Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2024]

Họ tên: Nhiễm Nguyệt Hà
Tên tiếng Trung: 冉月霞
Giới tính: Nữ
Tuổi: 77
Thành phố: Bắc Kinh
Tỉnh: Không
Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng
Ngày mất: Ngày 4 tháng 12 năm 2023
Ngày bắt giữ gần nhất: Ngày 8 tháng 5 năm 2018
Nơi giam giữ cuối cùng: Sở Cảnh sát quận Phong Đài

Ngày 4 tháng 12 năm 2023, một cư dân ở quận Phong Đài, Bắc Kinh đã qua đời sau một tháng bước sang tuổi 77. Sự ra đi của bà Nhiễm Nguyệt Hà là kết cục bi thảm cho những năm tháng bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1994, bà Nhiễm mắc nhiều bệnh gồm đau thắt lưng, thấp khớp, các bệnh dạ dày, mất ngủ và viêm mũi. Bà còn mang virus viêm gan B trong người. Bà luôn mệt mỏi và phải chật vật để làm công việc toàn thời gian của mình. Trước sự kinh ngạc của bà, tất các các triệu chứng bệnh đều biến mất sau ba tháng tu luyện Pháp Luân Công và bà lại tràn đầy sinh lực. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công còn dạy bà trở thành người chu đáo hơn.

Bởi những trải nghiệm tích cực với Pháp Luân Công, bà Nhiễm không bao giờ dao động niềm tin của mình sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, đúng ngày mà chế độ cộng sản phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc, bà Nhiễm đã tới văn phòng kháng nghị nhà nước để lên tiếng cho Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt giữ và giam giữ ba ngày.

Tháng 1 năm 2000, bà đã tới Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị giam giữ hơn 10 ngày. Chín tháng sau, bà quay lại Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện, nhưng lại bị bắt giữ lần thứ ba và bị giam giữ hơn 3 tuần. Vụ bắt giữ thứ 4 của bà xảy ra vào tháng 1 năm 2001 và bà bị giam giữ hơn một tháng. Không lâu sau đó, chủ của bà, Tập đoàn Phát triển và Thiết kế Xây dựng Đô thị Bắc Kinh đã sa thải bà vì kiên định đức tin.

Tháng 7 năm 2001, bà Nhiễm bị bắt giữ và bị giam giữ trong trung tâm tẩy não ít nhất một tháng.

Tháng 3 năm 2008, cảnh sát bắt giữ và giam giữ bà tại một trung tâm tẩy não khác một tháng. Tháng 7 cùng năm, họ bắt giữ bà tại nhà con gái và kết án bà một năm bảy tháng lao động cưỡng bức.

Tháng 3 năm 2014, bà Nhiễm bị bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và bị giam giữ hơn 30 ngày.

Ngày 24 tháng 4 năm 2015, bà bị bắt giữ và bị đưa tới một trung tâm tẩy não nằm trong một khách sạn ở quận Phong Đài. Trước đó, cảnh sát đã sách nhiễu người thân của bà nhiều lần trong vài tháng. Bà bị bắt giữ lần nữa vào ngày 12 tháng 8 năm 2015 và được trả tự do vào ngày 6 tháng 9. Ngày 20 tháng 10 năm 2015, bà lại bị bắt giữ và bị đưa tới trung tâm tẩy não ở khách sạn. Ba ngày sau, họ chuyển bà tới Trung tâm tẩy não quận Xương Bình.

Ngày 8 tháng 5 năm 2018, khoảng 30 cảnh sát mặt thường phục của Đồn Công an Mã Gia Bảo đã kéo tới nhà học viên Tôn Trọng Phương và bắt giữ bà cùng sáu người khách gồm bà Nhiễm. Cả bảy học viên đều bị đưa tới Trại tạm giam quận Phong Đài, nhưng sau đó vài giờ được trả tự do.

Ngoài nhiều lần bắt giữ, nhà bà Nhiễm cũng bị lục soát nhiều lần trong những năm qua. Gia đình bà sống trong nỗi sợ hãi mỗi ngày. Trong đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc là Giang Trạch Dân vào năm 2015, bà cáo buộc Giang tội phát động cuộc bức hại gây tổn hại không thể khắc phục cho bà cùng gia đình, đặc biệt là chồng và cha của bà. Cuộc bức hại không ngừng cũng khiến sức khỏe của bà tổn hại, suy giảm theo năm tháng và dẫn đến sự ra đi của bà vào tháng 12 năm 2023.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/5/478431.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/7/218522.html

Đăng ngày 12-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share