Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2024] Ngày 7 tháng 5 năm 2024, người phụ nữ 77 tuổi đang được bảo lãnh đã bị đưa tới viện kiểm sát địa phương để ký tài liệu hồ sơ vụ án của bà. Bà Trâu Thụy Châu đã từ chối tuân thủ bởi bà không vi phạm pháp luật. Sau đó, cảnh sát đã nắm tay bà và cưỡng chế bà điểm chỉ vào hồ sơ.

Bà Trâu ở huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Hồ Nam trở thành mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Khi bà đang trên đường tới nhà con gái vào lúc 11 giờ sáng ngày 17 tháng 4 năm 2024, thì bị đội phó Trương Vĩnh Hoa của Đội An ninh Nội địa Huyện Vĩnh Hưng chặn đường.

Trương đưa bà Trâu tới Đồn Công an Thành Quan, tại đây phó trưởng công an Hoàng Vĩnh và cấp dưới của ông ta là Hà Trung Quý đã thẩm vấn bà.

Tiếp đó, Trương, Hoàng và Hà kéo tới nhà con gái bà Trâu vào chiều cùng ngày và ép người phụ nữ trẻ đưa họ tới nhà mẹ cô. Họ lục soát nhà bà Trâu sau khi gây sức ép cho con gái bà mở cửa. Họ tịch thu tất cả sách Pháp Luân Công, máy tính để bàn, laptop và một bức ảnh chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công của bà. Sau đó, họ lục soát nhà con trai bà Trâu.

Bà Trâu bị chuyển tới Trung tâm Giáo dục Pháp luật Tương Vĩnh (một trung tâm tẩy não trá hình) vào cuối ngày hôm đó. Sau một đợt thẩm vấn tại đây, cảnh sát lái xe đưa bà tới cơ sở giam giữ trực thuộc Sở Cảnh sát Sâm Châu. Bà được phát hiện không thích hợp để giam giữ sau đợt khám sức khỏe bắt buộc. Trại tạm giam đã kiên quyết từ chối tiếp nhận bà. Cuối cùng, cảnh sát phải đưa bà về nhà lúc hơn 1 giờ sáng ngày 18 tháng 4 năm 2024. Con gái bà bị buộc phải nộp 2.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh cho bà.

Ngày 7 tháng 5 năm 2024, cảnh sát lại quay lại nhà bà Trâu và đưa bà tới Viện Kiểm sát Huyện Vĩnh Hưng. Bà từ chối ký hồ sơ vụ án hoặc tự ghi hình vì không có điều luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công. Sau đó, một số cảnh sát đã nắm tay bà điểm chỉ vào hồ sơ. Họ đã nỗ lực thực hiện 9 lần mới lấy được dấu vân tay ưng ý. Hồ sơ vụ án của bà được trình tới viện kiểm sát và hiện bà đang đối mặt với truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công.

Đây không phải là lần đầu bà Trâu trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin. Bà tin rằng pháp môn đã giúp bà trị khỏi bênh sỏi mật, loét dạ dày, bệnh gút, biến chứng sau sinh và các bệnh khác. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, bà đã kiên định đức tin và nhiều lần trở thành mục tiêu.

Khoảng 2 giờ chiều ngày 18 tháng 10 năm 2009, cảnh sát Đường Trung Hoa của Đồn Công an Tương Vĩnh đã bắt giữ bà Trâu khi bà cùng một học viên khác đi ngang qua đồn công an.

Ngày 23 tháng 7 năm 2014, bà Trâu bị cảnh sát bắt giữ lần nữa sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Họ đưa bà tới Đồn Công an Thành Quan và thẩm vấn bà.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/4/478386.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/8/218535.html

Đăng ngày 13-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share