Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh

[MINH HUỆ 11-02-2024] Tôi là một đệ tử Đại Pháp nông thôn, năm nay 70 tuổi, đắc Pháp có phần hơi muộn, vào năm 2007 tôi mới đắc Pháp.

Trước khi đắc Pháp, tôi người mang đầy bệnh, sau khi học Đại Pháp, tôi thấy Đại Pháp thật sự quá tốt! Sư phụ Đại Pháp dạy chúng ta làm người tốt chiểu theo đặc tính vũ trụ, chiểu theo Phật Pháp tối cao: “Chân Thiện Nhẫn”, làm gì cũng cân nhắc đến người khác, là một người siêu thường vô tư vô ngã. Trong khi học Pháp, tôi nỗ lực làm theo yêu cầu của Sư phụ, nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Kết quả một thân đầy bệnh của tôi đã trở nên hoàn toàn khỏe mạnh, tâm cũng dần được quy chính. Trước đây, khi buôn bán ở chợ, tôi vị lợi ích mà tranh tranh đấu đấu với người ta, đấu đá tranh đua, ai mà đụng vào tôi, tôi liền giơ nắm đấm đánh lại, mở miệng là mắng người. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tôi biết những điều này đều không đúng, liền nỗ lực sửa lại, dần dần tôi biến thành một người khỏe mạnh. Cảm ân Sư tôn vĩ đại đã ban cho con hết thảy những điều mà có nằm mơ con cũng không dám mơ đến!

Sức khỏe tốt rồi, việc gì tôi cũng làm được. Vào mùa, công việc ở nông thôn đã bận, mà tôi vẫn có thể đi làm thuê, mùa xuân đi bao túi bọc táo, mùa thu thì hái táo, bẻ ngô, làm gì cũng dẫn đầu, không gian trá, làm cho người ta thì làm thật tốt, làm nhanh, xứng đáng với đồng lương được trả. Tôi sống một mình, vì muốn tiết kiệm thời gian để học Pháp, luyện công, tôi thường hay ăn cơm nguội, lương khô, cũng không bị bệnh. Người ta mệt nhọc cả ngày, đau chỗ này, nhức chỗ kia, phải dùng thuốc mới làm tiếp được, họ hỏi tôi có mệt không, có đau nhức không, tôi nói không mệt, không đau, học Pháp luyện công thì không còn mệt, không còn đau nhức nữa, họ đều nói thật thần kỳ, cũng biết “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Một ngày tháng 10 năm 2021, 14-15 người chúng tôi đi bẻ ngô cho một nhà nông dân nọ. Lúc lên xe, vì thùng xe khóa không kỹ, lúc tôi bước lên xe, cả người lẫn khung xe liền rơi xuống, tấm thép của xe rớt trúng vào xương hông tôi. Lúc đó, mọi người sợ quá, đến lúc họ hoàn hồn trở lại, tôi cũng đã tự nhấc tấm thép nặng xuống, từ từ đứng dậy, không bị gì, mọi người đều nói bà lão này học Đại Pháp không uổng phí, Pháp Luân Công thật thần kỳ!

Năm 2022, cũng vào vụ thu hoạch mùa thu, tôi đi bẻ ngô như thường lệ. Một hôm, 15-16 người ngồi trên chiếc máy kéo bốn bánh về nhà, vì trời đổ mưa nhỏ, đường rất trơn, tại một con đường lên dốc, chiếc máy kéo đột nhiên bị lật, mọi người đều bị hất xuống xe, té xuống đâu cũng là người. Có người gọi điện thoại cho 110, 120, rất nhiều người đến, mọi người đỡ nhau lên xe, tôi cũng bận rộn, có người mặt bê bết máu, có người tay chân không cử động được, đều được đưa vào bệnh viện huyện, có người được đưa vào bệnh viện thị trấn. Chỉ có tôi nhờ luyện Pháp Luân Đại Pháp nên không bị gì. Sau khi đưa họ đi, tôi được đưa về nhà. Mọi người đều nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”!

Thời đầu khi tôi mới học Pháp, người nhà, họ hàng đều rất phản đối, vì sợ Trung Cộng sẽ bức hại, sợ ảnh hưởng tiền đồ cháu trai cháu gái. Nhưng tôi kiên định tín tâm vào Đại Pháp, kiên định tin vào Sư phụ. Tôi tin tưởng sâu sắc tôi học Đại Pháp, cả nhà đều thụ ích, sẽ có phúc báo! Hiện giờ các con cháu tôi đều tốt nghiệp, cũng đều tìm được công việc như ý.

Người nhà, họ hàng đều chứng kiến sự siêu thường và mỹ hảo của Đại Pháp. Lúc dịch bệnh hoành hành đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, đều được Đại Pháp cứu độ, bình an hạnh phúc.

Một lần nữa, con xin khấu tạ Sư ân. Ân Sư hạo đãng, Phật pháp vô biên.

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/11/471799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/19/216266.html

Đăng ngày 14-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share