thở oxy nhưng máy đo hiển thị độ bão hòa oxy trong máu đang giảm! Toàn thân chú không tự chủ được run rẩy, hay mắt mở to toát ra vẻ đau đớn và sợ hãi.

Khi chú nhìn thấy tôi đến, chú nhìn tôi với ánh mắt như đang cầu cứu vậy. Bác sỹ và y tá điều trị thảo luận với gia đình về việc chuyển bệnh nhân đến phòng ICU (phòng điều trị tích cực). Thấy bác sỹ vừa rời khỏi phòng bệnh, tôi nhanh chóng tiến đến chỗ của chú và thì thầm vào tai của ông rằng: “Chú đừng sợ hãi! Mau niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo!”. Trong tâm tôi cũng cầu xin Sư phụ hãy cứu chú và thầm mặc niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” Tôi thiết nghĩ chắc chú chỉ có thể thầm niệm chín chữ chân ngôn, nhưng không ngờ một người vốn không thể nói được như chú nay lại có thể phát ra tiếng câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, mà từng chữ đều nói rất rõ ràng! Trong tâm tôi thấy mừng cho chú, lại nói vào tai chú rằng: “Chú đừng sợ! Hãy tiếp tục niệm!”

Chỉ trong vòng một đến hai phút niệm như vậy, thần tích đã triển hiện! Cơ thể của chú ngừng run rẩy và dần hồi phục về trạng thái bình tĩnh, nét mặt cũng không còn sợ hãi lo lắng như trước, độ bão hòa oxy trong máu hiện trên màn hình cũng tăng lên. Bác sỹ điều trị đến và nhìn vào màn hình máy đo thì thấy vô cùng bất ngờ khi thấy quá trình từ trạng thái cận kề cái chết đến hồi phục như bình thường diễn ra quá nhanh. Bác sỹ của phòng ICU cũng đến khám xét một lúc cho chú tôi, nhìn màn hình máy thở rồi nói trường hợp này không cần đến phòng ICU.

Lúc này, các chị em họ của tôi cũng vội vàng từ nhà đến bệnh viện. Sau khi tôi kể câu chuyện thần tích vừa xảy ra, họ cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ và vui mừng. Trước khi trở về, tôi dặn dò họ cũng nên thành tâm niệm chín chữ chân ngôn sẽ nhận được sự bảo hộ của Thần Phật! Sẽ có thể gặp dữ hóa lành! Gia đình của chú tôi trước đây đều đã nghe chân tướng về Đại Pháp, đều đã làm tam thoái và đều tin Đại Pháp.

Vài ngày sau, tôi gọi điện thoại cho anh họ hỏi tình hình của chú. Anh họ nói chú ở thêm ba ngày sau đó đã xuất viện. Trước khi về, bác sỹ dặn gia đình chuẩn bị tinh thần cho tang lễ, nhưng không ngờ sau khi xuất viện trở về sức khỏe của chú ngày một tốt. Đến nay gần như chú đã trở lại trạng thái trước khi nhập viện. Tôi nghe thấy vậy vui mừng thay cho chú! Tôi càng biết ơn Sư phụ từ bi!

Ngày 19 tháng 12 âm lịch là ngày sinh nhật chú tôi nên tôi vội về quê mừng sinh nhật chú. Thấy chú đã trở lại trạng thái như trước khi nhập viện, trước mặt nhiều người, tôi hỏi lớn chú: “Có phải cháu nói chú niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ nên mới khỏi bệnh đúng không ạ?”. Chú cười nhìn tôi rồi gật đầu. Mọi người cũng đều nhìn chú và mỉm cười. Chú tôi đã đích thân xác thực sức mạnh phi thường của Đại Pháp trước người thân bạn bè!

Kỳ thực, có rất nhiều trường hợp sau khi thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” đã cải tử hoàn sinh, gặp nguy hóa an được đăng tải trên Minh Huệ Net. Đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch, Pháp Luân Đại Pháp đã cứu được rất nhiều người, mang đến ánh quang minh và hy vọng cho nhân loại. Hiện nay, thiên tai đang xảy ra khắp nơi trên thế giới, và bệnh dịch vẫn còn hoành hành. Tôi hi vọng nhiều người trên thế giới có thể được truyền cảm hứng từ trải nghiệm cá nhân của chú tôi, không bị mù quáng bởi sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác, biết được sự phi thường và vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp, thoái xuất khỏi tổ chức đảng, đoàn, đội từng tham gia trước đây để có thể bình an vượt qua được thời khắc nguy nan và có được một tương lai tốt đẹp cho bản thân.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/10/475013.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/14/217542.html

Đăng ngày 14-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share