Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2024] Tháng 11 năm 2023, một cư dân của Thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, bị chuyển vào nhà tù sau khi thất bại trong việc kháng cáo bản án 3 năm tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc bức hại vẫn không hề suy giảm kể từ năm 1999.

Bà Diêm Lâm, khoảng 55 tuổi, một cựu quân nhân và từng là bác sỹ da liễu, bị bắt vào ngày 7 tháng 3 năm 2022 vì sử dụng tiền giấy chứa thông tin về Pháp Luân Công [in thông điệp trên tiền giấy là một cách sáng tạo để chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công nhằm đối phó sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc].

Cảnh sát tạm giam bà Diêm tại một khách sạn từ ngày 7 đến ngày 15 tháng 3 năm 2022, trong thời gian đó họ treo cổ tay của bà lên thanh trên cùng của một giường tầng, với chân không chạm đất trong nhiều ngày. Khi đó, bà đang có kinh nguyệt, và trở nên rất yếu sau khi bị tra tấn.

f4e2b731d3c833da3646ef41b5f96f00.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: treo lên giường tầng

Sau đó, bà Diêm bị chuyển đến một cơ sở khác, và được tại ngoại sau khi bị giam giữ một khoảng thời gian không xác định tại đó. Tháng 6 năm 2022, Viện Kiểm sát quận Đại Phong triệu tập bà để thẩm vấn, và truy tố bà ngay sau đó. Cuối tháng 7 năm 2022, bà bị Tòa án quận Đại Phong xét xử, và bị kết án 3 năm tù vào cuối phiên tòa.Vài ngày sau, viện kiểm sát bắt bà đi khám sức khỏe. Họ phát hiện sức khỏe của bà không tốt, nên thả bà về nhà.

Tháng 11 năm 2023, Tòa án Trung cấp Thành phố Diêm Thành tổ chức xét xử đơn kháng cáo của bà Diêm, và ra phán quyết giữ nguyên bản án oan sai của bà. Bà bị đưa đi khám sức khỏe, và bị tạm giam ngay sau đó. Sau một thời gian bị giam tại Trại giam quận Đại Phong, bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Thành phố Nam Kinh (không rõ thời gian chính xác). Hiện bà đang bị giam ở Khu 5.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Diêm bị nhắm đến vì đức tin của mình. Ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà bị giam dưới tầng hầm của công ty hơn một tháng vì không từ bỏ Pháp Luân Công.

Cuối năm 2007, bà Diêm lại bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Sau một năm ở Trại tạm giam Diêm Thành, bà bị Tòa án quận Diêm Đô kết án 3 năm tù cùng 4 năm quản thúc. Bà thường xuyên bị cảnh sát sách nhiễu sau khi được thả. Công ty của bà giáng chức, cũng như tước đi nhiều quyền lợi của bà.

Đầu tháng 7 năm 2011, bà Diêm bị Phòng 610 địa phương lừa đến một trung tâm tẩy não nằm trong một khách sạn. Bà bị giam 10 ngày, và bị tẩy não cường độ cao.

Do sự sách nhiễu, bức hại tài chính và tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công trường kỳ của chế độ Cộng sản, chồng bà Diêm phải sống trong sự sợ hãi và áp lực tột độ. Ông thường xuyên đánh đập và lăng mạ bà Diêm. Bà không đáp trả, mà vẫn tiếp tục đối xử tốt với ông và bố mẹ của ông. Lòng tốt của bà cuối cùng cũng khiến chồng bà cảm động, và ông cũng bắt đầu đối xử tốt với bà.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Former Dermatologist Sentenced for Raising Awareness about Her Faith

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/17/477631.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/20/218190.html

Đăng ngày 09-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share