Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-05-2024] Ngày 20 tháng 5 năm 2024, bà Từ Văn Anh, một cư dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã phải hầu tòa vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Từ làm chứng cho bào chữa của bản thân. Hai luật sư của bà cũng bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng theo hiến định của bà. Thẩm phán Trần Tảo Cường của Tòa án Vận tải Đường sắt Cáp Nhĩ Tân đã liên tục ngắt lời luật sư. Ông ta còn cấm con gái bà Từ tham dự phiên tòa xét xử kéo dài gần ba giờ đồng hồ với lý do rằng đây không phải là phiên tòa xét xử công khai.

Phiên tòa xét xử của bà Từ xảy ra sau vụ bắt giữ vào ngày 13 tháng 12 năm 2023. Cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ đến từ Sở Cảnh sát Vận tải Đường sắt Cáp Nhĩ Tân đã lục soát nhà trọ của bà và tịch thu một lượng lớn tài sản cá nhân của bà. Họ nói rằng họ đã theo dõi bà thời gian dài trước khi tiến hành vụ bắt giữ. Họ đưa bà tới Trại tạm giam Số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân, bà vẫn bị giam giữ tại đây sau phiên tòa xét xử.

Đây không phải là lần đầu bà Từ trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin. Tháng 12 năm 2000, bà quyết định tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, nhưng lại bị chặn lại trên đường tới đó. Bà bị giam giữ hơn 10 tháng. Không lâu sau khi được trả tự do, cảnh sát đã nỗ lực bắt giữ bà lần nữa. Bà phải đi trốn cùng với con gái, khi đó cô bé còn chưa đến ba tuổi. Cảnh sát đã bắt giữ bà vào năm 2004 và kết án bà bảy năm tù giam.

Trong khi bà Từ đang đối mặt với sự sách nhiễu không ngừng vì kiên định đức tin, thì chồng bà, ông Lữ Mông Tân (một giảng viên tại Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc) cũng nhiều lần trở thành mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 10 tháng 10 năm 1999, ông đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và đã bị bắt giữ. Tòa án quận Đông Lực ở thành phố Cáp Nhĩ Tân đã kết án ông 3 năm tù giam vào tháng 2 năm 2001 và ông bị đưa tới Nhà tù Cáp Nhĩ Tân vào ngày 31 tháng 3 năm 2001. Ông tuyệt thực để phản bức hại và đã bị bức thực.

Ngày 3 tháng 4 năm 2005, ông Lữ bị bắt giữ lần nữa và bị Tòa án quận Đông Lực kết án hai năm tù. Nhà tù từ chối tiếp nhận ông sau khi phát hiện ông bị bệnh phổi. Nhà chức trách đã tìm cách để Trại Lao động Cưỡng bức Vạn Gia tiếp nhận ông. Ông bị tra tấn tàn bạo và qua đời tại trại lao động vào ngày 27 tháng 2 năm 2006. Khi đó ông khoảng 43 tuổi và bà Từ vẫn đang thụ án 7 năm tù. Con gái của họ chỉ mới 8 tuổi và thường tự hỏi tại sao cha mẹ cháu không về. Cô bé sống với gia đình nhận nuôi cháu cho đến khi mẹ được trả tự do.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/26/478028.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/30/218373.html

Đăng ngày 08-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share